Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 13:37 (GMT +7)
Hai ngày ở Hạ Long
Chủ nhật, 28/09/2014 | 09:02:42 [GMT +7] A A
Harly Limlingan Marcuap là một nhà địa lý học trẻ người Philippines. Tháng 6 năm 2014, anh có chuyến du lịch xuyên Việt và dành 2 ngày tham quan Vịnh Hạ Long. Bài viết này của anh đăng trên trang web akrosdayunibers.com - trang blog du lịch do Harly tự lập ra để ghi lại những chuyến đi của mình...
Harly Limlingan Marcuap trên tàu thăm Vịnh Hạ Long. |
Chuyến xe công ty du lịch sắp xếp cho tôi đi từ Hà Nội đến Hạ Long gồm đủ mọi khách du lịch từ các nước trên thế giới, từ những người khách châu Mỹ đến Bắc Âu và cả những người Úc… Sau 4 giờ ngồi trên ô tô, chúng tôi đã có mặt tại TP Hạ Long, nơi có “hòn ngọc” đẹp nổi tiếng của Việt Nam: Vịnh Hạ Long.
Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình tham quan Vịnh. Phòng ngủ trên tàu của tôi là một căn phòng đầy đủ tiện nghi với cửa sổ rộng nhìn ra cảnh biển đẹp lung linh với núi non hùng vĩ. Chưa hết sững sờ vì cảnh tượng nơi đây thì Tom (hướng dẫn viên du lịch) đã gọi tôi đi ăn trưa. Bữa ăn đầu tiên trên tàu có 7 người khách đến từ châu Âu, một vài người Úc và tôi. Ban đầu chúng tôi chỉ tập trung thưởng thức những món ăn tuyệt vời mà đầu bếp chuẩn bị, mọi người chỉ mỉm cười với nhau một cách lịch sự. Dần dần chúng tôi bắt đầu nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn về nhau. Chúng tôi rời khỏi bàn ăn sau những câu chuyện thú vị với những người bạn mới. Và không còn gì thoải mái hơn khi đi tản bộ trên boong tàu dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn những ngọn núi, những hòn đảo đẹp đến không ngờ… Tôi ngồi cạnh hai vợ chồng người Úc, nói những câu chuyện về cuộc sống, chia sẻ cảm nhận về cảnh đẹp nơi đây. Chúng tôi cùng tận hưởng một buổi trưa thật bình yên trên Vịnh.
Buổi chiều, Tom dẫn chúng tôi sang một chiếc thuyền nhỏ hơn để vào thăm đảo Ti-top - một trong những đảo nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long. Hòn đảo được bao quanh bởi những núi đá cao và có một bãi biển tuyệt đẹp. Đảo Ti-top chắc chắn là nơi lý tưởng cho những khách du lịch muốn tắm mình trong làn nước biển xanh của Vịnh Hạ Long. Tôi đã dành thời gian lang thang trên đảo, tìm những nơi thiên nhiên hoang dã để khám phá. Những núi đá hình thành từ hàng triệu năm với đủ mọi hình dạng, kích thước hẳn phải khiến cho những người khó tính nhất cũng phải ngạc nhiên thán phục trước vẻ đẹp tự nhiên nơi đây. Quá mải mê với những điều thú vị trên đảo nên tôi là người cuối cùng trở về tàu.
Sau khi thăm đảo Ti-top, chúng tôi thuê tàu kayak và thám hiểm các hang động nhỏ. Tom và tôi ngồi cùng thuyền, trong khi Tom chèo thuyền, tôi đã chụp được rất nhiều ảnh, lại còn quay cả những video về mọi người trong đoàn, ai cũng đều hết sức vui vẻ với chuyến đi của mình.
Bữa tối của chúng tôi bắt đầu bằng bài học làm món chả nem - một trong những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Việc cuốn nem xem ra thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau làm nem, kể vài câu chuyện thú vị cho nhau nghe và cùng cười đùa về sản phẩm mình làm ra. Khi đêm xuống, chúng tôi ngồi câu mực đêm trên biển với những chai bia mát lạnh bên cạnh. Mọi thứ thật là hoàn hảo.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi thăm hang Sửng Sốt - một hang động cũng rất nổi tiếng trên Vịnh Hạ Long, với kích thước khá rộng và hệ thống đèn chiếu sáng lung linh huyền ảo. Vào bữa ăn cuối cùng trên tàu, chúng tôi được hướng dẫn tỉa hoa từ rau củ quả - một bài học không hề đơn giản cho một nam thanh niên như tôi.
Hai ngày ở Hạ Long thực sự là một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất của tôi trong suốt chuyến hành trình đến các nước Đông Nam Á. Vịnh Hạ Long xứng đáng là điểm du lịch nên đến hàng đầu khi tới Việt Nam!
Harly Limlingan Marcuap (Lạc Dung) dịch
Liên kết website
Ý kiến ()