Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 07:44 (GMT +7)
Doanh nghiệp nhỏ nhưng tấm lòng lớn
Thứ 2, 02/01/2012 | 21:07:45 [GMT +7] A A
Tình cờ gặp lại Lê Thêm, cô bạn cũ, giờ là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh một ngày cuối năm, tôi được chủ doanh nghiệp trẻ này rủ đi chơi. Tôi bảo cuối năm bận lắm và hỏi đi đâu. Nữ Giám đốc trẻ bảo cứ đi rồi sẽ biết, không vô ích đâu. Và tôi đã nhận lời.
Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh (đứng giữa) tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam phường Cao Thắng (TP Hạ Long). |
Một ngày áp Tết dương lịch 2012, tôi đến Văn phòng Công ty của cô bạn ở số 315, đường Cao Thắng, TP Hạ Long. Bạn tôi cùng mấy cô nữa, chắc là nhân viên của Công ty, đang chất đồ lên chiếc xe 16 chỗ. Đồ đạc gồm những túi quà giống nhau. Tranh thủ lúc mọi người chuẩn bị, tìm hiểu ở khu vực văn phòng, tôi được biết doanh nghiệp của cô bạn cũng mới thành lập từ năm 2009, chuyên doanh trong lĩnh vực thiết kế và in ấn, xây dựng và quản trị thương hiệu, cung cấp các sản phẩm phần mềm, văn phòng phẩm và vệ sinh công nghiệp.
Chờ một lúc, mọi người lên xe. Sau khi giới thiệu những nhân viên cùng đi, bạn tôi bảo rẽ qua UBND thành phố đón bác Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long. Đến lúc này thì tôi đã hiểu bạn tôi rủ đi đâu. Đầu tiên, đoàn đến UBND phường Cao Thắng. Tại đây, Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh đã trao các suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam của phường. Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Cao Thắng, bác Nguyễn Huy Toàn và các nạn nhân có mặt tỏ ra rất xúc động. Thay mặt mọi người, bác Nguyễn Huy Toàn bày tỏ cảm ơn tới lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty. Còn bác Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long thì cho biết: Tết năm nào các hội viên của Hội cũng nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Năm nay, Công ty Hoàng Anh là doanh nghiệp đầu tiên tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà, chúc Tết cho các nạn nhân chất độc da cam của thành phố. Bác Nguyễn Tiến Thanh mong muốn tiếp sau đây sẽ có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm đến các đối tượng chính sách để các gia đình này được đón Tết ấm cúng, vui vẻ hơn.
Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh (ngoài cùng bên trái) tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam phường Đại Yên (TP Hạ Long). |
Sau đó, đoàn đã đi tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở phường Đại Yên và tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bãi Cháy. Đến Hoành Bồ, đoàn đã tới thăm, tặng quà tết một số gia đình nạn nhân chất độc dam cam, hộ gia đình nghèo thuộc xã Sơn Dương. Quà Tết gồm các cuốn lịch (sản phẩm do Công ty thiết kế và in ấn) và một số tiền để các gia đình sắm Tết, mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng.
Sau chuyến đi, cảm thông với những khó khăn của các hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc dam cam, Giám đốc Lê Thêm đề nghị với Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hạ Long là đến dịp Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) năm 2012, Công ty sẽ tiếp tục nhờ lãnh đạo Hội dẫn đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân. Hành động của một doanh nghiệp nhỏ như Hoàng Anh thật đáng trân trọng.
Ngọc Hà
Liên kết website
Ý kiến ()