Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 19:29 (GMT +7)
Cô giáo Liên làm từ thiện
Thứ 3, 11/12/2018 | 16:12:24 [GMT +7] A A
Cứ chủ nhật hằng tuần, cô Lã Thị Liên, giáo viên Trường mầm non Phong Dụ, huyện Tiên Yên (trú tại thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên) lại cùng một vài người bạn mang đồ từ thiện quyên góp được, băng rừng, lội suối tới động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở các bản làng xa xôi trong tỉnh. Việc làm của chị đã thắp lên ngọn lửa ấm ấp, lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời còn trắc trở, bất hạnh trong cuộc sống.
Chị Lã Thị Liên (đứng giữa) trao vật dụng hỗ trợ cho gia đình bà Tằng Vằn Thìn bị cháy nhà. |
Chị Liên tâm sự: “Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, đông anh em. Hoàn cảnh gia đình càng sa sút sau khi mẹ tôi bị tai nạn. Đã có lúc tôi phải tạm nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình. Sau này, khi chứng kiến những hoàn cảnh đáng thương, tôi như nhìn thấy tuổi thơ của mình trong đó. Điều ấy thôi thúc tôi cần làm điều gì đó để giúp đỡ họ. Với tôi, cho đi chính là hạnh phúc”.
Trường hợp đầu tiên được chị Liên giúp đỡ chính là cụ Nình Móc Sầu (82 tuổi). Đó là năm 2010, trong một chiều đi dạy về, chị gặp cụ đang khó nhọc kéo vài cành củi khô qua suối. Chị đã dừng xe bên vệ đường, giúp bà mang số củi về nhà. Chứng kiến hoàn cảnh của cụ, chị đã không cầm được nước mắt. Cụ Sầu sống đơn độc trong túp lều lụp xụp ẩm thấp tại thôn Quế Sơn, xã Đông Ngũ. Hằng ngày, cụ đi kiếm củi về để sưởi ấm, bữa đói, bữa no, ai cho gì cụ ăn nấy. Còn không cụ lại lần quanh nhà kiếm rau dại ăn qua ngày. Chị đã quyết định dùng số tiền lương ít ỏi của mình để mua gạo, mua chăn, bánh, sữa và các đồ dùng thiết yếu biếu cụ.
Chị Lã Thị Liên (thứ 4, phải sang) vinh dự được đi dự Đại hội biểu dương phụ nữ có công chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em được tổ chức tháng 11/2018 tại Hà Nội. Ảnh nhân vật cung cấp |
Từ đó đến nay, chị Liên luôn âm thầm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đáng thương ở các xã vùng cao của huyện biên giới Bình Liêu, Tiên Yên. Thấy được việc làm ý nghĩa của chị, một số người bạn cũng cùng tham gia.
Để có thể kết nối và làm nhiều việc thiện hơn, năm 2011, chị Liên đã gia nhập Nhóm Tình nguyện Tiên Yên. Chị đã cùng các thành viên trong nhóm tích cực vận động, kêu gọi nhiều nguồn hỗ trợ; trong đó, có cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các doanh nghiệp... Sau mỗi lần kết nối được địa chỉ, vận động được kinh phí, hiện vật, nhóm tình nguyện của chị lại lên đường tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà. Từ đầu năm 2017 đến nay, Nhóm đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng chục trường hợp. Vào dịp lễ, Tết, chị cùng các thành viên trong nhóm ủng hộ hàng trăm kg gạo và nhiều phần quà có giá trị tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Chị Lã Thị Liên cùng nhóm từ thiện đi thăm và trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Tiên Yên. |
Chị Liên chia sẻ: “Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chúng tôi đến thăm gia đình bà Tằng Vằn Thìn, ở thôn Sông Moóc B, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, không may bị cháy nhà. Nhìn bà lặng lẽ ngồi khóc trước ngôi nhà tan hoang, trơ trụi, chúng tôi lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Thế rồi, chẳng ai bảo ai, mỗi người một việc, chúng tôi giúp bà Thìn dọn dẹp lại nhà cửa. Mỗi người chúng tôi mang đến biếu bà một thứ, từ chăn màn, quần áo, vật dụng sinh hoạt đến đồ ăn để bà ổn định cuộc sống...”.
Không ngại khó, ngại khổ, chị Liên luôn dành hết nhiệt huyết cho công tác từ thiện chỉ với suy nghĩ làm sao để giúp nhiều cảnh đời khó khăn bớt khổ.
Long Vũ (TX Quảng Yên)
Liên kết website
Ý kiến ()