Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 22:13 (GMT +7)
Phía sau những nỗi đau da cam
Thứ 2, 12/08/2019 | 08:40:13 [GMT +7] A A
Khi nói về nỗi đau da cam, họ đã khóc. Những nạn nhân ảnh hưởng trực tiếp từ chất độc da cam/dioxin (CĐDC) khiến thân thể dị tật, trí óc không bình thường… là chồng, là cha, là con của họ. Họ - những phụ nữ đang sống cùng, chăm sóc và nuôi dưỡng những nạn nhân da cam ấy có cùng điểm chung: Nghị lực, kiên cường, giàu tình yêu thương và đức hy sinh.
Hơn 40 năm qua, bà Nguyễn Thị Từ (khu Kim Sen, phường Kim Sơn, TX Đông Triều) không nhớ mình đã bao lần rơi nước mắt. Chồng bà từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam và bị nhiễm CĐDC, đã qua đời vì ung thư cách đây 15 năm, để lại bà một mình chăm lo cho 2 con trai bị ảnh hưởng nặng nề bởi CĐDC. Cả 2 con bà đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chỉ như đứa trẻ lên ba, không nhận thức, không tự chăm sóc được bản thân dù là những việc đơn giản nhất. Cả cuộc đời vì chồng, vì con, bà Từ chưa bao giờ có phút nghỉ ngơi trọn vẹn, động lực để bà vượt qua mọi khó khăn chính là tình yêu vô hạn đối với những đứa con mang nỗi đau da cam.
Chương trình giao lưu "Phía sau những nỗi đau da cam" do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp tổ chức ngày 7/8/2019. |
Sau khi có con gái đầu lòng, năm 1984 bà Trịnh Thị Hoàn (khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí) sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Hoàng Hiệp. Hiệp không bình thường như trẻ khác: Cả ngày chỉ biết nằm, không biết lẫy, không biết bò. Chồng công tác ở biên giới, một mình bà Hoàn nuôi các con. Biết con bị ảnh hưởng bởi CĐDC, bà Hoàn đưa Hiệp đi chữa trị khắp nơi, ròng rã bao năm, cuối cùng cũng có kết quả: 5 tuổi nhấc được cổ; 10 tuổi biết đứng; 15 tuổi chập chững tập đi, nhưng ý thức thì không có. Nhìn cậu con trắng trẻo đẹp trai nhưng mãi không trưởng thành, vợ chồng bà vô cùng đau xót. Trở về sau bao năm công tác, ông Nguyễn Văn Bạn chồng bà mất 65% sức khỏe. Vừa chăm chồng, chăm con, trải qua biết bao nỗi vất vả, nhưng bà luôn xác định mình phải là chỗ dựa cho cả gia đình, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để chăm lo cho những người thân yêu.
Cũng chịu ảnh hưởng bởi nỗi đau da cam, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tâm (thôn Ba Xã, xã An Sinh, TX Đông Triều) khiến nhiều người rơi nước mắt. Chị là con út của cựu chiến binh Nguyễn Văn Xoay. Hai chị gái sinh đôi của chị bị ảnh hưởng nặng nề bởi CĐDC, lúc khóc, lúc cười, lúc đập phá... Sau khi mẹ chị mất, bố chị vừa làm cha, vừa làm mẹ để chăm sóc các con. Mấy năm gần đây, bố chị bị bệnh u não nên không còn đủ sức chăm lo cho các con. Chị đã gác lại chuyện riêng để trở về chăm sóc bố và 2 chị. Nỗi đau da cam càng thêm chồng chất khi con gái chị ra đkhông có vòm họng. Nhưng bằng nghị lực và tình yêu gia đình, chị Tâm vẫn kiên cường chiến đấu với số phận. “Bệnh của bố tôi ngày càng nặng khiến ông đau đớn mỗi ngày. Tôi chỉ ước sao bố tôi khỏe mạnh để là chỗ dựa cho tôi, cùng tôi chăm sóc 2 chị tôi, con tôi…” - Chị Tâm chia sẻ.
Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh khám sức khỏe cho phụ nữ có công chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin. |
Bà Hoàn, bà Từ, chị Tâm chỉ là 3 tấm gương điển hình trong số hàng nghìn phụ nữ trong tỉnh đang ngày ngày lặng thầm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân bị ảnh hưởng bởi CĐDC. Hiện Quảng Ninh có hơn 5.000 trường hợp được xác nhận đủ điều kiện hưởng chế độ chất độc hóa học, trong đó có gần 1.000 người là thế hệ thứ hai. Với những nạn nhân này, tỷ lệ mắc bệnh và suy giảm khả năng lao động cao, đặc biệt thế hệ thứ hai đa phần bị dị dạng, dị tật, không có khả năng tự lực trong sinh hoạt. Vì vậy, những người vợ, người mẹ, người chị trong gia đình luôn là chỗ dựa lớn cho các nạn nhân. Cả một đời tảo tần, giấu mọi nỗi đau để chăm sóc người thân, những người phụ nữ trong gia đình có nạn nhân CĐDC chỉ mong một ngày khi mình già yếu, qua đời, chồng, con họ tiếp tục được cộng đồng, xã hội chia sẻ, chăm sóc, nuôi dưỡng…
Kỷ niệm 58 năm thảm họa da cam tại Việt Nam 10/8 (1961-2018), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Đoàn đã phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu "Phía sau những nỗi đau da cam", biểu dương phụ nữ tiêu biểu có công nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. ĐTại hội nghị, 15 cá nhân đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì nạn nhân chất độc da cam” và 2 cá nhân, 2 tập thể được nhận Bằng tri ân “Tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam”. Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tiếp nhận gần 300 triệu đồng ủng hộ từ 25 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.
Hoàng Quý
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()