Tất cả chuyên mục
Thứ Ba, 23/04/2024 19:10 (GMT +7)
Ấm áp tình đồng đội
Thứ 2, 04/05/2015 | 05:19:18 [GMT +7] A A
Ở Trung đoàn 213 (Đoàn Tên lửa Trần Phú), tôi được chứng kiến những câu chuyện mang đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tình đồng chí đồng đội keo sơn, gắn bó, giúp đỡ nhau lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Thiếu tá Nguyễn Đức Ất, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn, cho biết: “Mỗi khi gia đình đồng chí, đồng đội có người thân ốm đau, qua đời, hay nhà không may gặp thiên tai, hoả hoạn... cán bộ chiến sĩ đơn vị sẽ tự nguyện quyên góp ủng hộ, thăm hỏi cả về vật chất và tinh thần rất chu đáo. Việc làm ý nghĩa trên đã trở thành truyền thống tốt đẹp, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” ở đơn vị”.
Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thăm hỏi, tặng quà mẹ hạ sĩ Nguyễn Đình Phong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. |
Trường hợp thiếu tá Nguyễn Văn Chanh, Trợ lý Ban tham mưu Trung đoàn, là một ví dụ điển hình. Gia đình đồng chí Chanh có hoàn cảnh rất khó khăn. Hai bên nội ngoại đều ở xa, hai con còn nhỏ đang đi học, vợ không có việc làm, lại thường xuyên đau yếu. Đồng lương ít ỏi của anh phải cáng đáng chi tiêu cho cả gia đình, lại thường xuyên phải thuốc thang, chăm sóc vợ. Càng khó khăn khi vợ anh bị u xơ tử cung, do không có điều kiện thăm khám kịp thời, dẫn đến biến chứng phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện K (Hà Nội). Trước hoàn cảnh như vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tự nguyện quyên góp được hơn 5 triệu đồng ủng hộ, giúp gia đình đồng đội mình thanh toán tiền thuốc thang, viện phí. Chuyện đã xảy ra hơn một năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, vợ chồng anh Chanh đều xúc động, tự hứa công tác thật tốt để đáp lại tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Chuyện về binh nhì Nguyễn Trọng Đức, Đại đội 10, quê ở phường Hải Yên (TP Móng Cái) cũng thật đáng nhớ. Mới về đơn vị hôm trước thì hôm sau Đức nhận được tin, mẹ bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hoàn cảnh gia đình Đức cũng rất khó khăn. Mẹ Đức ở nhà làm ruộng, bố Đức đi làm ăn xa, em trai Đức mới 4 tuổi phải gửi hàng xóm trông nuôi. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tự nguyện quyên góp được hơn 4 triệu đồng ủng hộ gia đình Đức. Đơn vị còn cử đoàn cán bộ, chiến sĩ đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên mẹ Đức. Anh Nguyễn Trọng Đại, chú ruột Đức, chăm nuôi mẹ Đức tại Bệnh viện, xúc động nói: “Cháu tôi mới về đơn vị nhưng đã được cán bộ, chiến sĩ đơn vị quan tâm. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; xin hứa sẽ cùng với đơn vị giáo dục, dạy bảo cháu Đức cố gắng học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ lòng tin yêu, quan tâm của các đồng chí, đồng đội...”.
Mới đây nhất, mẹ hạ sĩ Nguyễn Đình Phong, Đại đội 10, cũng quê ở phường Hải Yên (TP Móng Cái) bị u tuyến giáp phải mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đoàn cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đến Bệnh viện hỏi thăm, trao món quà trị giá 2,5 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp. Chỉ huy đơn vị còn hướng dẫn gia đình làm bản khai đề nghị cấp trên trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định hiện hành trong quân đội. Nhận món quà từ tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị, bà Vũ Thị Duyên (mẹ hạ sĩ Phong) đã xúc động rơi nước mắt: “Gia đình tôi đã không lầm khi gửi cháu Phong vào trong quân đội. Xin gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã giáo dục, đào tạo được những quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ được nhân dân tin cậy, yêu mến...”.
Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng có ý nghĩa thật sâu xa, tình đồng chí, đồng đội thật lớn lao. Và một điều chắc chắn rằng, những câu chuyện chứa chan tình người như vậy sẽ được viết tiếp từ những người lính canh giữ vùng trời của Tổ quốc...
Cao Thanh Đông (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()