Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 03:25 (GMT +7)
Tuổi già tham gia hiến máu
Chủ nhật, 09/04/2017 | 00:36:27 [GMT +7] A A
Những năm gần đây, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, lan tỏa đến nhiều đối tượng. Không chỉ đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức tham gia, hoạt động ý nghĩa này còn được nhiều người ở tuổi 50, 60 nhiệt tình hưởng ứng.
Ông Hoàng Văn Cường, 55 tuổi (tổ 7, khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) rất năng nổ tham gia công tác xã hội. Hiện ông là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh; Khu đội trưởng Quân sự; ủy viên MTTQ phường. Công việc kinh doanh của gia đình khá bận rộn, nhưng ông gần như không bỏ một hoạt động nào mà tổ dân, khu phố tổ chức. Gần 10 năm nay, ông còn là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Hiến máu nhân đạo của phường. Ông Cường cho biết: Khi tìm hiểu và được biết hiến máu không có hại cho sức khỏe, thấy bản thân mình phù hợp nên tôi hiến máu thôi. Ở tuổi tôi, vui ngày nào là “lãi” ngày ấy; vì vậy, làm việc nhỏ nhưng có ích cho mọi người là tôi không nề hà...
“Có lần, giữa giờ trưa tôi nhận được điện thoại của Chủ nhiệm CLB đề nghị đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến đó, tôi biết mình là “nguồn máu dự trữ” cho một ca mổ phức tạp. Hôm ấy, may mắn là bệnh nhân ổn định, không cần phải truyền máu, nhưng tôi càng thấy tầm quan trọng của máu đối với sự sống con người” - ông Cường chia sẻ. Hiểu được ý nghĩa cao cả ấy, ông Cường đã tham gia hiến máu 9 lần. Ông còn vận động nhiều người trong khu phố cùng tham gia hiến máu cứu người bệnh.
Cũng là thành viên CLB Hiến máu nhân đạo phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), ông Lương Quý Đon vừa tích cực hiến máu cứu người, vừa vận động vợ, con và bạn bè, người thân quen cùng hiến máu. Tham gia công tác xã hội nên ông khá bận rộn, hầu như không có ngày nghỉ. Đi nhiều, gặp nhiều người, ông không chỉ nhắc nhở mọi người giữ sạch đẹp, an toàn, trật tự đường phố, mà còn lồng ghép cả tuyên truyền, vận động mọi người tham gia phong trào nhân đạo và hiến máu tình nguyện. Tính đến nay, ông đã có 14 lần hiến máu. 3 người con của ông, có 2 người cũng đã từng hiến máu; riêng cậu con Lương Quý Hưởng đã có 5 lần hiến máu.
Đã bước sang tuổi 57, ông Đào Xuân Trúc (khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long) cũng đã có 7 lần hiến máu. Vốn là công nhân ngành Than, ông Trúc nghỉ hưu sớm hơn so với những người cùng tuổi. Về khu phố, ông tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ông đã từng giữ cương vị tổ trưởng tổ dân, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh, bảo vệ khu phố... Đến nay, ông là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu 4. Ông thường tổ chức những hoạt động nhân đạo, từ thiện, như: Nuôi lợn nhân đạo, góp quỹ nhân đạo... để thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật... Bên cạnh đó, ông cũng vận động hội viên tích cực tham gia các chương trình, hoạt động nhân đạo, giúp đỡ cộng đồng. “Lần đầu tiên hiến máu, các hội viên đều quan tâm, hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Nhưng tôi thấy hoàn toàn bình thường, còn tự đi xe máy về nhà. Từ đó, gần như mỗi năm, tôi lại tham gia hiến máu 2 lần. Tôi còn động viên mấy hội viên tầm tuổi tôi cùng đi” - ông Trúc kể lại.
Những tấm gương hiến máu tình nguyện tuổi “U40, U50” xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh. Trong những đợt ra quân hiến máu tình nguyện, lẫn trong màu áo xanh của đoàn viên thanh niên là những người tóc đã ngả bạc, da đã đồi mồi, nhưng vẫn sẵn sàng chìa cánh tay tình nguyện hiến máu. Công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của họ không chỉ góp phần cứu giúp bệnh nhân, mà còn nhân rộng và làm đẹp thêm phong trào hiến máu cứu người.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()