Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 19/03/2024 12:14 (GMT +7)
Đời sống công nhân lâm trường đã khác xưa
Thứ 7, 19/05/2012 | 05:03:52 [GMT +7] A A
Đến thăm những cánh rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn (trước đây là Lâm trường Vân Đồn) vào một ngày nắng chói chang, chúng tôi mới hiểu được tình yêu với rừng của người công nhân lâm nghiệp nơi đây.
Công nhân đội Xuyên Hùng đang lấy mủ thông. |
Con đường dài 25km dẫn chúng tôi từ trụ sở công ty tới đội sản xuất Xuyên Hùng (thôn Xuyên Hùng, xã Đài Xuyên) men theo những cánh rừng đang phủ xanh từng ngày, chị Hoàng Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn tâm sự: Công nhân công ty đa số là người Thái Bình, Hải Dương… Công ty có 3 đội sản xuất là Mộc Bài, Bình Lược và Xuyên Hùng, trong đó đội Mộc Bài nằm sâu trong rừng nhất. Năm 1982, chị vào công tác, làm tổ trưởng Đội sản xuất Mộc Bài đến năm 1984 được cử ra làm việc tại trụ sở công ty ngoài huyện. Từng trải qua cảnh thiếu thốn vất vả của một công nhân trồng rừng, vì thế nhiều lần được cất nhắc chuyển công tác lên tỉnh chị nhất quyết không đi mà ở lại làm công tác công đoàn, ngày ngày chia sẻ với những khó khăn của công nhân và mong muốn làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn của họ. Đã gắn bó với những cánh rừng và con người nơi đây bao năm qua, có lẽ không có sự khó khăn nào chị chưa từng trải qua và không có sự gian khó nào có thể khuất phục được ý chí và tình yêu của những người công nhân lâm trường. Cầm chắc tay lái trên con đường ngoằn ngoèo, người cán bộ công đoàn không khỏi ngậm ngùi khi kể về một thời gian khó: Cách đây một năm con đường vào đây vẫn là đường đất đỏ, nếu đến đây sau ngày mưa thì đi bộ cũng còn khó. Những năm trước đời sống công nhân lâm trường cơ cực, thiếu thốn mọi bề. Quần áo cũng không có, mỗi người chỉ có hai bộ quần áo, vào những tháng mưa dầm gió bấc quần áo không kịp khô để mặc. Trong này khi đó không giao thông, không điện, không y tế, không nước, cho đến mấy năm gần đây vẫn phải dùng nước mưa. Cũng đã vài lần chứng kiến cảnh đồng nghiệp nằm lại rừng vì bệnh tật không thuốc men, bệnh viện thì ở xa, khiến nhiều công nhân nản lòng, bỏ việc. Nhất là vào mùa khô, dễ cháy rừng những người công nhân lâm nghiệp lúc nào cũng như “ngồi trên đống lửa”. Song có lẽ chính vì sự cộng khổ đó mà lãnh đạo và công nhân nơi đây luôn gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc, sản xuất và đời sống.
Tới thăm cánh rừng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hà chúng tôi được nghe chị Hà kể: Hồi mới ra, thấy cuộc sống ở đây không khác gì thời nguyên thuỷ. Nhiều người không chịu khổ được đã từ biệt cái nơi heo hút này. Nhưng có lẽ tôi có duyên với mảnh đất này, có duyên với rừng. Và cũng từ rừng đã cho tôi có được một mái ấm gia đình hạnh phúc, giờ đây nó đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Được Công ty giao 15ha đất trồng keo, 1.500 mặt thông, năm nào vợ chồng cũng vượt định mức. Bình quân mỗi tháng hai vợ chồng thu nhập trên 10 triệu đồng. Đặc biệt, vào dịp Tết hai vợ chồng cũng đã được lĩnh 19 triệu cả lương, thưởng.
Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác trồng rừng và giao đất khoán rừng tới tận hộ gia đình là một, cùng với sự quan tâm của Công ty, những công nhân lâm trường bây giờ đã không còn chịu thiệt thòi nữa, họ đã sống được nhờ rừng và giàu lên từ rừng.
Cao Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()