Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 09:33 (GMT +7)
Tấm lòng của sư thầy Thái Cang
Thứ 2, 13/02/2017 | 04:59:00 [GMT +7] A A
Đến chùa Thiên Quýt (xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ), mọi người sẽ thấy có 7, 8 em nhỏ hồn nhiên học tập, vui đùa dưới tán cây trong khuôn viên chùa. Đây là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, được đại đức Thích Trúc Thái Cang, trụ trì chùa Thiên Quýt cưu mang, nuôi dạy.
Đại đức Thích Trúc Thái Cang và bé Vũ Hồng Thắng. |
Mỗi em nhỏ đến với thầy Thái Cang có thân phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là “đặc biệt”: Em thiếu cha, em mất mẹ, có em mồ côi cả cha lẫn mẹ. “Chùa Thiên Quýt khá nhỏ bé, lại nằm trên một ngọn đồi cao ở một xã xa xôi, khó khăn của huyện Hoành Bồ. Vậy mà sao các em lại tìm được đến tận đây để nương tựa?”. Trả lời câu hỏi của tôi, thầy Thái Cang cởi mở: “Tôi cũng không biết. Cứ thấy mọi người dẫn các con đến nhờ thầy, nhìn thương quá nên tôi nhận nuôi thôi...”.
Đứa trẻ đầu tiên đến nương nhờ chùa Thiên Quýt vào năm 2012, được thầy Thái Cang đặt tên là Pháp An. Từ đó đến nay, thầy nhận nuôi thêm 7 bé nữa; bé lớn nhất hiện học lớp 9, bé nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Có bé được gia đình đưa đến; có bé do họ hàng, làng xóm thấy khổ quá nên dắt đến nhờ thầy; có bé thì thầy nhận về nuôi. Bé Vũ quê ở Hưng Yên, bố mất, mẹ bỏ đi, được hàng xóm đưa đến chùa xin thầy cưu mang. Hai anh em Trường Sơn - Trường An (phường Phương Nam, TP Uông Bí) mồ côi cha mẹ, các em ở với bà ngoại. Bà già yếu, lại nuôi 4 cháu mồ côi. Thầy Thái Cang thấy thương, đón Sơn và An về chùa cho ăn học. Bé Vũ Hồng Thắng ở xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên: Bố thường xuyên rượu chè, đánh đập mẹ; mẹ ốm yếu không có sức lao động; em trai còn nhỏ mắc bệnh u máu. Sau khi ly hôn, mẹ Thắng - chị Vũ Thị Lâm rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Thầy Thái Cang đã đến thăm và nhận bé Vũ Hồng Thắng về nuôi. Thắng bị bệnh liệt mí mắt bẩm sinh, được thầy đưa vào bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh khám, chữa trị. Chị Vũ Thị Lâm tâm sự: “Cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn. Gửi gắm cháu Thắng lên chùa ở với thầy tôi rất yên tâm vì cháu được thầy nuôi ăn học, chỉ bảo điều hay, lẽ phải. Thỉnh thoảng đến thăm cháu, tôi thấy cháu ngoan, tự lập, chăm chỉ, tôi rất mừng...”.
Chăm sóc, nuôi dạy 8 đứa trẻ không phải chuyện đơn giản. Thầy Thái Cang nhờ các sư, vãi trong chùa trông nom các bé; vận động các phật tử, nhà hảo tâm quyên góp kinh phí, quần áo, sách vở cho các bé. Hàng ngày, ngoài các buổi đi học, các bé được các sư thầy, sư cô, bà vãi giáo dục điều hay lẽ phải, phân công làm những công việc vừa sức. Các bé cũng rất ý thức, tự giác và chăm chỉ tham gia các công việc như dọn dẹp, quét nhà, tưới rau... Khi đi học, em lớn đèo em bé tới trường, cùng bảo ban, giúp đỡ nhau. Những em học yếu, thầy Thái Cang còn mời cả giáo viên về bồi dưỡng thêm. Các bé lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của mọi người.
Không chỉ cưu mang các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, thầy Thái Cang còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và vận động mọi người cùng làm theo. Năm 2016, thầy đã kết nối, kêu gọi các phật tử, nhà hảo tâm tham gia đóng góp kinh phí, xây dựng 5 ngôi nhà mới (50 triệu đồng/nhà) cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin khó khăn trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, chùa Thiên Quýt đã vận động, trao tặng 130 suất quà (tổng trị giá 75 triệu đồng) cho hộ nghèo, gia đình chính sách xã Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ). Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái của thầy Thái Cang được nhiều người cảm phục và làm theo.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()