Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 05:33 (GMT +7)
Niềm vui ở Đồng Rui
Thứ 3, 08/01/2019 | 14:25:05 [GMT +7] A A
Tuy còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, vậy mà ở khắp các thôn của xã đảo Đồng Rui (Tiên Yên) đã rộn ràng, vì năm nay bà con có nước hợp vệ sinh để dùng, chấm dứt một thời lo thiếu nước.
Những ngày này ở xã Đồng Rui giống như một công trường, vì đơn vị thi công lắp đặt ống dẫn nước vào các hộ dân. Đây là công trình từ Quyết định số 4046/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt cho xã Đồng Rui. Qua đó, xã Đồng Rui sẽ có hệ thống dẫn nước đấu nối từ Nhà máy xử lý nước xã Hải Lạng, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho gần 800 hộ dân xã Đồng Rui với hơn 3.000 nhân khẩu.
Đơn vị thi công kéo đường ống dẫn nước vào nhà dân. |
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 49,7 tỷ đồng, chủ yếu từ ngân sách tỉnh và một phần của huyện Tiên Yên. Dự án có tổng chiều dài đường ống chính D200 gần 16km, đường ống nhỏ vào khu dân cư hơn 20km. Theo kế hoạch công trình được thực hiện từ cuối năm 2018 đến tháng 5/2019, nhưng huyện Tiên Yên đề nghị nhà thầu rút ngắn tiến độ hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Ông Trần Văn Hoàng, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Nhà thầu cũng đề nghị chủ đầu tư bố trí xây dựng một trạm bơm tăng áp ở Đồng Rui, vì nguồn nước kéo từ xa đến”.
Xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, trước đây thường xuyên thiếu nước ngọt vì các giếng nước đa phần bị nhiễm mặn. Thôn 4, xã Đồng Rui là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bà con thường gọi đùa người dân thôn 4 là các “triệu phú về giếng”, vì hộ nào trong thôn cũng sở hữu ít nhất 2 giếng là giếng đào và giếng khoan.
Do dùng nước bị nhiễm mặn, các thiết bị vệ sinh trong gia đình anh Lý Đức Hà, thôn 4, xã Đồng Rui đều bị han gỉ. |
Anh Lý Đức Hà ở thôn 4, xã Đồng Rui, có đủ cả giếng khoan, giếng đào và còn thêm bể chứa nước mưa 4m3. Nhà anh lại gần giếng chung của xã nhưng giếng chung đó cũng bị hỏng do nhiễm mặn. Tuy nhiều công trình nước như vậy, nhưng gia đình anh vẫn luôn thiếu nước. Vì nước giếng đào thì đỏ như gạch cua, giếng khoan sâu hơn lại bị nhiễm mặn, nước bơm từ giếng chung của xã thì chỉ để tắm cho lợn, còn bể nước mưa không đủ dùng quanh năm. Nhất là ngày giáp tết phải hết sức tiết kiệm, vì nhà nào cũng thiếu nước thì biết nhờ vả được ai. Đồ dùng trong gia đình anh Hà do dùng nước nhiễm mặn nên rất nhanh chóng han gỉ không dùng được.
Anh Phạm Văn Chiêu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 4, bảo rằng: “Đồng Rui đã nhiều năm lo thiếu nước. Ngày thường thì tình làng nghĩa xóm nhà nọ sang nhà kia xin tí nước. Ngày tết thì người ta ngại nhờ vả nhau, sợ giông cả năm, nên nhiều nhà chọn giải pháp bơm nước lên ruộng, rồi nước từ ruộng ngấm xuống giếng coi như nước đã được lọc để dùng vào dịp tết. Mong sao tết năm nay thực sự chấm dứt chuyện này”.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()