Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 14:17 (GMT +7)
Nghỉ đêm trên Vịnh và những điều "mắt thấy, tai nghe"
Thứ 5, 24/07/2014 | 06:24:55 [GMT +7] A A
Theo đoàn báo chí nước ngoài với đại diện một số cơ quan báo chí của Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Ấn Độ, In-đô-nê-si-a, Pháp đi khảo sát du lịch tại Quảng Ninh, vào dịp đầu tháng 7 vừa qua, lần đầu tiên chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị về tour du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long.
Các thành viên trong đoàn cùng trải nghiệm khi làm món nem cuốn của Việt Nam trên tàu Victorya Cruise. |
Ấn tượng đêm trên Vịnh
Cả đoàn tham gia tour nghỉ đêm trên Vịnh lần này có 19 người, trong đó có 9 phóng viên nước ngoài, đại diện cho nhiều cơ quan báo chí lớn về du lịch. Trẻ nhất là cô phóng viên Hàn Quốc Lee Kyu Jin, sinh năm 1983 có đôi mắt một mí to “biết nói” của Báo Kinh tế Á châu. Một số phóng viên đã “cứng tuổi” đều thuộc U50 như Veeramalla Anjaiah của Báo Bưu điện Jakarta (Indonesia), Elena (Đài Tiếng nói nước Nga), Luc Citrinot (Nhật báo Du lịch châu Á), Lindsay Mofford (Souvenir Picture/About Time Production)…Tuy vậy, tất cả có vẻ rất hào hứng khi bắt đầu ngồi trên các thuyền nhỏ chuyển tải từ Âu tàu Tuần Châu lên con tàu lớn Victorya Cruise QN 8888 đang đỗ ngoài xa.
Trong lúc cả đoàn đang nghỉ ngơi uống nước, trò chuyện trên tầng 3, tàu chạy ra đảo Soi Sim. Chiều mùa hạ trên Vịnh Hạ Long nắng trải vàng óng ả, trời trong xanh. Có lẽ cũng vì thời tiết đẹp nên bãi tắm Soi Sim rất đông khách du lịch tắm biển. Nhưng các phóng viên trong đoàn chỉ leo lên đỉnh núi để ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long rồi về thẳng tàu. Chiều buông hẳn, tàu neo lại trên Vịnh, mọi người hò nhau về phía đuôi tàu để tắm biển. Mấy cô phóng viên Hà Nội bơi một hơi dài khiến ai nấy đứng trên tàu đều xuýt xoa khen ngợi. Elena, Lindsay Mofford… cũng nhanh chóng lao xuống nước. Ngụp một hơi rồi ngoi lên, vừa vuốt ngược tóc trên trán, Lindsay vừa oà lên đầy sảng khoái, nụ cười lấp lánh giữa biển chiều xanh thẫm… Thích thú bơi lội trong nước sau một ngày dài nóng nực, các thành viên trong đoàn như phấn khích hơn. Tuy vậy, cũng có những người không thích tắm biển lại chọn cách nằm dài trên sân thượng của tàu để lặng ngắm hoàng hôn trên Vịnh.
Bữa tối bắt đầu và kết thúc khá muộn theo phong cách ăn của Tây khi mà các món ăn được dọn ra lần lượt từng món. Khi nào cả đoàn ăn hết, nhân viên tàu sẽ dọn đi rồi mới bưng ra món tiếp theo. Ghẹ luộc nguyên con, tôm cũng vậy có lẽ là điểm đáng chú ý với chúng tôi. Nhà hàng làm vậy hẳn là có ý để du khách nước ngoài (khách chủ yếu của các tour du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long) được thưởng thức đúng hương vị hải sản biển của Hạ Long chăng? Rời bàn ăn, tôi và cô bạn rủ nhau lên sân thượng ngắm cảnh. Đêm yên tĩnh, những đảo đá trầm tĩnh trong khuya vắng, ánh đèn từ những chiếc tàu nghỉ đêm xung quanh cũng mờ ảo. Chúng tôi lại nằm dài ở băng ghế để trò chuyện, lắng nghe tiếng biển đêm và suy nghĩ mông lung. Thời gian chầm chậm trôi, tôi chợt giật mình khi cô bạn đánh thức: “Chị ngủ à, về phòng thôi”. Ồ, tôi đã ngủ thiếp đi giữa mênh mông Vịnh Hạ Long. Ngó sang dãy bên kia, mấy người vẫn còn thức trò chuyện. Và ở tầng dưới, mấy đồng nghiệp nước ngoài vẫn bên bàn thao thao trò chuyện. Có vẻ chưa ai muốn ngủ…
Những điều “mắt thấy, tai nghe”
Trở lại chuyện tại bãi tắm Soi Sim vừa kể trên. Lượng khách nước ngoài tắm hôm ấy tại Soi Sim có lẽ nhiều hơn khách nội, tuy nhiên cả đoàn gần như không ai tắm biển tại đây. Không ai nói ra lý do tại sao nhưng có lẽ cũng giống chúng tôi khi đi ra bãi tắm, ngay lập tức tôi và cô bạn đồng nghiệp cùng ở tỉnh đều nhăn mặt bởi đập vào mắt là góc bãi tắm ngay đường đi toàn rác. Đứng ở đây một lát mà đến mấy du khách nước ngoài đi qua đều giơ điện thoại để chụp lại cảnh này. Cô bạn đi cùng bảo, mấy anh quản lý ở đây bảo khu vực này nước thấp nên rác dạt vào, mỗi ngày họ đều dọn rác 3 lần... Cho dù lý giải thế nào thì rõ ràng với cảnh tượng trước mắt cũng khiến du khách có chút đắn đo khi xuống biển. Còn phóng viên Elena thì chia sẻ bằng tiếng Việt lơ lớ rằng: “Ở đây người đông hơn nước”.
Sau chuyến đi trên Vịnh, tôi đã trò chuyện với một số đồng nghiệp nước ngoài về những trải nghiệm của họ. Lee Kyu Jin, cô phóng viên có phong cách rất “teen” chia sẻ: Vịnh Hạ Long đẹp lắm, chuyến nghỉ đêm trên Vịnh cũng rất tuyệt vời. Ở Hàn Quốc, vừa rồi có xảy ra vụ chìm phà Sewol nhưng khi lên tàu tham gia tour nghỉ đêm trên Vịnh, tôi thật sự đã không còn suy nghĩ lo ngại ban đầu nữa. Tôi thậm chí đã ngủ rất ít để có thể cảm nhận được nhiều hơn…
Còn ông Luc Citrinot có nhiều quan điểm lạ. Ông khen ngợi: “Những gì tôi thấy là rất đẹp, du khách không đông lắm! Tôi là đại diện của một tổ chức hỗ trợ du lịch của các nước vùng sông Mê-kông nên sau chuyến đi xuyên Việt này (Vịnh Hạ Long là một điểm trong hành trình - PV), tôi sẽ có báo cáo đánh giá về tình hình du lịch của Việt Nam. Tôi cũng sẽ viết về Vịnh Hạ Long như một điểm đến mới trong hành trình đến châu Á của du khách. Bạn hỏi tôi về ẩm thực Hạ Long ư, đồ ăn ở Việt Nam rất ngon, tôi thích hải sản nhưng thực sự với khách du lịch châu Âu thì đó không phải là lý do quan trọng nhất để họ lựa chọn nơi du lịch đâu”.
Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo: “Các bạn nên tìm ra một cách nào đó để kiểm soát về sự tăng trưởng du lịch, không để quá mức khi Vịnh Hạ Long bị biến thành như công viên Disneyland, với hàng triệu người đến sẽ triệt tiêu cảm nhận của du khách. Đây là một thử thách rất lớn cũng là một vấn đề về môi trường, càng nhiều khách du lịch thì càng phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm lớn hơn. Địa phương cũng có thể yêu cầu tàu du lịch trên Vịnh sử dụng nhiên liệu sạch, kiểm soát kỹ về rác thải…”.
Ngọc Mai
Liên kết website
Ý kiến ()