Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 09:08 (GMT +7)
Trải nghiệm đường biên giới ở Bình Liêu
Chủ nhật, 01/07/2018 | 09:40:02 [GMT +7] A A
Bình Liêu không chỉ có không khí trong lành mà còn có cung đường biên giới với thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ tuyệt đẹp, đủ để đánh thức cảm xúc của bất cứ du khách nào. Đây là hành trình thú vị mà nhiều du khách, "phượt thủ" mong muốn chinh phục.
Là huyện vùng cao biên giới, giáp ranh với nước bạn Trung Quốc, Bình Liêu có tuyến đường biên giới dài khoảng 43km, bắt đầu từ cột mốc 1300 đến cột mốc 1327, đi qua những cánh rừng bạt ngàn, những dòng suối chảy róc rách, những thửa ruộng lúa vàng, những bản làng người dân tộc thiểu số...
Cảnh đẹp trên tuyến du lịch đường biên giới ở Bình Liêu. |
Ấn tượng đầu tiên khi bạn bắt đầu hành trình trên cung đường biên giới ở độ cao khoảng 700m so với mực nước biển là tầm nhìn rộng, cảm nhận được không gian bao la, xanh ngắt, vẻ hùng vĩ thiêng liêng của miền biên giới. Trên tuyến đường biên giới này, du khách có thể ghé thăm các cột mốc chủ quyền. Để đến được từng cột mốc, du khách phải mất nhiều thời gian. Ở Bình Liêu có rất nhiều cột mốc biên giới, trong đó có những cột mốc có cảnh quan, tầm nhìn đẹp không thể bỏ qua trên hành trình như: 1300, 1302, 1305, 1327... Mỗi một hành trình khám phá cột mốc sẽ đem lại cho du khách một cảm giác mới mẻ và thú vị. Dù khá mệt, tốn sức nhưng mỗi một cung đường, mỗi điểm dừng chân ở cột mốc lại mang một vẻ đẹp quyến rũ rất riêng như một món quà ý nghĩa vô cùng đối với du khách.
Du khách chắc hẳn sẽ choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, xanh biếc một màu, gió thổi vi vu trên đường lên tham quan mốc 1300, mốc 1297... Trên cung đường này, chắc chắn du khách sẽ phải dừng lại nhiều lần để trải nghiệm, ghi lại những khoảnh khắc, khung cảnh đẹp của những ngọn núi trùng điệp, nối tiếp nhau theo thế bát úp. Đặc biệt là cảnh sắc thiên nhiên khoáng đạt, ngập tràn cỏ xanh ở đường mòn giữa các đỉnh núi được mệnh danh là “sống khủng long”. Từ mốc 1300, bạn có thể tiếp tục hành trình khám phá cảnh quan tuyệt đẹp dọc đường, các mốc giới giữa Bình Liêu và xã Bắc Xa (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn). Ở các cung đường này, cảnh đẹp thay đổi theo từng không gian trong ngày, theo mùa. Du khách đến đây vào mùa thu còn được đắm chìm trong thiên đường cỏ lau tuyệt đẹp ở mốc 1297, có góc nhìn đẹp, bao quát về cung đường biên giới uốn lượn quanh co, đẹp như tranh vẽ...
Nhưng có lẽ điều đọng lại sâu sắc nhất chính là du khách được đắm mình trong thiên nhiên hùng vỹ, thêm tự hào, thêm yêu từng cung đường, mảnh đất của Tổ quốc mình.
Du khách trải nghiệm cung đường biên giới. |
Tuyến đường biên nhìn từ điểm cao. |
Điều thuận lợi là cung đường biên giới đã được cải tạo, trải bê tông nên đi lại dễ dàng hơn so với những năm trước đây. Du khách có thể tham quan tuyến đường biên bằng ô tô hoặc xe máy. Một số điều nên đặc biệt lưu ý là: Cần chuẩn bị đầy đủ hành lý, đổ đầy xăng cho xe, chuẩn bị đồ ăn, nước uống đầy đủ bởi đường dài và không có điểm dịch vụ để mua; nghe theo lời hướng dẫn viên, tuân thủ pháp luật khu vực biên giới; nếu đi phượt bằng xe máy bạn cần cảnh giác, tránh mất cắp phương tiện tại một số điểm dừng chụp hình... Cảnh quan, môi trường tuyến biên giới tươi đẹp, hoang sơ, du khách lưu ý không xả rác bừa bãi và tuyên truyền cho cộng đồng cùng giữ gìn vệ sinh môi trường.
Tạ Quân
Liên kết website
Ý kiến ()