Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 01:50 (GMT +7)
Kỳ thú thác nước Bảy Tầng
Chủ nhật, 09/06/2019 | 07:52:17 [GMT +7] A A
Đến Đà Lạt lãng du, khi con mắt đã quen ngắm hoa và nghe tiếng thông reo, nhiều du khách muốn “đổi gió” bèn chọn cho mình đích đến mới là thác Bảy tầng ở huyện Đức Trọng.
Thác Bảy tầng là cách gọi dân gian chứ tên của nó là Pongour (Pông-gua) nằm cách thành phố Đà Lạt chừng 50 km về hướng Nam. Được mệnh danh là “Thiên Nam đệ nhất thác”, thác Bảy Tầng đổ từ độ cao gần 40 mét, trải rộng hơn 100 mét. Gọi tên là Bảy tầng vì thác đổ qua 7 tầng đá, đá xếp thành lớp tuy không theo bất cứ một trật tự nào nhưng đã xé nguồn nước ra thành thảm nước tung bọt trắng xóa. Xung quanh thác là khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng, phong phú.
Về nguồn gốc ngọn thác, truyền thuyết dân gian địa phương kể rằng, ngày xưa ở đất Đức Trọng có một nữ tù trưởng dân tộc K’Ho xinh đẹp tên là Kanai có tài chinh phục thú dữ. Trong số đó có bốn con tê giác to luôn tuân lệnh đi dời non ngăn suối, khai phá nương rẫy trồng bắp, gieo lúa và chiến đấu bảo vệ buôn làng. Nhờ đó, cuộc sống cộng đồng ngày càng sung túc, thanh bình. Mùa xuân năm ấy, nàng lâm trọng bệnh và đúng ngày rằm tháng Giêng, nàng trút hơi thở cuối cùng. Bốn con tê giác nhớ chủ, tuyệt thực quanh quẩn đêm ngày quanh thi hài nàng.
Bỗng nhiên vào một buổi sớm, mọi người thức giấc và hết sức ngạc nhiên khi thấy nơi nàng yên nghỉ sừng sững ngọn thác đẹp tuyệt trần. Thì ra, suối tóc Kanai đã hoá thành làn nước trong xanh, còn những phiến đá bàn xanh rêu xếp từ cao xuống thấp, làm nền cho thác đổ, chính là các cặp sừng của đàn tê giác hoá thạch. Từ đó, hàng năm cứ vào dịp rằm tháng Giêng, từ khắp nơi các mọi người đổ về đây trẩy hội. Đây là dịp mà mọi người sống cởi mở, chân tình, tự do tìm hiểu và yêu mến nhau. Pongour cũng là thác nước duy nhất có ngày hội.
Mùa này tuy thác hơi cạn nước nhưng vẫn tạo ra vẻ đẹp kỳ thú, hấp dẫn. |
Lục bình đổ từ trên xuống đã sống ở những hốc đá giữa lưng chừng thác. |
Đây là điểm tham quan hấp dẫn nhiều du khách khi đến Lâm Đồng. |
Du khách chụp ảnh bên thác. |
Có những người không quản khó khăn leo lên tầng trên để chụp được bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. |
Thác Bảy tầng đẹp mơ màng bên cánh rừng nguyên sinh. |
Từng thớ đá xếp chồng lên nhau không theo trật tự nào nhưng đã tạo ra vẻ đẹp riêng có của dòng thác. |
Khung cảnh xung quanh tô điểm thêm vẻ đẹp của ngọn thác. |
Tương truyền dải nước trắng xóa đổ từ trên núi xuống là do suối tóc của nữ tù trưởng hóa thân mà thành. |
Huỳnh Đăng[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()