Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 11:10 (GMT +7)
Ánh sáng của anh Thiệu
Thứ 7, 14/04/2012 | 05:51:50 [GMT +7] A A
Anh Nguyễn Khắc Thiệu, khu 5, phường Yên Hải (TX Quảng Yên) là Chủ tịch Hội Người mù TX Quảng Yên. Từ một người bị mù hai mắt, mặc cảm với bản thân, anh đã vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Sinh năm 1963, anh Thiệu tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1982, thời bấy giờ những người học được như anh là rất ít. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh học lái xe rồi công nhân lái xe ở Cẩm Phả. Cuộc sống dần ổn định và anh đang mơ về những tháng ngày tươi đẹp trước mắt thì tai hoạ ập đến cướp đi tất cả. Đó là thời kỳ năm 1986, anh thấy mắt mình mờ dần, nhìn không rõ vật ở xa. Anh tưởng chỉ bị nhẹ rồi mua thuốc nhỏ mắt thông thường nhỏ hàng ngày với hy vọng sẽ dứt bệnh, thế nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng tệ hơn. Anh đã chạy chữa rất nhiều nơi nhưng không có kết quả, dần dần mắt anh không thể nhìn thấy ánh sáng.
Anh Nguyễn Khắc Thiệu cho nhím ăn. |
Năm 1990, anh tham gia Hội Người mù huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên). Anh luôn tích cực tham gia các phong trào, các lớp học dành cho người mù như học chữ nổi, vi tính, cắt may... do Hội Người mù Quảng Yên tổ chức để giúp người mù hoà nhập cộng đồng, tự vươn lên lao động nuôi sống bản thân, không là gánh nặng của gia đình.
Năm 2008 anh được Hội tạo điều kiện cho vay vốn 5 triệu đồng để sản xuất. Với số tiền ít ỏi trên anh đã đầu tư chăn nuôi lợn, gà và thuê thêm đất để cấy lúa. Do chịu khó làm ăn lại tiết kiệm nên gia đình anh đã thoát khỏi đói nghèo, cuộc sống dần khởi sắc. Sau một năm, anh tích cóp và trả được cả gốc lẫn lãi. Đến năm 2010, anh được Hội cho tái vay lại 10 triệu đồng, cộng với 10 triệu đồng tiết kiệm được anh đã có số vốn 20 triệu đồng đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Do chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học vào sản xuất, thời tiết thuận lợi nên lúa nhà anh cho năng suất khá cao. Lứa lợn đầu tiên cũng xuất chuồng cho gần 3 tạ thịt, lợn nái cũng sinh lứa đầu với 12 con. Năm đó anh thu về cũng được gần 100 triệu đồng. Có “bát ăn bát để” lại có vốn làm ăn nên anh quyết định mua thêm 2 đôi bò thịt và 2 đôi nhím nuôi thử. Qua một năm 2 đôi nhím cho anh 60 triệu đồng. Từ đó cuộc sống gia đình anh đã khấm khá hơn, không còn cảnh lo từng bữa ăn nữa.
Tính trung bình thì thu nhập hiện nay của gia đình anh Thiệu đạt trên 10 triệu đồng/tháng. Đó thực sự là một mức thu nhập lớn đối với một người như anh. Có tiền anh đã sửa sang, xây lại nhà cửa. Hiện gia đình anh đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng khang trang, rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Con cái anh cũng đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Anh có 3 người con, trong đó con gái lớn đã xây dựng gia đình, con trai thứ 2 làm đầu bếp ở Bãi Cháy, con trai út theo đội nhạc hiếu của làng.
Ngoài việc làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các hoạt động của Hội Người mù thị xã. Từ năm 2004 anh được bầu vào BCH Hội Người mù và giữ chức Chủ tịch Hội Người mù TX Quảng Yên đến nay. Với những nỗ lực và cống hiến của anh, anh đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của UBND tỉnh, thị xã, Hội Người mù tỉnh,Trung ương Hội Người mù Việt Nam. Anh thực sự là tấm gương sáng để mọi người noi theo.
Đức Hiếu
Liên kết website
Ý kiến ()