Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 22:57 (GMT +7)
Khám phá vẻ đẹp của miền sơn cước Bình Liêu
Thứ 4, 17/04/2019 | 15:18:41 [GMT +7] A A
Là một huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, Bình liêu là một trong những địa điểm du lịch mới đầy tiềm năng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Với cảnh đẹp tự nhiên, hoang sơ, hùng vĩ được ví như “Sa Pa thu nhỏ”, bạn đừng bỏ lỡ chuyến đi du ngoạn tại cùng gia đình và bạn bè vào dịp nghỉ lễ sắp tới.
Huyện Bình Liêu nằm cách Hà Nội khoảng 270km, cách thành phố Hạ Long khoảng 110km. Với địa hình kết hợp hài hòa, thiên nhiên đất trời ban tặng cho nơi đây những điều tuyệt vời về cả phong cảnh, khí hậu và con người.
Đường tuần tra biên giới và cửa khẩu Hoành Mô
Nhắc đến “thiên đường du lịch” Quảng Ninh, mọi người thường nghĩ đến những hòn đảo lung linh trên vịnh Hạ Long, đảo Cô Tô,… Không những vậy, Quảng Ninh còn đẹp mê hồn bởi những cung đường phượt uốn lượn, những cánh đồng lau trắng muốt, những quả đồi nhấp nhô như “sống lưng khủng long” nơi núi rừng Đông Bắc.
Vào độ cuối tháng 12, Bình Liêu khoác lên mình màu áo vàng nhẹ nhàng, rực rỡ, lãng mạn với những vạt hoa lau phủ khắp những ngọn đồi, sườn núi trải dài khắp các cung đường tuần tra biên giới. Mùa cỏ lau Bình Liêu như đã trở thành miền đất của những kẻ mộng mơ và lãng mạn. Vào những ngày thời tiết trở nên ẩm hơn, bạn có thể chiêm ngưỡng, “săn” biển mây ngay trên những đỉnh núi cao.
Du khách được phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ khi trải nghiệm gần 40 km đường biên với cung đường tuần tra biên giới đẹp ngây ngất, có thể nói là bậc nhất vùng Đông Bắc. Giống như “sống lưng khủng long” Tà Xùa của Tây Bắc, con đường mòn vẽ trên đỉnh núi uốn lượn lên cao như vô tận, sau khi xuyên qua rừng thông, rừng trúc, đòi hỏi sức bền, lòng gan rạ cao. Ảnh: Huyền Chi |
Bạn cũng nên chú ý khi đi trên các cung đường này vì ranh giới giữa hai đất nước đôi khi chỉ là những phiến đá nhỏ. Nếu chỉ cần bước chân qua bạn có thể vi phạm chủ quyền lãnh thổ và gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ảnh: Huyền Chi |
Thác Khe Vằn
Nằm cách trung tâm Bình Liêu khoảng 15km, con đường mòn dẫn đến thác uốn lượn bao quanh những ngôi nhà nhỏ nằm ven đồi. Bạn có thể di chuyển đến thác bằng xe máy và nhiều phương tiện đường bộ khác.
Thác Khe Vằn đẹp thơ mộng giữa đất trời Bình Liêu. Ảnh: @mellyhoohble, @phey_19 |
Thác cao hơn 1000m so với mặt nước biển. Thác có ba tầng nước đổ xuống trắng xóa các tảng đá nằm dọc theo sườn thác. Mỗi tầng nước rộng khoảng từ 10 – 15m2. Mùa du lịch, nước hồ trong xanh, mát lành, nhiều du khách đến đây đều muốn hòa mình cùng dòng nước mát, cảm giác hòa mình vào thiên nhiên đó thật sảng khoái. Đặc biệt, thác Khe Vằn còn nổi tiếng ở các câu hát đối Soóng Cọ giữa người con trai và người con gái vẫn được địa phương duy trì và phát triển từ cách đây hàng trăm năm. Đây là một phong tục, nét văn hóa truyền thống đặc trưng, thu hút khách du lịch.
Hàng năm, lượng du khách đổ về Bình Liêu nhiều nhất trong các dịp lễ hội hoa nổi tiếng mang hơi thở của đất trời như lễ hội hoa sở cuối tháng 12, hoa trẩu độ tháng 4 về.
Hoa trẩu e lệ nở dưới trên những tán lá xanh thẫm. |
Cứ vào độ tháng 3 đến tháng 4, cùng với hoa gạo, hoa xoan, hoa trẩu lại bung nở vô vàn những bông trắng hồng tinh khôi làm bừng sáng cả núi rừng. Màu phơn phớt hồng ở nhụy tạo cho những bông hoa trẩu có gì đó e ấp và ngượng ngùng, làm người ta liên tưởng tới những cô gái Thái, gái Mông… trong những ngày xuân hẹn bạn. Chỉ cần đứng từ phía xa, bạn cũng có thể cảm nhận được mùi hương rất thơm, phảng phất cả khu rừng.
Trong những loài hoa dại nở đẹp ở Bình Liêu, hoa sở lại có đặc điểm khác, khiến người dân địa phương và du khách yêu thích nhất vì sự trong trẻ, tinh khôi, mộc mạc hiếm thấy. Nếu quan sát từ xa, bạn có thể thấy cả một vùng đồi ngập như khoác lên mình những dải tuyết trắng tinh. Những bông hoa sở nổi bật với cánh hoa trắng xen lẫn nhị vàng với hương thơm nhẹ nhàng, man mác.
Vẻ đẹp pha lẫn mùi hương cảm nhận trong tiết trời se lạnh dễ gây bâng khuâng, lưu luyến trong lòng du khách thập phương ghé thăm. Rất nhiều bạn trẻ muốn về lại Bình Liêu trong những chuyến du lịch tiếp theo.
Trước đây, cây sở thường mọc hoang ở rừng. Tuy nhiên gần đây, người dân địa phương đã có quy hoạch trồng sở trên các sườn đồi để làm kinh tế. Ngoài vẻ đẹp tinh khôi, cây sở còn được trồng để làm thuốc, lấy hạt, ép dầu ăn… Ảnh: Huyền Chi |
Miến dong Bình Liêu đã trở thành một đặc sản nổi tiếng trên cả nước. Với sợi miến thơm ngon đặc trưng hương vị riêng, miến rong dễ gây nghiệm khi được thưởng thức bát miến nóng hổi nấu cùng lòng mề gà. Được một lần đến tận cơ sở sản xuất miến rong, bạn sẽ trầm trồ trước quy trình để làm ra sợi miến và vẻ đẹp mộc mạc, bắt mắt của những bó miến phơi ngoài nắng.
Người dân phơi miến dong trên các bãi đá cạnh dòng suối trong vắt. Ảnh: Huyền Chi |
Quá trình sản xuất và bán miến dong ngay tại xưởng. Ảnh: Huyền Chi |
Đến thăm Bình Liêu, bạn có thể mua những thức quà đặc sản nổi tiếng của vùng như miến dong Bình Liêu, bánh coóc mò, thịt khau nhục, hoa quả rừng, cà sáy, cá suối, gà đồi…
Huyền Chi (Học viện Báo chí và tuyên truyền)
Liên kết website
Ý kiến ()