Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 00:45 (GMT +7)
Về vùng Di sản, thưởng ngoạn du lịch làng quê
Chủ nhật, 17/08/2014 | 14:16:50 [GMT +7] A A
Với tôi, TX Quảng Yên được xem như “một cõi đi về”, dù nơi ấy không họ hàng thân thích. Những con phố nhỏ, bình yên; những toà nhà lưu dấu kiến trúc của Pháp và… thật nhiều món ăn ngon đã trở thành đặc sản một vùng quê.
Còn nhớ, những năm tháng vẫn hay long rong do đặc thù công việc, mỗi khi muốn tìm một khoảng bình yên, tôi đều về Quảng Yên. Rất lâu chưa lại nơi này theo kiểu ngẫu hứng và thật tuyệt khi gần đây, tôi đã có một chuyến tham quan, du lịch làng quê khu vực phía Nam sông Chanh cùng các đồng nghiệp đến từ Báo Đảng 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang và Tập đoàn truyền thông Quảng Tây Nhật báo Trung Quốc. Điểm dừng chân đầu tiên là Hưng Học, làng nghề đan thuyền nan và ngư cụ truyền thống thuộc phường Nam Hoà.
Dù không xa lạ gì với làng quê, thế nhưng, những cái lờ, cái đó ở đây lại thực sự hấp dẫn khiến mọi người trong đoàn, từ người lớn tới trẻ em, đều say sưa tìm hiểu.
|
Từ chỗ đan ngư cụ, đi thêm vài bước chân là tới điểm sản xuất thuyền nan phục vụ công việc đi biển. Thêm một khám phá nho nhỏ, thú vị là bên cạnh những chiếc thuyền lớn, chủ nhà đã rất nhanh nhạy khi làm thêm những chiếc thuyền con con, bé xinh phục vụ khách mua làm quà tặng lưu niệm.
|
Rời làng Hưng Học, đi về phía Nhà văn hoá khu 6, phường Phong Cốc, cả đoàn rộn ràng cho chuyến du ngoạn trên sông Cửa Đình. Từ việc yêu cầu khách phải mặc áo phao, cho tới những phụ nữ chèo thuyền duyên dáng, đều mặc đồng phục đã mang lại sự thiện cảm về cách làm du lịch chuyên nghiệp.
|
Mặc nắng trưa oi ả đổ vàng trên sông, ai ai cũng rạng rỡ. Cái cảm giác bồng bềnh trên sông Cửa Đình lướt qua những rặng dừa xanh mát hai bên bờ cùng sắc tim tím hoa bèo tây khiến ai đã từng một lần khám phá sông nước, kênh rạch miền Tây Nam Bộ không khỏi liên tưởng. |
Đi chừng 30 phút trên sông, thuyền cập bến để vào đình Cốc, nằm trên địa bàn phường Phong Cốc. Vừa chiêm ngưỡng những nét đặc sắc trong kiến trúc của ngôi đình làng cổ nhất còn lại ở Quảng Yên đã được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích cấp quốc gia từ năm 1988 vừa thưởng thức bánh gio (ảnh 8) - một món quà đặc trưng của vùng đất này có lẽ, không ai không cảm thấy trong lòng thật thư thái, bình an. |
Một hành trình qua 3 điểm đến với thời gian không dài và quãng đường vừa phải nếu di chuyển từ TP Hạ Long xuống, Quảng Yên thật xứng đáng là điểm du lịch làng quê lý tưởng.
Lê Vi
Liên kết website
Ý kiến ()