Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 08:37 (GMT +7)
Hoàn cảnh gia đình anh Linh thật đáng thương!
Thứ 3, 07/10/2014 | 09:38:21 [GMT +7] A A
Bà con nhân dân ở tổ 6, khu phố 2, thị trấn Đông Triều (huyện Đông Triều) ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1976) làm nghề phụ hồ và chị Vũ Thị Thu Hà (sinh năm 1981) làm nội trợ, ở cùng khu phố. Thu nhập gia đình phụ thuộc vào ngày công anh đi làm phụ hồ, nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Anh chị sinh được 2 cô con gái là Nguyễn Kim Chi (hiện học lớp 7) và Nguyễn Kim Thu (hiện học lớp 6). Thời gian gần đây, liên tiếp những điều không may xảy đến, khiến gia đình anh Linh, chị Hà đã khó khăn càng khó khăn gấp bội. Tháng 6 vừa rồi, chị sinh thêm cháu trai thứ 3. Lúc chị chuyển dạ, do trong nhà không có tiền, anh phải dùng xe máy chở chị hơn 30km xuống Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để sinh. Khi đến nơi, do mệt và đói, lại di chuyển quãng đường xa, chị đã bị choáng ngất. Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cho hai mẹ con. Tuy nhiên, cháu bé chỉ sống được đúng 1 tuần trong lồng kính ở bệnh viện, còn chị phải trải qua 2 lần phẫu thuật mới bảo toàn được tính mạng.
Nỗi đau chưa qua thì một tai hoạ mới ập đến, khiến gia đình anh chị rơi vào cảnh kiệt quệ. Vào khoảng 21 giờ ngày 13-9, cả nhà anh chị đi trên một chiếc xe máy đến xem lễ hội đền Trần ở xã An Sinh (huyện Đông Triều). Khi xe máy do anh điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 18B thuộc địa phận xã An Sinh thì bị 2 thanh niên đi trên một chiếc xe máy ngược chiều với tốc độ cao đâm phải. Lợi dụng đêm tối, 2 thanh niên đã bỏ mặc nạn nhân chạy thoát, còn anh chị được người dân đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Chị Hà và cháu Chi may mắn chỉ bị thương ở phần mềm, còn anh Linh bị gẫy xương bàn chân trái và xương mu bàn tay trái; cháu Thu bị gẫy xương gồ má phải và rạn xương quai hàm. Trong ngôi nhà khoảng 30m2 do anh chị đi mượn để ở tuềnh toàng không có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ đã bị hỏng do tai nạn; anh Linh và cháu Thu đang nằm trên giường vì vết thương do tai nạn chưa thể đi lại được. Gạt những giọt nước mắt trên má, chị Hà giãi bày: “Tai hoạ đến liên tiếp, khiến gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng. Chồng tôi là lao động chính trong nhà giờ phải nằm một chỗ, không biết lấy tiền đâu để lo tiền thuốc men chữa trị cho chồng con…”.
Hoàn cảnh gia đình anh Linh thật đáng thương. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của mọi người để gia đình anh sớm vượt qua cảnh khó khăn này, có cơ hội tiếp tục lao động.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Vũ Thị Thu Hà, tổ 6, khu 2, thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Hoặc Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh), số điện thoại: 0915771582.
Cao Thanh Đông (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()