Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 10:59 (GMT +7)
Chuyện làm giàu ở Đồng Sơn
Thứ 7, 22/10/2016 | 00:52:30 [GMT +7] A A
Đến Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ) hôm nay hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng bởi sự thay đổi đáng kể về diện mạo của một xã vùng cao vốn khó khăn. Trên địa bàn xuất hiện nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố. Khu vực trung tâm xã hàng quán san sát, kinh doanh nhiều mặt hàng, nhộn nhịp người mua, người bán. Tìm đất hoang ở Đồng Sơn cũng rất khó, bởi đồi núi được che phủ bởi màu xanh của những tán rừng, những cánh đồng lúa, ngô, khoai, mía, rau màu... Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Đặng Hữu Linh, Phó Chủ tịch UBND xã, tự hào giới thiệu: “Là một xã vùng cao của huyện, Đồng Sơn có diện tích tự nhiên trên 12.474ha. Toàn xã có trên 2.500 nhân khẩu, sinh sống ở 4 thôn, 16 khe, bản, 100% là người dân tộc Dao. Nhiều năm trước, do người dân vẫn giữ tập tục canh tác lạc hậu, nên rất ít gia đình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hoá, nguyên nhân này khiến kinh tế của xã chậm phát triển, số hộ nghèo cao. Trước thực tế ấy, bên cạnh huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xã luôn quan tâm tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hoá. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm...”.
Anh Đặng Hữu Lâm (thôn Tân Ốc 1, xã Đồng Sơn, huyện Hoành Bồ) chăm sóc vườn rừng của gia đình. |
Chúng tôi đã đến thăm gia đình anh Đặng Văn Giang, thôn Tân Ốc 2. Trong ngôi nhà 2 tầng rộng trên 200m2 vừa mới hoàn thành, anh Giang phấn khởi kể: “Năm 2008, khi mới lập gia đình, vợ chồng tôi phải đi làm thuê để kiếm sống. Năm 2010, gia đình được xã giao hơn 2ha đất rừng để phát triển kinh tế. Được xã quan tâm động viên, hỗ trợ về vốn, gia đình đã mạnh dạn mua keo về trồng, kết hợp nuôi trâu sinh sản. Qua nhiều năm tích góp, gia đình tiếp tục đầu tư ô tô để vận chuyển hàng hoá từ xã xuống huyện để bán và ngược lại... Đến nay cuộc sống của gia đình đã khấm khá hơn, doanh thu từ kinh doanh cũng được hàng chục triệu đồng mỗi năm”.
Tại xã, chúng tôi còn được nghe câu chuyện nỗ lực thoát nghèo của nhiều hộ dân, trong đó có tấm gương ông Lý Tài Bão, thôn Phù Liễn. Ông là một trong những người đầu tiên trong xã dám đứng ra nhận những khu vực đất trống, đồi trọc để trồng rừng và kết hợp chăn nuôi. Gặp chúng tôi, ông Bão phấn khởi khoe: “Khi mới trưởng thành tôi xa quê để lập nghiệp nhưng loay hoay mãi vẫn không thoát nghèo. Trở về địa phương đúng thời điểm xã triển khai chính sách giao đất, giao rừng, tôi đã mạnh dạn nhận 25ha đất trống, đồi trọc của thôn để canh tác. Tuy nhiên, bắt tay vào trồng rừng tôi cũng gặp vô vàn khó khăn, bởi đất trống, đồi núi trọc tốn nhiều công cải tạo. Vì vậy, hàng ngày, cả gia đình dồn lực để cải tạo đất trồng keo và kết hợp chăn nuôi. Đầu năm 2013, gia đình tôi đã cho thu hoạch lứa keo đầu tiên được trên 1 tỷ đồng...”.
Được chứng kiến và nghe người dân Đồng Sơn tâm sự về cách làm kinh tế, chúng tôi thấy rằng dù mỗi người có cách làm khác nhau, nhưng hơn hết ở họ có chung ý chí dám nghĩ, dám làm. Không chỉ nâng cao đời sống cho gia đình, mà họ còn đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.
Nguyễn Chiến
Liên kết website
Ý kiến ()