Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 19:27 (GMT +7)
Nghề vẽ tranh thờ người Dao
Chủ nhật, 08/10/2017 | 17:25:13 [GMT +7] A A
[links()]
Tục thờ bằng tranh được người Dao ở Tiên Yên bảo tồn từ bao đời nay, tạo nên nét văn hóa riêng biệt, đặc sắc. Tuy nhiên, người còn giữ nghề vẽ tranh thờ hiện nay lại rất hiếm, kể cả trong những cộng đồng người Dao sinh sống đông đúc.
Trong cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Đông Hải, tập 1, giai đoạn 1945 - 2015, có đoạn viết: “Đáng chú ý nhất là ở thôn Nà Bấc, có người trong gia đình dân tộc Dao còn giữ nghề vẽ tranh Phật Tam Thanh từ đời cha ông để lại… Nghề vẽ tranh này nếu được các cấp, các ngành quan tâm sẽ là vốn văn hóa truyền thống đáng quý của địa phương”. Chỉ đôi dòng vậy thôi cũng thấy rằng, việc vẽ tranh thờ của người Dao được những người viết sử ở địa phương rất trân trọng. Còn với các dòng họ người Dao, tranh thờ chiếm vị trí tâm linh vô cùng quan trọng.
Anh Hà Văn Tài, thôn Nà Bấc, xã Đông Hải là người vẽ tranh thờ người Dao duy nhất của huyện Tiên Yên. |
Người vẽ tranh thờ duy nhất ở Tiên Yên hiện nay là anh Hà Văn Tài, thôn Nà Bấc, xã Đông Hải. Trước đây ít người biết, nên anh phải đi các nơi tiếp thị. Vẽ một bộ tranh mất gần 2 tháng, nên nhiều khi anh Tài phải ăn, ngủ ở nhà gia chủ để vẽ. Có thời gian, anh đến tận tỉnh Đắk Lắk vẽ tranh. Khách hàng là người người Dao trước đây sống ở Tiên Yên, di cư vào Đắk Lắk, muốn có bộ tranh thờ nên lặn lội trở lại Tiên Yên đón anh Tài vào tận nơi để vẽ tranh.
Tranh thờ của người Dao được vẽ theo kiểu tranh dân gian với nét vẽ tả thực, các vị thần có vẻ mặt khác nhau nhưng đều mang nét oai nghiêm. Mầu chủ đạo trong tranh là xanh, đỏ, tím, vàng, trắng được cụ thể hóa trong từng chi tiết. Mỗi bộ tranh thờ gồm 12 tranh, nội dung và cách thể hiện từng tranh khác nhau. Nhân vật chính trong các tranh đều là 3 vị Tam Thanh (Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh) theo quan niệm của người Dao là 3 vị thần cai quản trời, trần gian và âm phủ.
Bộ tranh này dòng họ người Dao nào cũng phải có để tiến hành các nghi lễ cúng tổ tiên. Trong đó có lễ cấp sắc, nghi lễ quan trọng bắt buộc người đàn ông Dao nào cũng phải thực hiện, để khẳng định việc họ đã trưởng thành. Vì người Dao quan niệm, trong đời nếu không có lễ cấp sắc, linh hồn sẽ mãi mãi không khôn lớn và không đoàn tụ được với tổ tiên…
Tranh thờ luôn chiếm vị trí trang trọng trong đời sống người Dao ở Quảng Ninh. (Ảnh chụp tại thôn Chín Gian, xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ) |
Người Dao chỉ thờ tranh vẽ, không thờ tranh in, Vì thế giá mỗi bộ tranh lên tới hơn chục triệu đồng. Do vậy, người làm nghề vẽ tranh thờ như anh Tài vẫn được coi trọng. Hàng ngày, anh Tài dành khoảng 6 tiếng để vẽ, khi khách cần tranh gấp thì anh làm cả đêm. Điều anh Tài vẫn băn khoăn là hiện anh chưa tìm được người để truyền nghề. Theo anh Tài, nghề vẽ tranh thờ ngoài việc có năng khiếu còn cần sự chăm chỉ, miệt mài và tình yêu nghề thật sự mới làm được.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()