Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 16:14 (GMT +7)
Những người cao tuổi tích cực làm từ thiện
Thứ 2, 24/10/2016 | 11:50:21 [GMT +7] A A
Người cao tuổi là những người ở lứa tuổi cần được nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc, cống hiến cho xã hội. Thế nhưng trong số họ, nhiều người vẫn làm việc, tham gia các hoạt động xã hội, từ đó họ có nguồn thu để làm từ thiện và giúp nhiều người có số phận không may mắn như sống cô đơn, tàn tật, nghèo khó...
Sống trong ngôi nhà kiên cố, không còn sợ mưa bão, bà Hoàng Thị Lợi (83 tuổi ở tổ 2, khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) luôn thầm cảm ơn ông Đào Duy Hảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cẩm Phả, đã vận động các thành viên trong Hiệp hội cùng vào cuộc giúp bà xây nhà mới.
Ông Đào Duy Hảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cẩm Phả, tặng quà cho các hộ xã Dương Huy (TP Cẩm Phả) bị thiệt hại trong đợt mưa lụt lịch sử năm 2015. |
Trước đây, bà Lợi sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, tường xây bằng gạch ba banh, nhiều chỗ đã bong vữa do thời gian, tưởng chừng có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Bà Lợi có tới 8 người con nhưng không nhờ được ai bởi người đã chết vì bạo bệnh, người làm ăn thua lỗ, người thì nghèo... Bà cũng từng có ngôi nhà ở TP Móng Cái, sau này ngôi nhà được thế chấp để có tiền làm vốn cho anh con trai thứ của bà làm ăn, nhưng anh này bị tai nạn giao thông nên không có tiền trả mẹ. May sao, bà Lợi còn dành dụm được chút tiền để mua ngôi nhà nhỏ trong ngõ sống qua ngày. Bà không có thu nhập gì, ngoài số tiền ít ỏi kiếm được hàng ngày từ nhặt rác (chai lọ, túi bóng...) để bán cho hàng đồng nát, nhưng bà lại phải nuôi đứa cháu nội còn nhỏ là Đào Hà Nam đang đi học do bố mất, mẹ bỏ đi nơi khác làm ăn không có tin tức gì về nhà. Vì vậy, có chút tiền nào là bà dè xẻn chi tiêu cho cuộc sống và để dành đóng tiền học cho cháu.
Sau khi ông Đào Duy Hảo biết được hoàn cảnh của bà Lợi, ông đã vận động các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp TP Cẩm Phả xây nhà cho bà Lợi và giúp bà 3,6 triệu đồng/năm (tương đương 300.000 đồng/tháng) từ năm 2013 cho đến hết đời. Cháu Đào Hà Nam cũng được hỗ trợ 3 triệu đồng/năm cho đến khi cháu học hết THPT. Bà Lợi là một trong số 44 người già cô đơn, có hoàn cảnh khó khăn đã được Hiệp hội Doanh nghiệp Cẩm Phả hỗ trợ thường xuyên. Hội đã thành lập Quỹ “Doanh nhân Cẩm Phả làm việc thiện” để đóng góp cứu trợ thiên tai, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp người tàn tật, trẻ mồ côi, khuyến học... Từ năm 2010 đến nay, Hiệp hội đã đóng góp gần 2,8 tỷ đồng xây dựng 69 nhà đại đoàn kết, nhận đỡ đầu trao học bổng cho 267 học sinh nghèo, con em gia đình chính sách, thương bệnh binh.
Không phải là doanh nghiệp nhưng ông Nguyễn Văn Nhượng (83 tuổi, khu 4, phường Đức Chính, TX Đông Triều) cũng là tấm gương tiêu biểu với công tác từ thiện. Ông tự đề ra cho mình phương châm “Giúp càng được nhiều người càng tốt”. Ông Nhượng là thương binh hạng 3/4, nạn nhân chất độc da cam. Tuổi đã cao, ông vẫn mở xưởng làm mộc và nuôi cá, đem lại thu nhập tốt để ông có thêm điều kiện giúp những người nghèo và những người bạn cùng là thương binh nhưng cuộc sống khó khăn. Hàng năm từ làm mộc, nuôi cá cho ông thu nhập khoảng từ 50-70 triệu đồng. Ông dành 40% số tiền đó để làm từ thiện, mua quà và ủng hộ tiền mặt cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam của thị xã và phường Đức Chính, nơi ông đang sinh sống, vào các dịp lễ, tết.
Huyện vùng cao Tiên Yên có ông Trần Văn Liềng, thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực, năm nay đã 72 tuổi. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, lại là thương binh hạng 3/4 vậy mà ông vẫn chưa chịu ngơi nghỉ mà ngược lại rất tận tâm với làng xóm, nhất là việc giúp đỡ người nghèo trong cuộc sống. Ông Liềng từng là người lính, được đi nhiều nơi, biết nhiều điều, do vậy ông có cái nhìn xa hơn những người chỉ quẩn quanh ở quê nghèo Đại Dực. Ông là một trong những người tiên phong trong xã về phát triển nghề nuôi ong và trồng keo, quế. Do chịu khó làm ăn, khi kinh tế gia đình bắt đầu có của ăn, của để, ông tìm cách giúp đỡ bà con trong thôn. Bà con ai cần thóc ông cho vay thóc, những hộ quá khó khăn về vốn ông giúp mà không tính thiệt hơn, trung bình mỗi năm ông cho 5 người vay từ 1 đến 2 triệu đồng/người làm vốn mà không lấy lãi. Người cần hỏi ông về kỹ thuật nuôi ong, trồng keo, quế ông đều chỉ bảo tận tình.
Dù cao tuổi, sức khoẻ yếu hay sống ở vùng khó khăn nhưng nhiều người cao tuổi vẫn không vơi đi tấm lòng hảo tâm, với phương châm “giúp được ai thì giúp, giúp được càng nhiều người càng tốt”. Họ luôn là tấm gương sáng trong cộng đồng về tấm lòng từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, éo le trong cuộc sống.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()