Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 15:44 (GMT +7)
Đôi vợ chồng già và hai cô con gái tật nguyền
Thứ 2, 21/11/2011 | 05:00:07 [GMT +7] A A
Ở thôn Thống Nhất I, xã Tân An (Yên Hưng), hộ gia đình ông bà Vũ Tiến Liên - Trần Thị Thảnh được xếp vào “top” những hộ nghèo nhất trong xã. Cái nghèo cứ mãi đeo đẳng gia đình ông bà bởi ở tuổi ngoài sáu mươi, ông bà không có thu nhập gì nhưng vẫn phải nuôi hai cô con gái tật nguyền, không có khả năng lao động.
Cả ngày ngồi trên chiếc giường nhỏ, mơ ước của Lân và La là có một công việc để làm. |
Ông bà Liên lấy nhau mấy chục năm, đã qua 7 lần sinh nở nhưng chỉ giữ được bốn người con. Người con gái cả lấy chồng nhưng “đứt gánh giữa đường”. Chị đi làm thuê, làm mướn ở Uông Bí, thỉnh thoảng lại về nhà cha mẹ tá túc. Người con trai thứ là anh Vũ Văn Thạnh, năm nay 33 tuổi. Hai vợ chồng anh Thạnh sinh được hai cậu con trai, hiện cũng ở cùng bố mẹ. Còn hai cô con gái Vũ Thị Lân (28 tuổi) và Vũ Thị La (24 tuổi) bị tật nguyền, từ nhỏ đến lớn chỉ ngồi xiêu vẹo trên giường.
Bà Thảnh kể, khi sinh ra, cả Lân và La đều bụ bẫm, đáng yêu. Thế rồi càng lớn, hai em càng có những biểu hiện khác thường. Chân, tay của Lân và La cứ mềm nhũn, teo nhỏ, không phát triển. Đến tận bây giờ, cả Lân và La đều nhỏ thó, cân nặng chỉ chừng 30kg. Hai chị em ngồi nhiều đến nỗi người biến dạng, lưng gù gập. Lân thì còn có thể nhích được cơ thể, di chuyển chậm từ đầu giường đến cuối giường. Còn La thì chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Hai chị em ngày ngày gắn với chiếc giường nhỏ, tiếp cận với thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ xíu nhìn ra khoảng sân trống vắng.
Nói chuyện với hai chị em, tôi thấy cả Lân và La đều khá thông minh, nhanh nhẹn. Tuy chưa từng được đến trường nhưng hai chị em đều biết đọc, biết viết. Lân bảo: “Nhà em không có tiền, bố mẹ còn phải vất vả làm lụng để nuôi mấy anh chị em nên càng chẳng có thời gian dạy chúng em học. Vậy nên đến tuổi đi học là hai chị em tự tìm sách, bút, tự học thôi...”.
Nguyên nhân khiến hai cô gái xinh xắn trở thành tật nguyền hiện giờ vẫn là một ẩn số. Mọi người đoán rằng Lân và La bị ảnh hưởng từ bố. Bởi ông Liên trước đây đã từng đi bộ đội, từ năm 1968-1975 làm lính công binh, chuyên cùng đồng đội rà phá bom từ trường, thuỷ lôi ở mạn sông Nam Triệu, khu vực Cát Bà, Hải Phòng. Ra quân, ông Liên trở về với công việc của một ngư dân. Tuy nhiên, nhà nghèo, không có phương tiện lớn, hiện đại nên một mình ông cũng chỉ có thể thả neo, buông lưới, kiếm chút cá làm thức ăn cho cả gia đình. Bà Thảnh thì sức khoẻ yếu, ngày ngày chỉ ở nhà trông nom, phục vụ hai cô con gái tật nguyền cũng đã vất vả lắm rồi. Vả lại, cả gia đình ông không có ruộng nên cũng chẳng có đất đai cày cấy. Đến ngôi nhà ba chục mét vuông, lợp mái tôn mỏng manh cả đại gia đình 8 người ở bây giờ trước đây cũng là ao nước mọc đầy lau lách, chính quyền thấy gia đình ông nghèo quá mà xét cấp cho. Bà Thảnh bảo, may mắn còn có ngôi nhà này mà chui ra chui vào, chứ nếu không gần chục con người nhà bà không biết ăn, ở nơi đâu. Hiện vợ chồng cậu con trai cũng chỉ làm phu hồ nên thu nhập chẳng đủ ăn. Hai vợ chồng ông bà Liên cùng hai cô con gái chỉ có nguồn thu duy nhất là 600 nghìn đồng tiền trợ cấp cho người tàn tật của Lân và La.
Hôm tôi đến nhà, ông Liên đang đi dự họp Ngày Đại đoàn kết toàn dân. Vậy mà chỉ một lúc sau, mấy thanh niên trong xóm đã chở xe máy dìu ông về nhà vì ông bị đột qụy ngay giữa hội trường. Cả nhà bối rối, chạy ngược xuôi tìm bác sĩ. Hai chị em Lân và La thương bố nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết ngồi bám dựa vào nhau gọi bố. Buổi chiều, ông Liên được đưa đi bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết não, suy nhược cơ thể. Bà Thảnh lại tất bật vừa ở bệnh viện chăm sóc chồng, vừa phải về nhà cơm nước, tắm rửa, vệ sinh cho hai cô con gái đã ngoài hai mươi...
Hiện tại, những con người trong ngôi nhà nhỏ bé ấy cần sự hỗ trợ, giúp đỡ hơn bao giờ hết. Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về một trong các địa chỉ:
- Ông Vũ Tiến Liên, thôn Thống Nhất I, xã Tân An, huyện Yên Hưng.
- Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Hưng.
- Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()