Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 23:10 (GMT +7)
Người thầy thuốc vùng cao hết lòng vì dân
Thứ 5, 06/10/2016 | 02:33:41 [GMT +7] A A
Năm 1979, y sĩ Phạm Ngọc Kế theo gia đình từ Hải Dương ra xã Quảng An xây dựng kinh tế mới. Chứng kiến cảnh cuộc sống của đồng bào ở đây còn rất nhiều khó khăn, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, ông muốn làm một điều gì đó đóng góp cho quê hương thứ hai của mình. Năm 1980 ông quyết định theo học tại Trường Trung cấp Y Quảng Ninh. Năm 1983 ông đã hoàn thành xong khoá học và trở về quê hương công tác.
Thời bấy giờ trên địa bàn xã chưa có trạm y tế, trong tay y sĩ Kế chỉ có một chiếc ống nghe, nhiệt kế và cái bơm tiêm. Đó là những dụng cụ theo ông dùng để khám và chữa bệnh cho bà con. Y sĩ Kế chia sẻ: “Lúc đó, đối với tôi, nhà dân chính là trạm y tế. Nơi nào có người ốm, tôi đều đến tận nơi chữa bệnh. Nhiều lần, đêm hôm mưa gió, đường rừng lầy lội nhưng tôi vẫn đến các thôn, bản ở xa trung tâm xã để chữa bệnh, đỡ đẻ cho bà con. Ngày đấy, khám chữa bệnh cho bà con làm gì có tiền công. Thuốc cho bà con cũng phát miễn phí. Nhiều lần tôi còn phải vay tiền hợp tác xã để mua thuốc chữa bệnh cho bà con. Còn với bà con, nhà nào quan tâm một chút thì nấu bát cơm, bát cháo rồi cho củ khoai, củ sắn mời thầy thuốc. Khó khăn là vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy vui”.
Y sĩ Phạm Ngọc Kế khám bệnh cho người dân trên địa bàn. |
Quảng An có tới 71% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Trước kia, trong xã còn tồn tại nhiều hủ tục. Bà con thường mời thầy cúng về chữa bệnh mỗi khi ốm đau dẫn đến nhiều người bệnh càng trầm trọng. Tuy nhiên, từ ngày y sĩ Kế về làm y sĩ tại xã, người dân nơi đây dần ý thức hơn. Họ đã đến trạm khám mỗi khi bị bệnh. Với y sĩ Kế, ông không chỉ chăm sóc bệnh nhân tại Trạm mà còn xuống từng hộ dân ở các bản khó khăn để khám bệnh, băng bó vết thương, phát thuốc miễn phí cho bà con. Bên cạnh đó, ông thường xuyên đến từng thôn, bản để tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh; chú trọng tới công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ vậy, nhiều năm liền trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra; công tác sinh đẻ có kế hoạch, chăm lo sức khoẻ bà mẹ và trẻ em... trên địa bàn luôn được đảm bảo. Bà Lý Si Múi, thôn Ba Nhất, xã Quảng An tâm sự: “Thầy thuốc Kế là người rất nhiệt tình, chăm sóc chu đáo cho bà con nên người dân chúng tôi ai cũng tin yêu, quý mến”.
Hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất Quảng An, cống hiến hết mình cho sự nghiệp, giờ đây, dù tuổi đã xế chiều nhưng với tấm lòng nhiệt huyết của mình, y sĩ Kế vẫn cố gắng hết sức mình để giúp đồng bào nơi đây sống khoẻ mạnh hơn. Tấm lòng của ông thật đáng trân trọng.
Trần Hoàn (Đài Đầm Hà)
Liên kết website
Ý kiến ()