Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 01:33 (GMT +7)
Tình nguyện chăm sóc người cao tuổi - Cách làm của Đông Triều
Thứ 5, 05/10/2017 | 11:22:33 [GMT +7] A A
Mô hình chăm sóc người cao tuổi (NCT) khó khăn dựa vào tình nguyện viên tại cộng đồng đầu tiên của Quảng Ninh được thực hiện tại xã Yên Thọ (TX Đông Triều) vào năm 2009 từ chương trình của Sở Y tế. Mô hình đã thúc đẩy mạnh mẽ sự vào cuộc của cộng đồng về chăm sóc NCT, giúp họ được quan tâm nhiều hơn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Các tình nguyện viên chăm sóc NCT xã Yên Thọ (TX Đông Triều) đến thăm hỏi bà Trần Thị Ca (thứ 2, trái sang) ở thôn Xuân Quang là người già cô đơn. |
Các tình nguyện viên của Mô hình chăm sóc NCT khó khăn dựa vào tình nguyện viên tại cộng đồng xã Yên Thọ được tham gia lớp tập huấn về cách chăm sóc người NCT, sau đó họ trực tiếp chăm sóc các người già tại xã với tinh thần tự nguyện là chính. Từ sự vào cuộc tích cực của Hội NCT xã Yên Thọ, đã làm tăng ý thức của nhiều tổ chức, cá nhân, hội viên, đóng góp tích cực vào quỹ chăm sóc NCT của xã. Từ nguồn quỹ này, Hội tổ chức làm nhà cho NCT cô đơn không nơi nương tựa và cho hội viên đi tham quan du lịch, tạo niềm phấn khởi cho các hội viên NCT. Từ hiệu quả của mô hình này, Ban Đại diện Hội NCT thị xã đã vận động hội NCT các xã thành lập mô hình chăm sóc NCT dựa vào tình nguyện viên tại cộng đồng. Bà Phạm Thị Toan, Phó Ban Đại diện Hội NCT TX Đông Triều, cho biết: “Những thành công trong quá trình triển khai thực hiện Mô hình chăm sóc NCT khó khăn dựa vào tình nguyện viên tại cộng đồng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về công tác DS-KHHGĐ của thị xã. Từ đây, Luật NCT đã đi vào cuộc sống, NCT đã được hưởng lợi, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần. Mô hình này cũng tạo ra sự công bằng trong xã hội, để không NCT nào lại phải quá thiệt thòi, khi họ thiếu đi bàn tay chăm sóc của người thân vì nhiều lý do, thì bù lại họ được hưởng từ chăm sóc của cộng đồng”.
Chúng tôi đến xã Hồng Phong, TX Đông Triều, đây là xã có nhiều hoạt động chăm sóc tốt cho NCT. Ông Nguyễn Văn Quyên, Chủ tịch Hội NCT xã, cho biết: “Hồng Phong có thế mạnh là có số hội viên đông (1.000 hội viên), các hội viên lại hăng hái trong việc đóng góp xây dựng quỹ NCT (khoảng 40 triệu đồng/năm). Từ nguồn quỹ này, chúng tôi có điều kiện chăm sóc NCT tại cộng đồng như tặng quà vào các dịp lễ, tết. Ngày 1/10 năm nay, Hội NCT xã đã tổ chức mừng thọ cho 103 NCT trên địa bàn. Một thành công của Hội là năm 2014, chúng tôi đã giúp bà Nguyễn Thị Cư, 102 tuổi, thôn Triệu Khê, xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết với tổng đầu tư 80 triệu đồng. Bà Cư đã mất năm ngoái, ngôi nhà được chuyển giao cho em gái của bà cũng đã cao tuổi”.
Dù sống trong chiếc thuyền nhỏ, nhưng bà Lê Thị Phần (ngoài cùng, bên trái), người già cô đơn thôn Đông Tân, xã Hồng Phong, TX Đông Triều, vẫn thường xuyên được các tình nguyện viên đến thăm hỏi, động viên. |
Ở xã Hồng Phong hiện có 9 trường hợp luôn được Hội NCT xã vận động các hội viên thường xuyên đến thăm hỏi động viên. Trong số đó có 2 NCT không nhà cửa, không chồng con cuộc sống phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Đó là bà Lê Thị Phần, 71 tuổi, thôn Đông Tân và bà Vũ Thị Niệm, 65 tuổi, thôn Lục Thượng. Trường hợp bà Niệm, Hội NCT xã cũng đã phối hợp với một số tổ chức, vận động được một doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản cho bà ở nhờ, bản thân bà Niệm vẫn đủ sức khỏe làm được những công việc nhẹ nhàng. Còn bà Lê Thị Phần, thôn Đông Tân, hiện cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình em gái về sinh hoạt, ăn uống hàng ngày. Cán bộ Hội NCT xã đã cử người thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho bà Phần vào các dịp lễ, tết. Do không muốn làm phiền người em, bà Phần sống bồng bềnh trên chiếc thuyền con đã cũ, là tài sản trước đây bố mẹ bà để lại. Ông Nguyễn Văn Quyên, Chủ tịch Hội NCT xã, cho hay: “Chúng tôi cũng muốn giúp bà Phần xây dựng một ngôi nhà, nhưng vì bà không có đất, nên việc triển khai rất khó khăn. Rất mong các cơ quan chức năng, nhà hảo tâm cùng vào cuộc giúp bà Phần”.
Trên địa bàn TX Đông Triều vẫn còn nhiều NCT sống cô đơn, nhưng nay từ sự vào cuộc của cộng đồng mà họ đã bớt đi phần nào sự cô quạnh. Nhiều tình nguyện viên đã không ngần ngại chăm sóc NCT, cái mà họ nhận lại chính là nụ cười, niềm vui của NCT.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()