Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 04:17 (GMT +7)
Bali - đảo ngọc giữa lòng Ấn Độ Dương
Thứ 6, 19/07/2019 | 14:41:50 [GMT +7] A A
Trong bộ phim “Ăn, cầu nguyện và yêu”, tôi vẫn không quên được hình ảnh nhân vật nữ chính Elizabeth đạp xe trên những cánh đồng lúa xanh ngắt với hàng dừa cao vút ở vùng Ubud yên bình của Bali. Nhưng trong hành trình đến với hòn đảo này, tôi nhận ra, Bali còn khiến du khách nao lòng hơn thế. Đó là hòn đảo thiên đường Nusa Penida, là khu phố ven biển náo nhiệt hay những ngôi đền trầm mặc...
Đảo Bali nằm ở cực Tây của quần đảo Nusa Tenggara, Indonesia, có hình dáng giống một chú gà với chiếc mỏ hướng về Ấn Độ Dương. Bali được chia làm 3 khu chính là Ubud, Bắc Kuta, Nam Kuta và một số đảo lân cận như Nusa Penida, Nusa Ceningan, Nusa Lembongan và xa hơn là Gili. Bali được du khách, đặc biệt du khách quốc tế đến nhận xét với hàng loạt các mỹ từ như “Đảo thần”,“Thiên đường nhiệt đới” hay “Bình minh của thế giới”. Hòn đảo này được trang web du lịch lớn nhất thế giới Trip Advisor bình chọn là điểm đến lý tưởng nhất năm 2017.
Nusa Penida – Hòn đảo thiên đường
Nusa Penida là hòn đảo cách Bali gần 1 tiếng đi tàu. Địa danh này còn khá mới lạ với du khách Việt, nếu không tìm hiểu kỹ sẽ bỏ lỡ một trong những hòn đảo thiên đường đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, khi gõ từ khóa Nusa Penida trên kênh Youtube, có lẽ du khách sẽ vô cùng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thần tiên của vùng đất này, bởi mây trời và màu xanh ngắt của biển cả vô cùng lãng mạn và say đắm. Điểm đến đầu tiên tôi đến chính là thác Peguyangan. Gọi là thác nhưng nơi đây chỉ là đài phun nước suối ngắn, xếp tầng như những ống sục nước trong các quán spa sau đó chảy ra biển. Thác Peguyangan nằm trên vách núi đựng đứng ngay sát biển, vì vậy, chúng tôi phải men theo từng bậc cầu thang dài, hẹp và cheo leo mới có thể đến thác. Điểm độc đáo ở đây là cầu thang được sơn màu xanh biếc như màu biển trông rất nổi bật. Đến nơi, dòng nước mát lạnh từ vách núi chảy ra như xua tan nắng nóng oi bức, khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Khung cảnh hùng vĩ, tráng lệ của đảo Nusa Penida. |
Điểm đến tiếp theo trong hành trình khám phá đảo chính là bãi biển Kelingking. Khi vừa bước vào lối dẫn xuống bãi biển, bất cứ ai cũng phải ngỡ ngàng bởi khung cảnh trước mắt quá đỗi hùng vĩ, tráng lệ. Màu xanh của biển cả, màu xanh của cây cối, màu vàng ươm của nắng vàng nhiệt đới, màu trắng của sóng biển, mây trời như thôi miên du khách. Phía xa ngút tầm mắt là vùng biển Ấn Độ Dương rộng lớn kéo dài vô định đến chân trời. Phía dưới vách núi, từng đợt sóng trắng xóa xô vào đá tạo nên một khung cảnh ngoạn mục. Điểm độc đáo nhất chính là vách núi trải dài cong cong nhìn như sống lưng một con khủng long đang ngủ say. Với độ cao khoảng 200m so với mực nước biển, khu vực này khá nguy hiểm với du khách. Bởi con đường mòn nhỏ dọc vách núi chỉ được dựng tạm bợ với hàng lan can bằng tre, nứa, một số đoạn đã bị gẫy hỏng.
Để đi xuống bãi biển dưới vách núi phải mất gần 1 tiếng nhưng vẻ đẹp của nơi đây xứng đáng với công sức bỏ ra. Thật không từ nào diễn tả được sự hoang sơ, hút hồn của bãi biển này. Sau cùng, tất cả những gì tôi có thể thốt lên chỉ một câu duy nhất “Half of my heart is in Bali” (Một phần trái tim tôi đã để lại ở Bali- một cách nói lái theo lời bài hát nổi tiếng “Havana” của nữ ca sĩ người Mỹ gốc Cuba Camila Cabello).
Bãi biển Kelingking có vách núi trải dài cong cong nhìn như sống lưng một con khủng long đang ngủ say. |
Sau khi khám phá Kelingking, chúng tôi dùng bữa trưa và di chuyển đến Broken bay và Angel’s Billabong. Hai địa điểm này chỉ cách nhau 200m đi bộ. Nhìn từ trên cao Broken Bay như một con mắt xanh biếc khổng lồ với vách núi mang cấu trúc vòm đá đặc biệt bị phong hóa theo thời gian, tạo thành một chiếc cổng lớn thông ra biển. Khung cảnh thiên nhiên vẫn còn rất hoang sơ, lộng gió mát lạnh. Ngay bên cạnh là Angel’s Billabong. Nằm giữa 2 vách đá, nơi đây giống như một hồ bơi tự nhiên mang muôn vàn sắc thái của màu xanh thay đổi từng thời điểm trong ngày khi thủy triều rút. Bởi bên dưới khu vực này là một lớp thực vật dạng tảo đặc biệt kết hợp với ánh nắng tạo nên màu sắc huyền ảo cho Angel’s Billabong. Nhưng khi có sóng to từ biển tràn vào thì tất cả biến thành một màu trắng xoá.
Bali – “Nàng công chúa đa nhân cách”
Gọi là “đa nhân cách” quả không sai, bởi Bali vừa mang trong mình sự sôi nổi, náo nhiệt của phóng cách đường phố đặc trưng vùng biển, lại vừa bình yên, tĩnh lặng giữa sự trầm mặc của những ngôi chùa, rừng già và nét tôn giáo Hindu đặc trưng. Sau khi khám phá Nusa Penida, 2 ngày đầu tiên, chúng tôi ở Kuta, khu vực bãi biển sầm uất, nằm ở phía nam của hòn đảo. Kuta nổi tiếng với những con phố sầm uất đông đúc, vô số cửa hàng quần áo của các thương hiệu nổi tiếng hay địa phương, các quán ăn, quầy rượu chơi nhạc thâu đêm... Không những thế, Kuta còn có một sức hút riêng, đặc biệt với du khách ưa mạo hiểm chính là bộ môn lướt sóng. Bãi biển ở đây khá dốc, sóng to, là “thiên đường của dân lướt sóng”.
Ubud bình yên, tĩnh lặng giữa sự trầm mặc của những ngôi chùa, rừng già và nét tôn giáo Hindu đặc trưng |
Nhưng chỉ cách đó 30km về phía bắc, một vùng đất khác lại là không gian tĩnh lặng nép mình trong những ruộng bậc thang, rừng cọ, rừng dừa cao vút, xanh ngắt: Ubud. Nơi đây phù hợp với du khách muốn nghỉ dưỡng, tham gia các hoạt động yoga hay ngồi thiền. Đây cũng là nơi nữ chính Elizabeth trong bộ phim “Ăn, cầu nguyện và yêu” tìm thấy sự bình yên và tình yêu của đời mình.
Ubud mang đậm phong cách cổ kính, trầm mặc của những ngôi đền nằm chênh vênh bên vách núi, là khu ruộng bậc thang trải dài, cổng trời, hồ trên núi... Chúng tôi dành trọn một ngày để đến thăm ruộng bậc thang Tegalalang - một trong những ruộng bậc thang đẹp nhất ở Ubud, làm biết bao con tim của khách du lịch phải mê đắm. Xen kẽ những nếp ruộng xếp tầng xanh mướt là hàng dừa cao vút, sai quả, đặc trưng của một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ. Xung quanh là các dãy nhà hàng cafe, ăn uống mọc san sát nhau. Sau khi ngắm ruộng bậc thang Tegalalang, chúng tôi háo hức trải nghiệm một trong những trò chơi độc đáo, mới lạ ở đây: Bali Swing. Bali Swing nghĩa là ghế đu dây, được buộc trên những cây dừa cao vút, nhìn ra thung lũng lúa nằm sâu phía dưới, tạo cảm giác như bay giữa không trung. Bali Swing được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua khi đến hòn đảo nhiệt đới này.
Khám phá vẻ đẹp của ruộng bậc thang Tegalalang. |
Bên cạnh đó, Ubud còn nổi tiếng với những ngôi đền độc đáo, trong đó có Pura Tirta Empul và Uluwatu. Pura Tirta Empul - ngôi đền nằm cách trung tâm Ubud khoảng 17km về phía bắc. Nhìn chung các ngôi đền ở Bali hầu hết đều có chung một kiểu kiến trúc đặc trưng với cổng đền như hình mũi giáo với nhiều hoa văn họa tiết, ngả màu xám đen, rêu phong theo thời gian. Pura Tirta Empul nổi tiếng với hồ nước thánh mang lại sức khỏe và bình an. Vì vậy, rất nhiều người dân và du khách đã đến để tắm và cầu nguyện. Còn đền Uluwatu lại nằm trên vách núi ven biển, là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bali. Đường lên Uluwatu rợp bóng cây, mát mẻ và trong lành. Đứng từ trên cao, phóng tầm mắt xuống là vách núi sừng sững, sóng biển tung bọt trắng xóa, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ khiến bất cứ ai cũng phải choáng ngợp.
Uluwatu lại nằm trên vách núi ven biển, là một trong những ngôi đền cổ xưa nhất ở Bali |
Trong hành trình của mình, chúng tôi gặp Feriy Juniartha, một hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, Feriy không chỉ là hướng dẫn viên đơn thuần mà còn kiêm luôn lái xe, nhân viên chăm sóc khách hàng, marketing cho Công ty du lịch do chính anh làm chủ. Mặc dù kém tôi 3 tuổi nhưng nhìn Feriy già hơn. Gương mặt đen xạm đặc trưng của đàn ông Indo nhưng nụ cười thì vô cùng rạng rỡ. Feriycó vốn tiếng Anh rất tốt, giới thiệu các địa điểm tham quan một cách tỉ mỉ, không quên pha trò khiến chúng tôi như có thêm một người bạn đồng hành. Feriy bảo, anh có ước mơ phát triển dịch vụ du lịch chuyên nghiệp cho Công ty, mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của quê hương và mang đến những trải nghiệm ấn tượng nhất đến với tất cả các du khách. Feriy cũng giống như bao người dân nơi đây, mong muốn phát triển du lịch Bali thông qua sự hiếu khách, thân thiện và chuyên nghiệp.
Khi đến Bali, người ta vẫn thường nói “When I follow my heart, I wake up in Bali” (Khi tôi đi theo trái tim mình, tôi thức dậy ở Bali), ý chỉ sự thảnh thơi, lãng mạn của vùng đất này. Kết thúc chuyến đi 5 ngày, tôi nhận ra Bali chính là sự dung hòa tuyệt vời giữa cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp với tinh hoa văn hóa, nghệ thuật độc đáo bản địa, xứng đáng với danh xưng “Hòn đảo thiên đường”.
TipBox: So với các khu du lịch biển như Pattaya của Thái Lan hay Koh Rong của Campuchia, Bali vẫn là địa điểm du lịch còn khá mới lạ với du khách Việt. Bởi lẽ việc di chuyển từ Việt Nam đến Bali còn khá khó khăn khi phải bay 2 chuyến, mất gần 1 ngày (từ Việt Nam đến Kuala Lumpur hay Jakarta sau đó mới đến Bali). Tuy nhiên, từ 12/4, hãng hàng không Vietjet Air đã mở đường bay thẳng từ TP Hồ Chí Minh đến Bali chỉ trong 4 tiếng, với tần suất 1 chuyến/ngày giúp việc di chuyển đến vùng đất này không còn bất tiện như trước. |
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()