Đà Nẵng được mệnh danh là “thành phố đáng sống”. New York Times bình chọn thành phố biển này là một trong những điểm đến lý tưởng trên thế giới vào năm 2015. Mấy ngày “phượt” ở thành phố biển miền Trung này, tôi cảm nhận rằng những ý kiến nêu trên quả không sai. Đến Đà Nẵng, du khách không chỉ được đắm mình trong biển xanh, cát trắng, nắng vàng, mà còn được chiêm ngưỡng, trải nghiệm cảnh đẹp của núi, của đèo và sự tiện nghi ở những khu nghỉ dưỡng cao cấp...
|
Những đường phố sạch đẹp được trang hoàng rực rỡ, lung linh... |
|
...và con người ở đây đặc biệt dễ gần, thân thương, ý thức chấp hành pháp luật rất tốt. |
|
Nhóm du khách đến từ châu Âu thích thú khi khám phá động Vân Thông... |
|
...và mãn nguyện khi lên đỉnh Ngũ Hành Sơn ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. |
|
Bà Nà Hills - một trong những điểm đến mà du khách không thể bỏ qua khi đến với Đà Nẵng. |
|
Đà Nẵng về đêm tuyệt đẹp, với lung linh sông Hàn. |
|
Dù không phục vụ tàu thuyền qua lại nữa nhưng cầu sông Hàn hằng đêm vẫy quay để phục vụ du khách. |
|
Du khách cũng rất thích thú với màn rồng phun lửa từ cầu Rồng ở Đà Nẵng. |
Đặc biệt, thành phố biển này còn “níu chân” du khách bởi hình ảnh văn minh, hiện đại và luôn chuyển mình. Đến Đà Nẵng, du khách không có cảm giác mình đang ở một khu du lịch nổi tiếng và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị “chặt chém”, bởi người dân nơi đây không xem thành phố quê hương mình là nơi để “móc túi” du khách. Đối với họ, đây là một thành phố thân thương, là niềm tự hào của mỗi người và họ muốn giữ gìn những hình ảnh đẹp nhất về Đà Nẵng trong lòng những ai từng đặt chân đến đây. Và cũng như nhiều du khách khác, tôi tự nhủ nhất định sẽ phải trở lại thành phố biển thân thương này.
Ngọc Hà
Ý kiến ()