Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 03:24 (GMT +7)
Người chủ vườn năng động
Thứ 2, 07/01/2019 | 15:08:54 [GMT +7] A A
Trong khi chanh đào là mặt hàng rất khó tiêu thụ ở huyện Tiên Yên, thì vườn chanh tứ mùa của CCB Nguyễn Đức Chính, xã Đông Hải, lại không đủ bán. Theo ông Chính, người nông dân ngoài việc biết trồng cây thì cũng rất cần biết tiếp thị để bán sản phẩm của mình.
Năm 2013, sau khi khảo sát nhiều giống cây trồng khác nhau để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB tỉnh đã quyết định chọn cây chanh tứ mùa được nhập giống từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đồng thời chọn gia đình CCB Nguyễn Đức Chính, xã Đông Hải, làm mô hình điểm. Ông Chính được nhận 400 cây chanh giống, khi có hiệu quả sẽ nhân rộng trên địa bàn huyện. Đây là giống chanh cho thu hoạch quanh năm, quả chanh mọng nước, ít hạt, có mùi thơm đặc trưng, cây trưởng thành cho từ 1 đến 1,5 tạ quả/cây.
Thời gian đầu việc trồng chanh của ông Chính còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn vì hệ thống tưới tiêu chưa được đầu tư hoàn chỉnh, không đủ nước cho cây vào mùa hanh khô. Được các cán bộ Hội CCB tỉnh rồi xã Đông Hải thường xuyên khích lệ, ông đã vững tâm hơn nhiều. Thời điểm này ở huyện Tiên Yên chưa có ai trồng chanh tứ mùa, nếu không biết kỹ thuật thì cũng không học hỏi được ai. Không ngần ngại, ông Chính tự tìm hiểu trên hệ thống Internet về kỹ thuật trồng chanh. Mọi cố gắng của vợ chồng ông đã được đền đáp, giữa năm 2015, vụ chanh đầu tiên đã được thu hoạch với hơn 350kg quả, đem lại nguồn thu hơn 10 triệu đồng từ chanh.
Gia đình CCB Nguyễn Đức Chính, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, thu hoạch chanh. |
Mùa chanh đầu hiệu quả còn nhỏ, nhưng đã báo hiệu một hướng đi tốt, thấy cây chanh phù hợp với thổ đất Đông Hải, ông Chính mua thêm 200 cây chanh nữa trồng trên diện tích 1,4ha. Tất cả cây chanh giờ đã cho thu hoạch, hàng ngày ông Chính phải thuê người thu hoạch, mỗi năm đạt hơn 20 tấn quả. Dù sản lượng chanh nhiều như vậy, nhưng chanh của ông Chính cũng vẫn không đủ bán, lái buôn đến thu mua tận vườn, có đến đâu bán hết đến đấy.
Ông Chính kể những ngày đầu lận đận, khi chưa ai biết đến vườn chanh nhà mình, thu hoạch chanh sẽ bán như thế nào. Thị trường ban đầu mà ông tính đến là TP Móng Cái, nhưng ở đó có rất nhiều chanh từ các vùng quê khác đem đến, chanh ở Trung Quốc mang sang, để tiêu thụ chanh buộc ông phải chấp nhận cạnh tranh. Tìm hiểu kỹ thị trường, ông nhận thấy thế mạnh của mình, đó là khi chanh được vận chuyển từ nơi khác đến do đường xa, người buôn chanh phải tìm cách nọ cách kia bảo quản và mất thêm phí vận chuyển nên giá thành đắt hơn. Vậy là ông vô tư bán hàng, người dân đón nhận chanh của ông một cách tích cực, do giá chanh rẻ hơn vì không mất nhiều phí vận chuyển, chanh lại tươi hơn vì khai thác tại chỗ, yên tâm không có thuốc bảo quản. Đến nay, khi chanh đã có chỗ đứng trên thị trường miền Đông, ông không phải đi rao bán như trước kia nữa, chỉ lo việc quản lý ở nhà.
Vườn cam sành trĩu quả của gia đình CCB Nguyễn Đức Chính. |
Không bằng lòng với những thành quả mình đã đạt được. Ông Chính thuê thêm đất trồng 10ha cam sành ở thôn Tài Noong, xã Đông Hải. Đây là giống cam ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cam cũng đã cho thu hoạch mấy năm, sản lượng 20 tấn/năm. Bên cạnh cam, ông Chính còn trồng gần trăm gốc bưởi Diễn, cho thu hoạch 5 tấn quả/năm và tiêu thụ rất tốt vào dịp tết. Những ngày giáp tết trên khu vườn gia đình ông Chính rất bận rộn vì người thu hoạch, thương lái đến mua chanh, cam, bưởi. Hằng năm ông Chính thu được 600 triệu đồng từ bán trái cây, trừ chi phí ông còn lãi được hơn 400 triệu đồng/năm.
Từ mô hình điểm của CCB tỉnh, ông Chính đã làm giàu được trên chính quê hương mình, để nhiều CCB khác đến học tập và làm theo.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()