Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 07:03 (GMT +7)
Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật
Thứ 6, 21/08/2015 | 11:14:46 [GMT +7] A A
Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm ở thôn Yên Sinh, xã Tràng An, TX Đông Triều. Năm nay bà 70 tuổi; chồng bị bệnh thần kinh mất năm 2005. Ông bà sinh được 6 người con, tất cả đều mắc những căn bệnh khác nhau.
Chị Nguyễn Thị Toan (khu 4, phường Đông Triều, TX Đông Triều) thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm. |
Người con thứ nhất của ông bà là Trần Đức Tài (SN 1966), bị bệnh hoại tử máu từ nhỏ, người cứ ngẩn ngơ. Tuy được gia đình lo chữa trị song không khỏi, mất năm 2006. Người con thứ hai là Trần Đức Dũng (SN 1969), khi sinh ra đã mắc bệnh về tim, gan, thận. Anh cũng đã được gia đình lo thuốc thang chạy chữa tốn kém nhưng không qua khỏi, mất cùng năm 2006; vợ anh vì buồn chán, bỏ đi, để lại 2 đứa con nhỏ cho bà nội nuôi. Người con thứ ba là Trần Thị Vui (SN 1973), bản thân bệnh tật, một mình nuôi 2 con nhỏ; chồng là anh Phạm Duy Thịnh (SN 1972) mắc bệnh tim bẩm sinh, lao phổi mãn tính, mất từ năm 2004. Người con thứ tư là Trần Thị Vượng (SN 1975), tuy bệnh tình nhẹ hơn, song cuộc sống gia đình riêng cũng rất khó khăn. Hai người con út ngây ngô, bệnh tật, là chị Trần Thị Mừng (SN 1982) và chị Trần Thị Khuyến (SN 1985); người thì nói lảm nhảm cả ngày, người thì chỉ thích đi lang thang; ăn, tắm rửa, vệ sinh đều do một tay bà chăm sóc.
Tiền của dành dụm được không đáng là bao, phải vay mượn thêm để chữa bệnh cho các con, nên cuộc sống của gia đình bà rất cực khổ. Hiện gia đình bà sống trong ngôi nhà mái vỡ, tường nứt, có thể sập bất cứ lúc nào; xung quanh sân cỏ mọc, vườn bỏ hoang. Bà tuổi cao, sức yếu nhưng hàng ngày phải chăm lo cho 2 đứa con út bệnh tật và 2 đứa cháu nhỏ ngây ngô. Khi tôi gặp bà để hỏi chuyện, bà buồn rầu kể: “Cuộc sống của gia đình tôi từ trước tới nay chưa bao giờ có được niềm vui nào. Tất cả cái khó, cái khổ cứ lần lượt đổ vào gia đình, đổ lên đầu tôi. Những nỗi buồn, sự cực khổ, đau đớn chẳng biết dựa vào đâu để vơi nhẹ đi chút ít. Cũng may, hàng tháng gia đình tôi được Nhà nước trợ cấp 1.350.000 đồng; các cấp chính quyền địa phương quan tâm thăm hỏi động viên. Đặc biệt, có nhà hảo tâm là anh, chị Bùi Doãn Lương, Nguyễn Thị Toan ở 167 phố Nguyễn Bình, khu 4, phường Đông Triều, TX Đông Triều, nhiều năm nay đã hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình tôi từ giường, chiếu, chăn, màn, quần áo, nồi niêu, bát đĩa, quạt điện, nồi cơm điện, tiền mặt. Ngoài ra, tôi còn được nhận những món quà vào dịp ngày Tết, lễ từ các tấm lòng hảo tâm khác”.
Chị Hoàng Thị Xinh, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng An, cho biết: Địa phương cũng rất đau lòng mỗi khi nghĩ về trường hợp gia đình bà Nghiêm. Tuy gia đình bà đã được các cấp quan tâm, song hoàn cảnh của gia đình bà khó mà thay đổi được. Bệnh tật ốm đau luôn hành hạ cả gia đình. Bà cụ tuổi cao, sức yếu, chỉ lo phục vụ cho 2 người con dại và 2 đứa cháu mồ côi cha mẹ cũng đã khổ, lấy đâu ra tiền để chi thuốc men chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày, chưa nói đến sửa chữa ngôi nhà cấp 4 sắp sập đổ. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền, cơ quan, đoàn thể, các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà để bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống hiện nay. Về phía địa phương chúng tôi đã có kế hoạch sửa chữa ngôi nhà ở cho gia đình bà thời gian tới.
Duy Uyển (Việt Dân, Đông Triều)
Mọi giúp đỡ xin gửi về một trong các địa chỉ:
- Gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm, thôn Yên Sinh, xã Tràng An, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; ĐT: 01654758224.
- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh; số tài khoản: 1005282699 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Hạ Long; số điện thoại: 0915771582.
Liên kết website
Ý kiến ()