Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 11:30 (GMT +7)
Bệnh viện Quân y 7: Chăm sóc sức khoẻ người dân nơi biên giới ở Quảng Ninh
Thứ 5, 29/09/2016 | 11:25:13 [GMT +7] A A
Khi mặt trời vừa ló rạng, hơi sương còn phủ mờ trên đỉnh Cao Ba Lanh hùng vĩ, chúng tôi đã bắt đầu hành trình cùng với các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 (thuộc Quân khu 3) đến khám bệnh cho bà con ở bản Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.
Bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7 thăm, khám bệnh cho thương binh Lý Hoa Phương, bản Đồng Cậm, xã Hoành Mô (Bình Liêu). |
Căn nhà nhỏ của ông Lý Hoa Phương, thương binh hạng 3/4 là gia đình đầu tiên đoàn ghé thăm. Lúc này, ông và mọi người trong nhà mới bắt đầu tỉnh giấc. Khi trưởng bản giới thiệu là có đoàn bác sĩ Bệnh viện Quân y 7 đến khám sức khoẻ cho gia đình, ông Phương xúc động: Cứ mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương của tôi lại đau nhức, thêm cái bệnh tuổi già nên người lúc nào cũng như đi mượn. Bệnh viện thì ở xa, tôi chỉ lấy dăm ba lá rừng uống để gắng gượng thôi. Quý hoá quá, hôm nay có bác sĩ quân y đến tận nhà khám bệnh, thật tình tôi không biết lấy gì để đền ơn đây.
Người nhà của ông Phương cũng lần lượt được khám. Rất may mọi người chỉ bị bệnh ngoài da, đôi khi đau bụng do nếp ăn ở chưa hợp vệ sinh... Sau khi kê thuốc, các bác sĩ phân tích tỉ mỉ những tác nhân gây bệnh và tư vấn cho gia đình nên chuyển chuồng trâu ra xa nhà và thực hiện nếp ăn, ở sạch sẽ, gọn gàng loại trừ nguyên nhân gây mầm bệnh từ sớm.
Rời nhà ông Phương, đoàn tiếp tục đến các hộ gia đình khác. Ở đây, nhà cách nhà được tính bằng đơn vị quả đồi nên để đến khám cho bà con là một chặng đường đầy gian nan của đoàn. Bác sĩ, Đại tá Vũ Văn Viên, Chủ nhiệm Khoa Nội tiêu hoá, cho biết: Đây là lần thứ năm tôi trở lại nơi này. Đời sống của bà con tuy đã khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn lắm!. Theo tập quán, mỗi khi ốm đau, bà con thường lấy lá rừng để chữa, có gia đình còn mời thầy cúng chứ nhất quyết không chịu đến bệnh viện. Bởi vậy mà khi đến gia đình nào, chúng tôi cũng khám kỹ lưỡng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tư vấn, truyền thông tới đồng bào những thông tin, kiến thức cơ bản về vệ sinh môi trường để giảm thiểu nguyên nhân phát sinh dịch bệnh và thực hiện tốt chính sách dân số.
Cứ thế băng đèo, vượt núi, đoàn công tác của Bệnh viện đã đến với hàng trăm gia đình người có công và đồng bào các dân tộc tại huyện Bình Liêu để khám, chữa trị cho bà con.
Kết thúc 3 ngày làm việc miệt mài ở Bình Liêu, đoàn lại hối hả vận chuyển trang thiết bị, máy móc y tế để tiếp tục đến khám, chữa bệnh cho bà con ở xã Bắc Sơn, Hải Sơn (TP Móng Cái). Trong hành trình lần này, với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 7 đã khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 đối tượng chính sách, 500 cán bộ, chiến sĩ ở các lâm trường thuộc Đoàn KT-QP 327 và đông đảo nhân dân các dân tộc thiểu số của 13 xã biên giới của tỉnh Quảng Ninh. Đi đến đâu, đoàn cũng được đón nhận tình cảm nồng hậu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên cương. Đây là nguồn động viên to lớn để những người lính quân y tiếp tục “rèn y đức, luyện y môn”, ra sức cống hiến, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân ngày một tốt hơn.
Đoàn Trang (Báo Quân khu 3)
Liên kết website
Ý kiến ()