Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 09:57 (GMT +7)
Hà An - “Bức tranh” nông thôn mới đang được vẽ...
Chủ nhật, 10/03/2013 | 04:50:04 [GMT +7] A A
Chỉ mấy năm xa mà nay trở lại, cái xã nghèo Hà An trong tâm tưởng của tôi đã hoàn toàn đổi khác. Dường như những người dân nơi đây đang “vẽ lại” bức tranh quê mình, với vẫn vẹn nguyên cái hào khí của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nhưng mới hơn, sầm uất hơn nhiều...
Đi qua ngã ba chợ Rộc chừng 4 cây số, tôi hỏi thăm đường về UBND phường Hà An. Một cô gái đang trồng rau, vui vẻ ngẩng lên bảo: “Đây là Hà An rồi, nhưng trụ sở uỷ ban thì phải đi thêm một đoạn nữa. Anh cứ đi theo con đường trước mặt ấy, đường đẹp và dễ đi lắm…”…
Theo hướng tay chỉ của cô gái, tôi đi về phía cánh đồng làng và thực sự ngạc nhiên khi trước mặt là con đường bê tông phẳng lỳ, chắc là mới hoàn thành, cỏ hai bên vẫn còn chưa lấp kín vệ đường. Ngồi trên xe máy lướt nhẹ êm ái, tôi cảm nhận cái mùi hương đồng cỏ nội phả vào thật sảng khoái. Sau này, khi trò chuyện với các cán bộ phường tại trụ sở UBND, mới hay tôi vừa đi theo kiểu “vòng thúng”…
- Chắc cô ấy thấy chú là người từ nơi khác đến nên muốn “khoe” con đường đẹp của làng thôi!” - Ông Lê Tín, một người dân Hà An “gốc” khi nghe tôi kể, đã mủm mỉm cười, nói vậy.
- Ôi, được “bị lừa” đáng yêu như thế thì có đi vòng vo xa hơn nữa cháu vẫn sẵn sàng…” - Tôi cũng nửa đùa nửa thật đáp lại.
Hà An hiện nay đã có vóc dáng một phố thị. |
Mới xa Hà An có mấy năm mà nay trở lại cái xã nghèo ngày xưa ấy đã đổi khác đến không ngờ. Chỉ với thời gian ngắn, Hà An đã làm được 2 con đường nội đồng bằng bê tông dài gần 2km với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng; rồi đường giao thông liên phường từ khu 3B đến phường Tân An với chiều dài 1,7km, tổng giá trị 15 tỷ đồng. Đường giao thông trong các ngõ phố cũng được đua nhau xây dựng. Trong phong trào làm đường liên thôn, liên phường ấy, người dân ở đâu có đường chạy qua cũng đều tự nguyện hiến đất nên công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành rất nhanh. Hiện nay, trên 30 đường ngõ phố với tổng chiều dài trên 4.000m ở Hà An đã được xây dựng rất khang trang. Con đường phía trước UBND xã dễ khiến người ta lầm tưởng đây là một khu phố hay chí ít là một thị trấn có từ lâu rồi chứ không phải là một xã mới lên phường…
Đường điện 3 pha, đường bê tông kiên cố đã được xây dựng ra tận những hồ nuôi tôm. |
- Bây giờ đường đẹp như vậy đấy, chứ chỉ vài năm trước kia thôi thì đâu có được như thế! Hà An thay đổi nhanh thật anh ạ - Nhẹ nâng chén trà nóng, ông Lê Tín bắt đầu kể lại câu chuyện của Hà An cho tôi nghe, cứ như thể một già làng Tây Nguyên đang kể “Khan” vậy. Câu chuyện của ông đưa tôi trở về với Hà An những năm cách đây nửa thế kỷ. Ngày ấy trên khu vực ven biển Quảng Yên có 12 vạn chài chuyên làm nghề vận tải. Những lần lênh đênh trên biển đã giúp họ nhận ra vùng đất ven sông Chanh là nơi thuận lợi để đi lại bằng đường thuỷ. Thế là 4 HTX thuyền buồm vận tải đã lập nghiệp ở vùng đất Hà An bây giờ. Sự kiện làm ông Lê Tín cũng như những người già ở đây nhớ mãi là vào buổi sáng ngày 22-12-1964, những người dân đến đây lập nghiệp đã vác những hòn đất đầu tiên đắp đập ngăn sông. Con đê chắn sóng, lấn biển dần dần hình thành. Thế rồi mưa bão, máy bay Mỹ oanh tạc vùng Hà An. Con đê như bị một gã khổng lồ tàn bạo chém vào những nhát đao nham nhở. Người Hà An lo cho những gì mà mình đã làm được sắp bị cuốn phăng ra biển. Thế nhưng, càng khó khăn thì người Hà An lại càng thể hiện được bản lĩnh của mình. Họ vẫn đứng vững trước muôn vàn khó khăn thử thách, bom đạn chiến tranh. Hơn 9km đê biển được hoàn thành như thể đắp từ bao mồ hôi, nước mắt của bà con nhân dân. Câu chuyện ngăn đê lấn biển của người Hà An mà ông Lê Tín kể làm tôi nhớ đến việc mở mang xóm làng của Nguyễn Công Trứ. Nhờ quai đê lấn biển mà chúng ta có được hai huyện Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình). Người Hà An cũng đã làm được cái kỳ tích đó. Cũng từ đó, màu xanh của cói xen lẫn màu xanh của lúa đem lại sự trù phú cho người Hà An. Làng xóm trở nên đông đúc dần. Sau này, còn một câu chuyện khác kể về người Hà An. Họ chẳng những cần cù trong lao động mà còn anh hùng trong chiến đấu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Hà An có 250 xã viên tham gia chiến dịch VT5 vận chuyển vũ khí, vật tư quốc phòng vào tuyến lửa Khu 4, có trên 500 thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều người trong số đó đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận những đóng góp của người dân Hà An, năm 2000, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho xã Hà An (nay là phường Hà An).
Những phẩm chất tốt đẹp của người Hà An còn được thể hiện trong công cuộc phát triển kinh tế hôm nay. Kinh tế của phường có nhịp độ phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao, khoảng 20% một năm. Công nghiệp và dịch vụ đều tăng khá. Cụm công nghiệp làng nghề đóng tàu của xã đã được quy hoạch với hơn 20 công ty, xí nghiệp. Có những con tàu có tải trọng lên đến 13.000 tấn cũng đã được hạ thuỷ từ đất Hà An này. Công nghiệp và dịch vụ, nhất là dịch vụ vận tải đường thuỷ, đã đóng góp tỉ trọng không nhỏ trong tổng thu nhập của cả xã. Không chịu thua kém công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp của Hà An cũng ngày càng được phát triển. Nói về hướng đi trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, anh Nguyễn Thanh Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Hà An, cho biết: “Năm 2002 chúng tôi thực hiện chủ trương chuyển đổi 156ha với 100 hộ chuyển đổi từ đất phèn năng suất thấp sang cải tạo thành đầm nuôi tôm, nuôi cua thương phẩm. Mô hình này ngày càng phát huy được hiệu quả tốt”. Tính đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của xã đạt trên 400ha, sản lượng bình quân hàng năm đạt gần 900 tấn, tổng thu nhập gần 15 tỷ đồng. Hộ anh Phạm Văn Bình (khu 12, phường Hà An) với mô hình trang trại gồm 5 ao tổng diện tích gần 4ha, nuôi tôm và nuôi cua thương phẩm là một điển hình nuôi trồng thuỷ sản ở địa phương. Chúng tôi đến thăm gia đình anh, khi anh đã gạn hết 4 ao tôm. Hiện chỉ còn một ao giữ cua thương phẩm chuẩn bị thu hoạch. Với 5 ao này, năm 2012, trừ chi phí, thu nhập của gia đình anh cũng còn được trên 100 triệu đồng. Kể ra thì biến vùng đất nhiễm phèn ven biển Hà An này thành đầm nuôi trồng thuỷ sản cũng đã là kỳ công lắm…
- Đất phèn phải cải tạo nhiều lần, tốn khoảng 2 tấn rưỡi vôi cho mỗi ao một vụ. Rồi còn phải đảo đất, cho nước vào ngâm, sau đó phơi khô, đảo nhiều lần, kiểm tra độ PH mỗi ngày. Khi nào đảm bảo độ PH thì mới được xuống giống… - Anh Bình bộc bạch - Làm ăn là phải thế chú ạ! Không thể cứ liều “đánh bạc với giời” như trước được đâu!.
Trò chuyện với tôi, anh Bình bảo anh đang tiếp tục gia cố bờ ao bằng bê tông để phòng khi mưa bão không vỡ đập tràn bờ. Vợ chồng anh đang chờ nắng ấm để xuống giống tôm. Nuôi tôm sú quảng canh như anh chỉ hơn 3 tháng sau là đã được thu hoạch. Nuôi tôm vất vả hơn nuôi cua vì tôm khó tính lắm, sức đề kháng yếu, nhiều bệnh tật.
Tôi theo anh Bình ra ao gần đó; chỉ một loáng, đã thấy anh mang lên mấy chục con cua, con nào cũng chắc và mẩy như “cua gạch”. Vợ anh mau mắn trói ngay một cặp cua to nhất tặng tôi. Mỗi con có lẽ cũng nặng đến bảy tám lạng. Mới nhìn thôi đã thấy ngon mắt lắm rồi. Thật là khó mà… từ chối cho được. Hỏi anh, “đầu ra” của con cua thế nào. Anh bảo, chẳng cần phải lo đâu, thương lái đến hỏi thăm liên tục, chỉ sợ không đủ hàng mà bán thôi. Thêm nữa, phường Hà An kết hợp với ngành nông nghiệp, các đơn vị cung ứng vốn, giống, các đơn vị bao tiêu sản phẩm để đảm bảo ổn định việc nuôi trồng thuỷ sản ở địa phương. Hiện tại cua gạch nhà anh bán giá bình thường cũng được khoảng 400 ngàn đồng một cân. Con cái đã đi làm ăn xa, 2 vợ chồng anh bám lấy mảnh đất chua phèn này đi lên phát triển kinh tế. Anh bảo, anh yêu mảnh đất này, thích cuộc sống phóng khoáng thoáng đãng ở đây. Với lại, hoàn toàn có thể làm giàu ở trên mảnh đất này. Có thể nói con cua, con tôm đã đem lại lợi nhuận rất cao cho những người nông dân nghèo ở vùng đầm lầy ven biển Hà An. Đường được bê tông hoá, điện đường trường trạm kiên cố hơn. Nhà cao tầng mọc lên san sát. Bộ mặt khu dân cư ngày càng được chỉnh trang, nhà vệ sinh công cộng được xây dựng nhiều hơn… Nhịp sống của một phố thị đang dần hiện hình ở trên mảnh đất xưa kia vốn nghèo khó này. Khi cuộc sống trở nên văn minh hơn thì những tệ nạn xã hội cũng bị đẩy lùi dần. Nhờ đẩy mạnh các biện pháp bài trừ ma tuý, hơn một năm nay, trên địa bàn phường Hà An không xuất hiện thêm đối tượng nghiện ma tuý...
Tạm biệt Hà An, tôi trở ra về. Và lại một lần nữa, tôi cố ý đi theo “con đường vòng vèo” nhưng khang trang, sạch đẹp lúc sáng đã đi. Ngang qua nơi có bức phù điêu rất to ở trên tường, thấy lòng mình xao xuyến. Bức tranh vẽ lại lịch sử anh hùng của vùng đất này. Ở đó có những con người quai đê lấn biển, những dân quân anh dũng chống lại giặc Mỹ phá hoại, những người lính trai trẻ cầm súng lên đường, những người thợ v.v.. Chợt nghĩ, còn có một bức tranh khác nữa về Hà An mà sau này con cháu người dân nơi đây sẽ phải vẽ thêm vào. Đó là bức tranh về một Hà An đổi mới hôm nay, với những con người đang đổ mồ hôi và trí tuệ để làm cho vùng quê cách mạng này ngày thêm sầm uất...
Hải Dương
Liên kết website
Ý kiến ()