Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 22:14 (GMT +7)
Chợ hoa "không ngủ" giữa lòng thành phố biển
Chủ nhật, 05/11/2017 | 09:44:51 [GMT +7] A A
Khi phố xá vẫn chìm sâu trong giấc ngủ thì giữa lòng TP Hạ Long có một khu chợ lấp lánh ánh đèn, nhộn nhịp, lao xao buôn bán. Mặt hàng chính ở chợ là hoa và họp chủ yếu vào những ngày rằm, mùng một... Đó là chợ hoa sớm họp cạnh chợ Hạ Long 1 (TP Hạ Long).
Ẩn mình phía sau những tuyến đường chính vốn nhộn nhịp của TP Hạ Long, chợ hoa sớm này họp gọn trong khu quảng trường trước chợ Hạ Long 1, sát đường Lê Quý Đôn, phố Kim Hoàn... Đây là chợ hoa đầu mối, tập trung các nguồn cung hoa từ các làng hoa ở Quảng Yên, Hoành Bồ.., cả các loại hoa nhập từ Đà Lạt và các tỉnh khác đổ về. Chợ thường họp rất sớm, từ khoảng 1, 2 giờ sáng. Khi bóng đêm còn bao trùm thì những chiếc xe tải, xe thồ đủ loại đã đưa những kiện hoa lớn về chợ. Chợ hoa tấp nập từ lúc đó.
Hoa ở đây luôn tươi mới và rất đa dạng, đặc biệt vào ngày lễ, tết. Chợ hoa đêm được nhiều người ưa thích vì hoa ở chợ đẹp, giá cả cũng phải chăng và không bị "hét" giá. Tuy là chợ đầu mối, nhưng hoa ở chợ đêm cũng có những bó nhỏ được cắt tỉa gọn gàng để phục vụ cho những khách mua hoa lẻ. Những sớm ngày rằm, mùng một hoặc Tết, chợ trở nên nhộn nhịp lạ thường. Chỉ cần dạo một vòng quanh chợ, ngắm muôn sắc hoa rực rỡ khiến bạn thấy vui và cũng đủ để xua đi cái giá của đêm thu, sương sớm. Khi ánh bình minh ló rạng cũng là lúc chợ hoa bắt đầu tan. Và cũng chính từ đây trên những ngả đường, con phố hoa được tỏa đi muôn ngả tới các quán, trên các gánh hàng.
Hoa ở chợ đêm được tập kết thành từng kiện, chờ được giao đến các đại lý. |
Vào các ngày rằm, mùng một, chợ hoa rực rỡ muôn màu, muôn loại. |
Những bông hoa tươi, đẹp được lựa chọn và bảo quản cẩn thận trước khi được giao đi khắp thành phố. |
Hoa vừa tươi đẹp lại được bán với giá phải chăng, nên không chỉ người buôn bán, nhiều người dân còn tranh thủ đi chợ lựa mua hoa sớm. |
Hà Phong
Liên kết website
Ý kiến ()