Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 17:37 (GMT +7)
Tận tụy nơi tuyến đầu chống dịch
Thứ 2, 09/03/2020 | 08:34:07 [GMT +7] A A
Cùng với xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chung sức xây dựng nông thôn mới… thì việc đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện cũng là nhiệm vụ tác chiến đặc biệt quan trọng trong thời bình của lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Ninh. Với tinh thần “Chống dịch như chống giăc”, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh, nhất là đội ngũ quân y luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.
Bác sĩ quân y kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho những công dân hoàn thành việc cách ly theo quy định. |
Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, phân công lực lượng tiếp nhận, tổ chức cách ly các công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch tại Trường Quân sự tỉnh. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc, tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống Covid-19 đều chủ động, sẵn sàng, luôn là điểm tựa giúp người dân vượt qua dịch bệnh.
Thượng uý Bùi Thị Thắm hỗ trợ gọi xe đón công dân hoàn thành cách ly về với gia đình. |
Tiếp cận với khu vực cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, chúng tôi gặp Thượng úy Bùi Thị Thắm, cán bộ quân y Trường Quân sự tỉnh, đang tất bật thăm khám sức khỏe cho các công dân được cách ly. Vừa hoàn thành những ca trực Tết Nguyên đán Canh Tý, chị Thắm đã nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các công dân nhập cảnh về khu vực cách ly tại trường. Sau hơn 1 tháng, chị mới chỉ có một ngày về với gia đình. Chị Thắm tâm sự: “Từ sau đợt tiếp nhận 6 bệnh nhân cách ly đầu tiên, tôi được nghỉ phép 3 ngày về nhà, nhưng mới được một ngày phép thì đơn vị triệu tập quay lại tiếp tục đón, chăm sóc bệnh nhân cách ly mới. Cứ như vậy, đến nay gần như ngày nào cũng có công dân ra, vào cách ly. Cường độ làm việc cao, không có thời gian về nhà, chồng tôi lại thường xuyên phải đi làm theo ca, nên hai con nhỏ phải gửi cho bà ngoại trông giúp”.
Dù phải đối mặt với nguy cơ nhiễm dịch cao, nhưng hàng ngày Thượng úy Bùi Thị Thắm đều thực hiện nhiệm vụ thăm khám và động viên các công dân đang cách ly tại Trường Quân sự tỉnh. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh) |
Tạm biệt con gái nhỏ 7 tuổi và vợ (ở Hải Phòng) để đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 từ mùng 5 Tết Nguyên đán đến nay, Trung úy Cao Kim Cường, nhân viên quân y Bộ CHQS tỉnh, cũng chưa được về thăm gia đình.
Gần 10 năm gắn bó với lĩnh vực quân y, đây là lần đầu tiên bác sĩ Cường trải qua cuộc chiến với bệnh dịch nhiều nguy hiểm, cam go như vậy. Trung úy Cao Kim Cường tâm sự: “Đáng nhớ nhất là thời điểm tiếp nhận cách ly 6 công dân đầu tiên, lúc đó những hiểu biết về căn bệnh này vẫn còn khá ít, trong khi nguy cơ lây lan cao. Nhưng với tinh thần người lính quân y vì xã hội, vì cộng đồng, chúng tôi sẵn sàng làm việc hết mình để chăm lo sức khỏe cho người dân trước dịch bệnh nguy hiểm”. Với bác sĩ Cường, đợt phòng chống dịch này còn là cơ hội để đội ngũ quân y áp dụng bộ môn Tổ chức chiến thuật quân y và những kiến thức đã học phục vụ tác chiến trong thực tế.
Trung úy Cao Kim Cường (ngoài cùng, bên trái) kiểm tra thân nhiệt cho công dân tại Trường Quân sự tỉnh. |
Được biết, hiện nay tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh có 5 cán bộ y tế. Hàng ngày, công việc chính của đội ngũ quân y là kiểm soát, tiếp nhận công dân Việt Nam và cả nước ngoài nhập cảnh về nước để quản lý, theo dõi và chăm sóc y tế tập trung. Nhiều cán bộ quân y ngoài làm việc chuyên môn còn kiêm luôn cả việc dọn dẹp vệ sinh, đưa cơm...
Thượng úy Bùi Thị Thắm chia sẻ thêm, công việc một ngày của chị bắt đầu làm việc từ 6h và kết thúc có những hôm là 22h. Không chỉ thăm khám cho công dân, chị còn hỗ trợ công dân mua sắm các đồ dùng sinh hoạt cần thiết, hỗ trợ mua vé máy bay, đưa công dân hoàn thành cách ly đón xe khách trở về với gia đình. Xác định công tác phòng chống bệnh dịch còn gian nan, nhưng những cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ai cũng quyết tâm với tinh thần hết dịch mới về.
Cán bộ quân y Bộ CHQS tỉnh kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt công dân nhập cảnh về nước trước khi đưa đến khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. |
Thắm tình quân - dân
Khu nhà N3, N4 của Trường Quân sự tỉnh vốn là nơi để các cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh ăn ở, sinh hoạt trong mỗi đợt đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện, thì nay được bố trí để đón công dân về thực hiện cách ly do dịch Covid-19. 96 căn phòng (đủ khả năng tiếp nhận 300 người) trong khu vực cách ly những ngày này đều rộn ràng tiếng nói, trò chuyện của gần 300 công dân nhập cảnh về nước, cũng như những lời thăm hỏi, động viên của các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly. Không khí ấm áp ấy dường như đã xua đi nỗi lo lắng về dịch bệnh.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác hậu cần, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho công dân thực hiện cách ly. |
Bên cạnh thực hiện chuyên môn, những thầy thuốc áo lính còn trở thành những "chuyên gia tâm lý", thường xuyên thăm hỏi, động viên, trấn an tinh thần của các công dân vào cách ly.
Là một trong 6 công dân đầu tiên thực hiện cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, bà Vũ Thị Thành (Hà Nội), cho biết: “Khi được đưa vào cách ly, tôi và những người trong đoàn vô cùng lo sợ. Nhưng hằng ngày, ngoài thăm khám thì cán bộ, y bác sĩ quân y đều dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn và cập nhật thông tin cho chúng tôi về dịch bệnh, nên chúng tôi cảm thấy 14 ngày cách ly cũng trôi qua nhanh hơn”.
Các suất ăn được đưa đến tận tay những công dân đang thực hiện cách ly. |
Theo Thượng tá Vũ Trường Sơn, Chủ nhiệm quân y Bộ CHQS tỉnh, khi dịch Covid-19 chỉ mới xuất hiện ở nước ta, Ban Quân y của Bộ CHQS tỉnh đã theo dõi chặt chẽ tình hình, tham mưu với cấp trên chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ quân y tại các cơ quan, đơn vị đầu mối và bệnh xá Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác ứng phó, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phục vụ việc phát hiện trường hợp nghi nhiễm và phòng hộ cho cán bộ, nhân viên cơ sở y tế quân đội.
Cùng với chăm sóc về y tế, công tác chăm lo về bữa ăn cho công dân cách ly cũng được quan tâm. Thiếu tá Bùi Minh Khoa, Chủ nhiệm Hậu cần Trường Quân sự tỉnh, cho biết: “Tại nơi cách ly, mỗi công dân hưởng suất ăn như chiến sĩ bộ binh là 57.000 đồng/người/ngày. Ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã thành lập các tổ hậu cần, phát huy hết vai trò, đảm bảo bữa ăn cho công dân cách ly sao cho đủ chất và nhiều dinh dưỡng, đem lại sự yên tâm cho mọi người”.
Công dân phấn khởi sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly trở về gia đình. |
Thời điểm chúng tôi đến, Trường Quân sự tỉnh đã tiếp nhận, chăm sóc cho gần 390 công dân Việt Nam trở về từ các vùng dịch. Trong đó có 106 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về đã hết thời gian cách ly theo quy định. Các công dân tại đây đều có sức khoẻ tốt và tâm lý ổn định. Hoàn thành cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế, chị Ninh Thị Ngoan (tỉnh Hưng Yên), vui mừng cho biết: “Sau khi cách ly 3 ngày tại TP Móng Cái, tôi được đưa đến khu vực cách ly Trường Quân sự tỉnh. Tại đây, cán bộ, y bác sĩ thăm khám sức khỏe, chăm sóc chu đáo từ các đồ dùng sinh hoạt đến bữa ăn, nên chúng tôi rất yên tâm thực hiện cách ly. Tôi thực sự rất cảm kích trước sự tận tình của cán bộ chiến sĩ LLVT Quảng Ninh trong những ngày qua...”.
Nguyễn Hoa - Trúc Linh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()