Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:47 (GMT +7)
Tour du lịch Bình Liêu: Những trải nghiệm khó quên
Chủ nhật, 24/05/2015 | 12:54:10 [GMT +7] A A
Sau một thời gian khảo sát xây dựng các tuyến, điểm du lịch ở Bình Liêu, đầu tháng 5, Công ty TNHH MTV Du lịch Nam Phong (Nam Phong Tourist) đã chính thức tổ chức tour du lịch đầu tiên đưa khách đến Bình Liêu. Phong cảnh núi rừng hùng vĩ, nét văn hoá đặc sắc, người dân thân thiện, hiền hoà, mến khách ở vùng cao biên giới này thực sự là những trải nghiệm khó quên đối với các du khách...
Hướng dẫn viên là người địa phương đang giới thiệu sản vật miến dong Bình Liêu với khách du lịch tại thị trấn Bình Liêu. |
Xuất phát từ TP Hạ Long vào lúc 7 giờ sáng, sau một hành trình rong ruổi trên quãng đường dài hơn 100 cây số, điều khiến chúng tôi vô cùng thích thú đó là khi xe bắt đầu từ quốc lộ 18A (đoạn ngã ba Tiên Yên) rẽ vào đường 18C lên Bình Liêu. Với quãng đường chỉ hơn 40 cây số nhưng đem lại cho du khách những cảm giác bình yên đến lạ. Con đường lên các xã vùng cao biên giới Bình Liêu ngoằn ngoèo như một dải lụa, đẹp như một bức tranh. Qua ô cửa kính, du khách được thoả thích ngắm nhìn màu xanh bạt ngàn của những cánh rừng keo, hồi, quế, những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà lợp mái gói âm dương của người Tày, màu sắc rực rỡ của những loài hoa dại ven đường... Khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi đã có mặt tại trung tâm thị trấn huyện Bình Liêu. Trong tour du lịch này, điểm tham quan đầu tiên của đoàn dừng chân đó là ngôi đình có tên Lục Nà. Đình Lục Nà được xây dựng từ lâu tại bản Lục Nà, xã Lục Hồn. Trước đây đình Lục Nà là đình hàng tổng có quy mô lớn nhất trong vùng. Đình có 5 gian, cột gỗ tròn đường kính khoảng 40-50cm, tường xây bằng gạch, mái lợp bằng ngói địa phương còn gọi là ngói âm dương. Đình Lục Nà được xây dựng để phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng và thờ Thành hoàng làng là người có công đánh giặc giữ nước gắn liền với sự tích cây tre mọc ngược còn lưu truyền trong nhân dân. Nơi đây cũng là nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của huyện Bình Liêu.
Dừng chân ít phút tham quan ngôi đình Lục Nà, chúng tôi tiếp tục lên xe đến điểm tham quan Cửa khẩu Hoành Mô. Tại đây, ngoài tham quan khu vực Cửa khẩu, du khách còn có cơ hội chụp những tấm hình kỷ niệm lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ở cột mốc biên giới 1317 Hoành Mô. Để kịp thời gian đến các điểm tham quan xã Húc Động, thác Khe Vằn, chúng tôi trở về trung tâm huyện Bình Liêu để nghỉ ngơi, ăn trưa và dành chút thời gian tham quan chợ trung tâm huyện. Khu chợ này mới được xây dựng lại, khá rộng rãi thoáng mát. Theo người dân bản địa ở vùng này cho biết, trước đây phiên chợ truyền thống chỉ họp vào các ngày lẻ 3, 5, 7. Nhưng đến bây giờ, điều kiện kinh tế của người dân trong vùng đã khá lên, nhu cầu mua bán các mặt hàng hoá cao hơn nên chợ chuyển sang họp thường ngày và nhộn nhịp nhất vào Chủ nhật.
Thác Khe Vằn, một điểm đến du lịch hấp dẫn ở Bình Liêu. |
Đầu giờ chiều, chúng tôi tiếp tục đến điểm tham quan cuối cùng trong hành trình, đó là thác Khe Vằn, xã Húc Động. Một điểm nhấn trong tour du lịch này, mà bất cứ khách du lịch nào trong đoàn cũng háo hức trong chuyến đi. Mặc dù, đường đến thác Khe Vằn có nhiều đoạn hơi khó đi, du khách phải đi bộ khá vất vả, nhưng bù lại, khách du lịch có thêm được nhiều khám phá lý thú, những con suối đá cuội lổn nhổn, những thửa ruộng lúa bậc thang, những ngôi nhà cổ của người Tày... là những kỷ niệm khó quên cho du khách trong quãng đường đến thác Khe Vằn. Thác nước này cao gần 100m, không gian rộng với ba tầng nước. Mỗi tầng thác mang một hình thế, một dáng vẻ khác nhau. Vào mùa mưa, các dòng thác tung bọt trắng hình thành nên các hồ nước nhỏ trong vắt dưới chân thác. Bên góc phải của hồ nước là một quần thể đá sừng sững và góc cạnh tạo nên một cảnh quan thiên nhiên vô cùng kỳ thú, không khí trong lành mang lại cho du khách cảm giác thư thái, dễ chịu. Chị Nình Thị Hai, thôn Bò Đán, xã Húc Động, cho hay: Thác Khe Vằn cũng chính là nơi hẹn hò của những cô gái, chàng trai dân tộc Sán Chỉ. Vào ngày 16-3 (âm lịch), nơi đây còn diễn ra lễ hội hát Soóng Cọ, rất nhiều đôi vợ chồng đã nên duyên từ những ngày hội hát như vậy. Anh Hoàng Mạnh Hà, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, một khách du lịch trong đoàn, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi lên với Bình Liêu qua tour du lịch Nam Phong Tourist tổ chức. Tôi cảm thấy rất phấn chấn khi được tham gia một lịch trình du lịch mới mẻ như thế này, chủ yếu là khám phá cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Ngoài tham quan những cảnh đẹp của Bình Liêu, chúng tôi đã được thưởng thức ẩm thực của địa phương qua một bữa trưa rất vui vẻ và ấn tượng bởi những món ăn ngon nhưng đơn giản, mộc mạc; nguyên liệu được chế biến từ sản vật của địa phương như cá khe quấn lá lốt, gà luộc, ngỗng, cháo trắng... Chuyến đi đã để lại cho tôi cũng như các anh chị em trong đoàn nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Sau chuyến đi này, tôi sẽ giới thiệu bạn bè mình cùng tham gia tour du lịch để cùng khám phá Bình Liêu, mong cho du lịch Bình Liêu ngày càng phát triển hơn nữa”. Chia sẻ của anh Hà cũng là cảm xúc của các thành viên trong đoàn du lịch. Họ hầu hết đều là những du khách còn rất trẻ.
Có mặt trực tiếp tham gia dẫn khách trong chuyến đi đầu tiên đưa khách du lịch đến Bình Liêu, ông Trần Nhuận Vinh, Giám đốc Nam Phong tourist, tâm sự: Thực ra Nam Phong đã có nhiều chuyến đi đến Bình Liêu, nhưng chủ yếu là đi khảo sát các tuyến điểm du lịch. Đây là chuyến đầu tiên Nam Phong tổ chức cho khách lẻ du lịch đến với Bình Liêu. Đoàn khách hôm nay có tổng số 20 người đến từ các địa phương trong tỉnh như: TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, huyện Hoành Bồ... Đối với mỗi du khách để tham gia tour du lịch trong ngày đến Bình Liêu chỉ chi khoảng 500.000 đồng. Nam Phong dự định sẽ tổ chức mỗi tuần một tour du lịch đưa khách đến Bình Liêu vào dịp cuối tuần. Khi lượng khách tăng, chúng tôi sẽ điều chỉnh tour. Theo tôi tour du lịch này rất thích hợp với các bạn trẻ, những người ưa khám phá cảnh quan thiên nhiên, tập trung độ tuổi từ 18-30, họ đi theo từng nhóm, đối tượng cần có sức khoẻ...
Kết thúc một ngày tham quan, chúng tôi rời Bình Liêu khi chiều muộn, những làn sương mỏng lững lờ buông trên đỉnh núi, che khuất ánh hoàng hôn. Các thành viên trong đoàn ai cũng đều có những trải nghiệm vô cùng thú vị về một chuyến đi. Dẫu vẫn biết rằng, cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch ở Bình Liêu còn nhiều thiếu thốn nhưng tôi tin rằng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, người dân thân thiện sẽ là những yếu tố hút khách du lịch đến với Bình Liêu. Hy vọng, trong một ngày không xa, du lịch Bình Liêu sẽ phát triển và là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình du khách khám phá mỗi miền đất thân yêu của quê hương Quảng Ninh.
Thu Nguyên
Liên kết website
Ý kiến ()