Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 00:15 (GMT +7)
Nhớ Mộc Châu mùa cuối năm
Chủ nhật, 03/11/2019 | 14:12:45 [GMT +7] A A
Nhắc tới Mộc Châu (Sơn La), nhiều người nghĩ ngay đến cao nguyên của hoa cải trắng, nhưng không chỉ có vậy, vùng đất này còn để lại bao ấn tượng đẹp về một thiên đường du lịch, không gian thuận tiện để du khách khám phá, trải nghiệm.
Mộc Châu nổi tiếng với nông trường chè, đồng cải nở trắng trải dài khắp các triền núi, xen lẫn những rừng đào, mơ, mận thân rêu mốc cổ kính... Vì thế, cứ vào dịp cuối thu vào đông, khi cao nguyên chớm lạnh, chìm trong làn sương... nơi đây lại là điểm đến thu hút đông đảo du khách.
Dịp cuối năm khi đông tới, Mộc Châu chìm trong cái lạnh và sương mờ. |
Sương tan, nhường chỗ cho nắng vàng, thời tiết này là dịp hoa mận đua nhau nở trắng bên đường vào các bản. |
Hoa mận nở trắng, ôm trọn cảnh quan bản Nà Kiến (Mộc Châu). |
Cuối năm cũng là dịp hoa cải ở Mộc Châu nở trắng. Người dân địa phương trồng cải để lấy hạt, nên khi qua Mộc Châu du khách dễ dàng thấy những cánh đồng cải trắng bao la. |
Chiều về phủ ánh vàng trên những cánh đồng ngô đã thu hoạch, trên đường ra cửa khẩu Loóng Sập. |
Đồi chè nông trường Mộc Châu, một điểm check-in nổi tiếng đối với giới trẻ và du khách. |
Hà Phong
Liên kết website
Ý kiến ()