Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 23:29 (GMT +7)
Hệ lụy từ giá cả tăng
Thứ 2, 02/04/2012 | 05:09:27 [GMT +7] A A
Thời gian gần đây, các tiểu thương đều đưa ra cái cớ giá xăng, dầu, gas, tăng và lại sắp tăng lương để tăng giá vô tội vạ các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, từ mớ rau, củ, quả đến cá, thịt... Chỉ khổ cho người lao động, nhất là công nhân với thu nhập thấp và sinh viên dù đã “thắt lưng buộc bụng” mà vẫn khốn khó trăm bề.
Giá thực phẩm tăng cao nên rất nhiều người nội trợ đã phải đắn đo khi đi chợ để đảm bảo bữa cơm cho gia đình. (Ảnh chụp tại chợ Cột 5, TP Hạ Long). |
“Té nước theo mưa?”
Từ các chợ lớn như: Hạ Long, Loong Toòng, Hồng Hà… đến những chợ cóc trên địa bàn TP Hạ Long, các mặt hàng tiêu dùng đều tăng một cách chóng mặt. So với thời điểm sau Tết Nguyên đán, trứng gà, vịt tăng từ 800 đến 1.200 đồng/quả. Các loại trứng vịt lộn, chim cút cũng tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/chục so với trước. Thịt lợn - thực phẩm quen thuộc trong mỗi bữa ăn cũng trong vòng xoáy của “bão giá”. Hiện giá thịt lợn nạc tại các chợ trên địa bàn TP Hạ Long dao động từ 110 đến 120.000 đồng/kg, tăng từ 10 đến 25 nghìn đồng/kg so với cách đây hai tháng.
Theo khảo sát của chúng tôi, tại chợ Cột 5, phường Hồng Hà, thịt ba chỉ có giá 100.000 đồng/kg, thịt nạc có giá từ 110 đến 120.000 đồng/kg, tăng từ 15 đến 20.000 đồng so với thời điểm hai tháng trước. Giá các loại tôm, cá cũng tăng đồng loạt từ 10 đến 20.000 đồng/kg. Loại thực phẩm ít chịu tác động nhất khi giá xăng, dầu tăng là rau, củ, quả nay cũng tăng “chóng mặt”. Một mớ cải xoong trước giá 6.000 đồng nay cũng tăng thêm từ 3 đến 4.000 đồng/mớ, tuỳ từng chợ. Một mớ cải chíp cũng tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây hơn một tháng.
Chị Liên, tiểu thương chợ Cột 5 (TP Hạ Long) cho biết: “Thời tiết từ đầu năm giá lạnh, rau mất mùa, xăng, dầu tăng giá công vận chuyển cao, cái gì cũng tăng, các nguồn hàng thì khan hiếm nên giá các mặt hàng được đẩy lên cao”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, một nguyên nhân khác nữa cũng góp phần gián tiếp làm cho giá cả tăng vọt là do có thông tin sẽ tăng lương cơ bản từ tháng 5 tới đây. Điều này đã trở thành tiền lệ xấu không chỉ xảy ra trong năm nay mà đã từng xảy ra trước đó trên địa bàn tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Bẩy, tiểu thương chợ Loong Toòng (TP Hạ Long) nói: “Từ khi có thông tin tăng lương, nhất là khi xăng, dầu, gas tăng giá, các mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng từng ngày; thậm chí, sáng một giá, chiều một giá. Sáng qua mớ cải xoong là 6 đến 8.000 đồng, sáng nay đã tăng lên 12.000 đồng/mớ. Chưa bao giờ giá cả lại tăng nhanh như bây giờ, không chỉ người mua, mà người bán cũng bất ngờ”.
Người nghèo -
méo mặt khi chi tiêu
Mấy tháng trước, khi giá cả ổn định, người lao động nghèo hay sinh viên cũng vậy, thường vẫn phải “thắt lưng buộc bụng” để chi tiêu thì nay, khi giá cả tăng từ 10 đến 15% lại càng khiến cho cuộc sống của họ trở nên khốn khó.
Chị Nguyễn Thị Tuyền, công nhân Công ty TNHH Sao Vàng TP Uông Bí, tâm sự: “Lương không tăng mà giá cả cứ tăng vù vù. Tháng này chủ nhà lại thông báo giá nhà tăng lên 150.000 đồng nữa. Giá điện cũng tăng từ 3.000 lên 4.500 đồng/KW, rồi nước sinh hoạt cũng tăng… Tôi đang tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa để đi tìm nhà trọ rẻ hơn. Bởi mức lương 2,5 triệu đồng/tháng như hiện nay của tôi trong bối cảnh cái gì cũng tăng quả là không chịu nổi”.
Còn anh Nguyễn Văn Tình, quê ở Hưng Yên, đi làm thuê tại TP Hạ Long cũng trăn trở chia sẻ: “Thu nhập của tôi hiện nay rất bấp bênh. Trước đây, mỗi sáng tôi chỉ dám ăn một gói mì tôm để lấy sức khoẻ đi làm. Nhưng giờ mì tôm cũng tăng từ 2.500 đồng lên 4.000 đồng/gói nên chắc cũng chẳng dám ăn mỳ tôm”.
Không chỉ có công nhân mà còn hàng nghìn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng rơi vào tình trạng khó khăn, khốn khó. Nguyễn Viết Trong, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, quê ở Hải Phòng cho biết: “Phòng em ở có 3 người. Trước đây chúng em mua mớ rau, hai quả trứng, một bìa đậu chỉ hết hơn 10.000 đồng. Đến giờ, bữa ăn đơn giản như vậy cũng phải mất ít nhất 20.000 đồng; rồi giá nhà trọ, điện cũng tăng. Chúng em đang tính phải đi làm thêm mới mong trụ được, ở nhà quê bố mẹ cũng còn khó khăn lắm, tiền cho chỉ có hạn mà giá cả cái gì cũng tăng vậy, anh tính sao đủ chi tiêu”.
Còn với Nguyễn Thị Bích, sinh viên Trường Cao đẳng y tế Quảng Ninh đã phải thay đổi cách sinh hoạt và sở thích cho phù hợp với thời buổi tăng giá. “Trước kia xăng, dầu chưa tăng giá, giá xe khách về nhà em chỉ có 40.000 đồng/lượt nên một hoặc hai tuần em về nhà/lần. Nhưng bây giờ giá xăng tăng kéo theo giá xe khách cũng tăng nên 1 tháng em chỉ dám về nhà/lần”- Bích nói.
Thực trạng trên diễn ra không chỉ riêng ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mà rất phổ biến trên cả nước. Việc tăng giá cả tuỳ tiện theo kiểu “té nước theo mưa”, lỗi một phần là do sự buông lỏng trong quản lý, thị trường; hệ thống phân phối, bán lẻ hàng hoá còn nhiều bất cập Xăng tăng một chút, lương chuẩn bị tăng mà giá cả các mặt hàng đã tăng “phi mã”, xem ra đây vẫn là câu chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi”.
Khánh Chung
Liên kết website
Ý kiến ()