Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 20:45 (GMT +7)
Ông già nặn tò he
Thứ 5, 05/10/2017 | 11:07:08 [GMT +7] A A
Ở Quảng Ninh hiện nay, nghệ nhân nặn tò he cho thiếu nhi như ông Đặng Đình Quảng (76 tuổi, trú tại khu 1, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) không nhiều. Với ông Quảng, nghề nặn tò he không chỉ để mưu sinh mà còn là niềm đam mê và là bổn phận phải giữ gìn nghề truyền thống. Bởi vậy, những con tò he làm ra được ông Quảng bán rất rẻ, chỉ mong các cháu thiếu nhi biết quý, biết yêu văn hoá truyền thống.
Mỗi khi phố xá lên đèn, nghệ nhân Đặng Đình Quảng lại mang đồ nghề ra công viên nằm trên địa bàn phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, chuẩn bị phục vụ các em nhỏ. |
Ông Quảng như một nhà ảo thuật chuyên nghiệp, véo những viên bột nhỏ rực rỡ sắc màu đắp vào một chiếc que tre... |
Trong nháy mắt, một con tò he xinh xắn hiện ra dưới bàn tay khéo léo của ông Quảng. |
Dụng cụ để ông Quảng làm ra tò he rất đơn giản, đôi khi chỉ là chiếc lược nhưng giúp ích đắc lực để tạo những đường vân, tóc, bờm... cho con giống. |
Trước đây, ông Quảng chỉ nặn những con vật trong dân gian. Nay, ông sáng tác cả những nhân vật hiện đại theo yêu cầu của các bạn nhỏ. |
Mỗi tối, khá đông "người hâm mộ" ngồi xem ông nặn tò he. |
Nhìn trẻ con chơi tò he chính là niềm vui, động lực để ông Quảng gắn bó với nghề. |
Cậu bé này là một trong những "fan" của ông Quảng, thích thú với con rồng sặc sỡ. |
Trung thu năm nay, ông Quảng ốm nặng, không ra công viên nặn tò he được nữa. Nhiều bạn nhỏ ở Quảng Yên buồn ngơ ngẩn vì vắng bóng "ông già nặn tò he", mất đi món quà Trung thu độc đáo. |
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()