Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 07:53 (GMT +7)
Cô Bân dân số
Thứ 5, 05/07/2018 | 11:09:05 [GMT +7] A A
Ở xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, nhắc đến cô Nguyễn Thị Bân, SN 1963, cộng tác viên dân số thôn Đông Thắng, chẳng ai là không biết. Chồng bị ung thư giai đoạn cuối, gia cảnh hết sức khó khăn, tuy nhiên, cô vẫn rất nhiệt huyết, hết lòng vì công tác dân số.
Cô Nguyễn Thị Bân (bên phải), cộng tác viên dân số thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, trao đổi nghiệp vụ với cán bộ dân số xã. |
Đầu tháng 7, chúng tôi có dịp gặp cô Bân tại trụ sở UBND xã Đông Ngũ, trong lúc cô lên xã gặp cán bộ chuyên trách dân số để tiếp nhận, trao đổi công việc. Cô chia sẻ: “Năm 2015, chồng tôi phát hiện bị ung thư. Sau 3 năm chữa trị tốn kém, vất vả, đến nay, sức khỏe chồng tôi rất yếu. Ông ấy chỉ còn 25kg, da bọc xương, không ăn được gì, chỉ có thể uống sữa. Mỗi tháng, gia đình tôi phải bỏ ra tầm 5 triệu đồng để chồng tôi chữa bệnh. Chi phí rất tốn kém, vì thế tôi phải làm thêm đủ nghề để có tiền chữa trị cho chồng. Vừa chăm chồng, con, vừa đi làm, vất vả là thế, nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia công tác xã hội, nhất là công tác dân số. Làm dân số tuy cực nhưng vui, được giúp đỡ bà con, thấy mình làm được nhiều điều có ích”. Kể lại những ngày đầu làm công tác dân số, cô Bân nói mình đã gặp rất nhiều khó khăn. Địa bàn cô quản lý rộng, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì đông. Đa phần phụ nữ trong thôn đều làm nông. Công việc đồng áng thì lại không có giờ giấc ổn định. Những ngày mùa, chị em phụ nữ trong thôn phải đi làm tất bật từ sáng sớm đến tối mịt. Tối đến lại quấn vào công việc gia đình, con cái. Vì thế, cô Bân rất khó tiếp cận với phụ nữ trong thôn để tuyên truyền, vận động.
Chị Tạ Thị Tám, cán bộ chuyên trách xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, cho biết: “Cô Bân là một trong những cộng tác viên lớn tuổi và tiêu biểu nhất của xã. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại phụ trách địa bàn rộng nhưng với tấm lòng nhiệt huyết, cộng thêm phương pháp tuyên truyền, vận động linh hoạt, cô luôn hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch giao hằng năm”.
Cô Bân hằng ngày phải chăm sóc người chồng bị ung thư giai đoạn cuối. |
Theo đó, trong các đợt chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tổ chức tại xã, cô Bân đều tích cực tới nhà vận động và đưa chị, em đi khám phụ khoa, khám thai. Hằng tháng, cô Bân đều đến cấp phát thuốc uống và bao cao su tránh thai cho các đối tượng áp dụng biện pháp tránh thai phi lâm sàng. Chị Nguyễn Thị Thu, người dân thôn Đông Thắng, xã Đông Ngũ, nói: “Vợ chồng tôi có 2 con gái. Chồng tôi trước cũng muốn sinh thêm bé trai. Nhưng được cô Bân đến động viên, chồng tôi đã quyết định từ bỏ ý định sinh thêm con. Gia đình tôi làm nông còn nhiều khó khăn, nếu đông con sẽ rất vất vả”.
Căn nhà cấp 4 của cô đã xuống cấp. |
Theo cô Bân, đa phần phụ nữ trong thôn đều ngại đi khám phụ khoa vì sợ biết mình bị bệnh, ngại chữa trị, đặc biệt là còn tâm lý chủ quan, thiếu hiểu biết về những lợi ích của việc khám phụ khoa. Vì thế, hằng ngày, cô Bân phải đến từng hộ dân nắm bắt thông tin biến động dân số và nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn, xác định chính xác hoàn cảnh gia đình, tư tưởng của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, để tìm ra phương pháp tuyên truyền thích hợp. Với cách nói chuyện thuyết phục, cô Bân đã vận động nhiều gia đình dừng lại ở một đến hai con để tập trung phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, cô còn rất tích cực tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ do các cấp tổ chức.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, kinh phí phụ cấp cũng ít nhưng bằng tấm lòng của một người cộng tác viên dân số yêu nghề, cô Bân đã lấy được lòng tin của phụ nữ, người dân trong thôn. Với những đóng góp nhỏ bé của mình, cô xứng đáng là tấm gương sáng cho những cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh học tập.
Lan Anh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()