Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 21:02 (GMT +7)
Thác Pạc Sủi
Thứ 2, 26/10/2015 | 05:46:04 [GMT +7] A A
Trước đây tôi đã vài lần đến thác Pạc Sủi (thôn Pạc Sủi, xã Yên Than) đều phải xem dự báo thời tiết, chuẩn bị giày, đồ ăn cho chuyến đi cả ngày vì phải cuốc bộ gần chục cây số. Còn lần đến thác Pạc Sủi của tôi mới đây thuận lợi hơn nhiều. Chỉ chừng nửa tiếng đi xe máy, tôi cùng anh cán bộ của xã đã đến nơi. Đường vào đã bê tông hoá gần hết, chỉ còn khoảng vài trăm mét đang làm dở. Đến cuối con đường, chúng tôi cuốc bộ qua đoạn rừng tự nhiên gồm nhiều cây tre, cây gỗ, chuối rừng. Từ đằng xa đã nghe thấy nước thác chảy ào ào, hơi nước phả và mặt mát lạnh.
Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, con đường từ thôn Khe Và dẫn vào thôn Pạc Sủi dài 3,3km đang được bê tông hoá. Trước đó vài năm, cũng từ chương trình xây dựng nông thôn mới, đường từ Khe Và ra QL18 hơn 6km đã được bê tông hoá. Con đường là sự góp công nỗ lực của người dân trong thôn hiến đất làm đường, nổi bật nhất là ông Lỷ Sòi Coóng (thôn Pạc Sủi) đã hiến 5.000m2 đất rừng đồi nhà mình để làm đường. Cán bộ xã còn vận động thêm người dân các thôn khác đến làm giúp. Con đường sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 10 này.
Thác Pạc Sủi cuối thu. |
Thác Pạc Sủi được chia làm 12 tầng, thích hợp với những ai ưa du lịch khám phá. Mỗi tầng thác có một vẻ đẹp khác nhau, chỗ thì uốn quanh như dải lụa qua các vách đá, chỗ thì tạo thành vũng rộng nước trong vắt, các phiến đá tạo hình thù khác nhau. Tầng thứ 12 cao nhất, đẹp nhất, có vũng nước rộng, có nhiều phiến đá tự nhiên phẳng lỳ. Theo người già trong thôn kể lại: Tương truyền cứ ngày 9-9 âm lịch, có 7 nàng tiên từ trên trời xuống đây vui đùa tắm thác, rồi nghỉ ngơi trên phiến đá. Vì thế người dân địa phương đã lập miếu thờ 7 nàng tiên ngay bên bờ suối. Cứ ngày 7-7 âm lịch hàng năm, người dân trong vùng lại lên đây lấy nước uống để cho người thêm khoẻ mạnh…
Cuối thu, cảnh sắc Pạc Sủi có vẻ đẹp riêng, thác ít nước hơn không ầm ầm dữ dội như mùa mưa. Hơi nước bay lên êm ái dịu dàng, khiến cho ta thấy được vẻ khoan khoái trong khí hậu khô lạnh. Trên những ngọn cây lớn trên đỉnh đồi, chúng tôi thấy những cánh chim diều hâu bay lượn, những chú chim nhỏ hót líu lo trong những bụi cây, cảm giác thiên nhiên thật gần gũi. Thác Pạc Sủi với dòng nước tươi mát quanh năm giống như dòng sữa mẹ nuôi sống các cánh rừng bạt ngàn và các cánh đồng lúa bát ngát.
Trong kế hoạch phát triển du lịch, huyện Tiên Yên đánh giá cao tiềm năng du lịch của thác Pạc Sủi. Gần đây nhất là ngày 22 và 23-10, Sở VH,TT&DL đã phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin huyện tổ chức khảo sát các điểm của Tiên Yên như: Thác Pạc Sủi (xã Yên Than), hồ Khe Táu (xã Đông Ngũ), hệ thống rừng ngập mặn, mũi Lòng Vàng (xã Đồng Rui), địa điểm lịch sử trận chiến thắng Điền Xá (xã Điền Xá), di tích lịch sử Khe Tù (thị trấn Tiên Yên)… Đây là hoạt động trong chương trình của Sở phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin các địa phương Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cô Tô khảo sát tuyến điểm du lịch của các địa phương, để báo cáo với UBND tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.
Người dân Pạc Sủi cũng đã nhận thấy được giá trị du lịch của thác, nên đã có ý thức hơn việc giữ rừng. Trưởng thôn Pạc Sủi Chíu Nàm Sáng cho biết: Thác Pạc Sủi đang nằm trong kế hoạch phát triển du lịch của huyện, nên để rừng tự nhiên thì tốt hơn. Vì thế anh đã vận động người dân đã được nhận đất rừng ở đây để trồng keo, nên hiến đất rừng cho xã, huyện phục vụ mục đích chung phát triển du lịch. Bà con cũng không phải lo không còn đất rừng để sản xuất. Vì bà con có thể chuyển đổi từ trồng keo sang trồng mây thu quả, thực hiện mô hình trồng mây 11ha của anh Chạc Sáng Chăn, người cùng thôn đã cho thu hoạch hơn 100 triệu đồng/năm. Như vậy, các vạt rừng cạnh thác Pạc Sủi vốn rừng mây nguyên sinh, nay bà con trồng mây là trả lại tự nhiên cho rừng, tạo điều kiện phát triển du lịch.
Công Thành[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()