Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 19:41 (GMT +7)
Ấn tượng những dòng thác ở Tiên Yên
Thứ 3, 05/06/2018 | 14:06:11 [GMT +7] A A
Đa phần các xã vùng cao của huyện Tiên Yên đều có thác nước. Mỗi thác đều mang một vẻ đẹp riêng, cao nhất là thác Pạc Sủi, xã Yên Than, nhưng hoang sơ và huyền bí ít có người đến khám phá lại là các thác nước ở xã Hà Lâu, thơ mộng lãng mạn là thác trên đồi Tình, xã Đại Dực.
Về mùa hè, vào những ngày nghỉ cuối tuần thường có tới hàng trăm du khách đến vui chơi ở thác Pạc Sủi. Đến với thác Pạc Sủi du khách có thể thưởng thức món gà Tiên Yên, rồi khi về mua cho mình chút đặc sản măng rừng, hay chai mật ong làm quà cho người thân. Thác Pạc Sủi được chia làm 12 tầng, thích hợp với những ai ưa du lịch khám phá. Mỗi tầng thác có một vẻ đẹp khác nhau, chỗ thì uốn quanh như dải lụa qua các vách đá, chỗ thì tạo thành vũng rộng nước trong vắt. Tầng thứ 12 cao nhất cũng được coi là đẹp nhất, nơi đây có vũng nước rộng, lại có nhiều phiến đá phẳng để du khách ngồi ngắm vẻ đẹp của thác.
Những ngày cuối tuần, thác Pạc Sủi, xã Yên Than có rất đông du khách đến tham quan. |
Mỗi mùa thác Pạc Sủi lại tạo ra ấn tượng riêng. Mùa thu, mùa đông dòng thác hiền hòa do ít nước không dữ dội như mùa hè nhiều mưa. Thác Pạc Sủi với dòng nước tươi mát quanh năm giống như dòng "sữa mẹ" nuôi sống những cánh rừng bạt ngàn và các cánh đồng lúa bao la. Sở dĩ thác quanh năm dồi dào nguồn nước là do công tác giữ rừng tự nhiên ở Yên Than được người dân đề cao. Hiện nay, xã Yên Than đã thành lập được Tổ hợp bảo vệ rừng bản địa gồm 6 hội viên là cựu chiến binh (CCB). Khi được giao hơn 100ha rừng, các CCB này đã cam kết giữ nguyên rừng bản địa phần mình được chia, mà không phá đi để trồng keo. Họ không khai thác gỗ rừng mà chỉ khai thác lâm sản ngoài gỗ như tre, măng, quả và cây mây, cây dược liệu, nấm, phát triển nuôi ong mật...
Thác Cá Nhảy, thôn Nà Hắc, xã Hà Lâu được bao quanh bởi khu rừng già nguyên sinh. |
Hà Lâu là nơi vẫn còn nhiều rừng tự nhiên nhất và cũng là xã có nhiều thác nước nhất huyện Tiên Yên. Hà Lâu có tới 3 dòng thác nước chảy quanh năm. Ấn tượng nhất là thác Cá Nhảy nằm ở Nà Hắc, là thôn xa trung tâm nhất xã Hà Lâu. Theo người dân vào những ngày trời nắng, nhiều đàn cá suối nhảy nhót vượt thác mà thành tên gọi thác Cá Nhảy. Từ nhiều đời nay, Nà Hắc đã đưa ra quy định, kể cả khi có khách quý cũng không ai được vào thác Cá Nhảy để bắt cá, mà phải bắt ở các dòng suối khác, nhằm bảo tồn cá tự nhiên. Thác Cá Nhảy được bao quanh là khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 300ha, có nhiều gỗ quý, được người dân tự giác bảo vệ, không có lý do nào được chấp nhận việc vào rừng chặt gỗ. Vì thế, vào rừng tự nhiên Nà Hắc thật không khó để tìm thấy cây gỗ có thân vài người ôm.
Thác nước thôn Bản Danh, xã Hà Lâu hoang sơ rất ít người đến khám phá. |
Bên cạnh thôn Nà Hắc, Bản Danh cũng có tới 2 thác nước chảy quanh năm. Bản Danh có khu rừng nguyên sinh rộng lớn nuôi dòng nước chảy cho các thác nước. Một quy luật tạo sự liên kết, khi người dân bảo vệ rừng nguyên sinh, rừng nuôi sống các thác nước, dòng nước lại nuôi sống những cánh đồng hoa màu. Thác nước với người dân Hà Lâu từ bao đời luôn gắn bó với nhau trở thành mối tương quan tự nhiên bền vững.
Thác Khe Lục Mỉ, xã Đại Dực lãng mạn với đồi Tình và những làn điệu Soóng Cọ. |
Từ thanh niên đến người già xã Đại Dực đều khó quên ngọn thác trên đồi Tình quê mình. Đồi Tình gắn bó suốt tuổi thanh xuân của nhiều người trong xã, một sân chơi đầy lãng mạn, các chàng trai, cô gái đến đây để hẹn hò hát Soóng Cọ. Đồi Tình có thác Khe Lục Mỉ, mùa hạ nước chảy tung bọt trắng xóa, về mùa đông, mùa thu dòng thác êm dịu hơn tạo cảm giác thơ mộng cho những ai đến nơi này. Khi đã leo lên đỉnh đồi Tình, ta thấy trong lòng như vừa đạt được một ước nguyện gì đó và tạm quên đi những toan tính đời thường, rồi cùng hòa mình vào với thiên nhiên thơ mộng.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()