Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 19:18 (GMT +7)
Chị Sen từ thiện
Thứ 5, 05/09/2019 | 08:16:27 [GMT +7] A A
“Mình san sẻ được gì thì cứ san sẻ, chẳng cần phải giàu có mới làm được” - đó là lời chia sẻ của chị Trần Thị Sen, trú tại khu 8, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, khi nói về hoạt động thiện nguyện của mình.
Chị Sen (thứ ba, trái sang) trao tiền ăn và gạo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đầu năm học 2018-2019. |
Năm 2000 chị Trần Thị Sen (khi đó mới 15 tuổi) rời quê Nam Định ra huyện Hải Hà phụ làm việc ở quán ăn của người chị họ. Sau 3 năm làm việc, chị nghĩ phải có một công việc ổn định nên xin nghỉ phụ hàng ăn để ra Móng Cái học nghề may. Rồi cơ duyên đến, chị lập gia đình tại đây. Lúc mới lấy nhau, cả hai đều trẻ, thu nhập ít ỏi nên sau khi sinh con trai đầu lòng được hơn 1 tháng, chị phải xin đi quét rác. “Lúc đó nghĩ cuộc sống thật cực, lương quét rác mỗi tháng được 500.000 đồng. Với đồng lương ít ỏi đó không đủ tiền mua sữa của con, bữa ăn thì lúc cơm rau, lúc cháo...” - Chị Sen nhớ lại.
Công việc quét rác vất vả, lương thấp, con nhỏ, mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi, chị Sen lại xoay xở đổi việc khác. Hết trồng rau, buôn bán ngoài chợ, buôn phế liệu rồi mở quán hàng ăn vặt...
Xuất phát từ sự vất vả của bản thân, đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn, nên chị Sen rất hiểu và đồng cảm với những mảnh đời khốn khó. Công việc “bình dân” nên thu nhập không nhiều, nhưng chị đều gom góp, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Gần chục năm nay, chị Sen đã đến với hàng trăm người nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi của huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà. Không đao to búa lớn, không rình rang, ồn ào... chị Sen đến với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn bằng tình cảm chân thành nhất. Cứ thế chị giúp đỡ họ, nhân lên niềm vui, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Bà Lã Thị Liên, Chi hội trưởng Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Tiên Yên cho biết: Cô Sen rất quan tâm đến trẻ em, đặc biệt là những bé kém may mắn như khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, hay các bé do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể đến trường. Cô ấy mua gạo, đóng tiền học để các cháu có điều kiện đến lớp như các bạn khác. Mùa đông thì mua áo rét, chăn bông, dịp tết cổ truyền lại dành những suất quà và tiền mặt trao tận tay những gia đình nghèo. Mỗi lần như vậy, kinh phí cũng tới hàng chục triệu đồng, đều do cô ấy tích cóp...
Khi được hỏi chuyện, chị Sen ngại ngùng chia sẻ: Tôi làm việc này xuất phát từ tâm thôi, bởi cảm thấy họ cần sự giúp đỡ. Lúc tôi khó khăn cũng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người và đối với tôi, điều đó thực sự quý giá. Nhờ có sự giúp đỡ đó mà tôi tích cực hơn, có thêm động lực để cố gắng vươn lên. Cũng có lúc nghe mọi người nói này kia, điều kiện gia đình cũng không giàu có, lo ăn chưa đủ còn bày đặt đi làm từ thiện... nhưng có đi mới thấy, nhiều người có hoàn cảnh quá khó khăn. “Cho đi là còn mãi” - tôi nghĩ vậy và thấy vui mỗi khi giúp được ai đó.
Trần Thanh
Liên kết website
Ý kiến ()