Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 11:26 (GMT +7)
Người làm việc thiện không mệt mỏi
Thứ 4, 14/12/2011 | 04:27:38 [GMT +7] A A
Tuy đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng ông Vũ Hữu Tuy, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà) vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ). Ông đã giữ cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Quảng Hà và làm công việc “làm dâu trăm họ” ấy suốt 17 năm nay. Ông luôn tâm niệm, làm CTĐ phải “Nhân đạo - Vô tư - Trung lập - Độc lập - Tự nguyện - Thống nhất - Toàn cầu”. Lòng nhân ái bao la và nhiệt huyết ấy của ông đã trở thành điểm tựa cho nhiều người gặp số phận không may trong cuộc sống.
Tôi gặp ông vào một ngày mùa đông rét buốt. Thật ngạc nhiên khi nhiệt độ ngoài trời đã xuống dưới 15 độ mà ông chỉ mặc chiếc áo len mỏng và tấm áo vest bên ngoài khi đi làm nhiệm vụ của mình. Trong khi tôi - người kém ông gần bốn chục tuổi phải mặc đến 4 áo, khăn len quàng kín. Như bao ngày, ông luôn đội chiếc mũ mang dòng chữ mà ông cảm thấy vô cùng tự hào “Hội Chữ thập đỏ thị trấn Quảng Hà” đến gõ cửa từng nhà tuyên truyền cho người dân hiểu về hoạt động CTĐ và tích cực tham gia vào hoạt động của Hội.
Thay mặt Hội CTĐ thị trấn Quảng Hà, ông Vũ Hữu Tuy đến thăm chị Ngô Mai Loan, nạn nhân chất độc da cam, ở khu phố Trần Bình Trọng, thị trấn Quảng Hà (Hải Hà). |
Ông tâm sự: “Công việc vận động tuyên truyền cho người dân hiểu về hoạt động CTĐ không hề đơn giản lại tốn nhiều thời gian nên chẳng có mấy người trẻ tuổi yêu thích. Còn những người cao tuổi đã về hưu, thừa về mặt thời gian thì lại hạn chế về sức khoẻ nên không có điều kiện để tham gia”. Thời gian đầu, ông rất trăn trở không biết làm cách nào để vận động mọi người tham gia công tác hội. Nhận thấy, muốn vận động người khác và muốn tham gia tốt công tác hội phải có sức khoẻ. Vì vậy, hằng ngày ông tích cực luyện tập thể dục, thể thao. Khi đến vận động những gia đình có người cao tuổi, ông còn truyền đạt thêm những kiến thức nâng cao sức khoẻ. Đặc biệt, ông đã cùng với các hội viên tiến hành sưu tầm, biên tập, phát hành 64 quyển “Bí quyết sống lâu - sống khoẻ”, giới thiệu về những cây, con, củ, quả, món ăn bài thuốc giúp cho mỗi nhà có thêm kiến thức để bảo vệ sức khoẻ trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ thế mà số lượng hội viên mới tham gia vào Hội CTĐ huyện đã không ngừng được tăng lên. Từ năm 2005 đến năm 2010, toàn Hội đã kết nạp được 267 hội viên mới (đạt 105% so với kế hoạch). Đến nay, 44% số hộ gia đình trên địa bàn thị trấn có hội viên CTĐ, nhiều gia đình có 2 hội viên trở lên.
Với cương vị là Chủ tịch Hội, ông đã tích cực chỉ đạo cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ thị trấn học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động phong trào đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để giải quyết khó khăn khi bị thiên tai thảm họa, khi hoạn nạn rủi ro, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều năm liền, ông đã tích cực vận động nhân dân ủng hộ quần áo, giày dép...; đồng thời, thường xuyên thăm hỏi những đối tượng người tàn tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vượt lên mặc cảm, tự tin trong cuộc sống. Từ năm 2006 đến nay, ông đã cùng các hội viên tổ chức thăm, viếng, cứu trợ 912 lượt đối tượng với số tiền trên 86 triệu đồng; tổ chức 8 cuộc vận động lớn, chuyển lên Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hà 48,5 triệu đồng ủng hộ đồng bào trong nước và quốc tế bị thiệt hại do bão lụt, động đất, sóng thần gây ra. Ngoài ra ông còn vận động cán bộ, hội viên chữ thập đỏ và nhân dân thị trấn đóng góp được 110 triệu đồng vào hoạt động xã hội của thị trấn.
Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ông đã tích cực tham mưu cho UBND thị trấn ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động; tổ chức điều tra, khảo sát lập danh sách những đối tượng đặc biệt khó khăn để giúp đỡ. Nhờ đó mà từ năm 2009 đến nay thị trấn Quảng Hà đã giúp đỡ được 10 đối tượng tổng số tiền trên 60 triệu đồng. Đặc biệt, từ năm 1998, Hội tích cực phối hợp với cán bộ Trạm Y tế thị trấn khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 lượt người/năm; tổ chức tiêm phòng cho trẻ em và phụ nữ có thai. Ngoài ra, ông còn tích cực vận động người dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình để khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao sức khoẻ cho mọi người dân.
Trong quá trình làm công tác CTĐ của mình, ông Tuy đã gặp không ít khó khăn nhưng ông luôn tìm mọi cách để thực hiện tốt công việc. Theo ông, muốn làm tốt một việc nào đó phải xuất phát từ cái tâm của mình. Và muốn vận động người khác thì trước tiên mình phải là người đi đầu, là tấm gương sáng.
Lan Anh
Liên kết website
Ý kiến ()