Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 00:44 (GMT +7)
Lãng đãng đào chuông trên đỉnh Bà Nà
Chủ nhật, 22/01/2017 | 14:07:14 [GMT +7] A A
Ai đã từng một lần "gặp gỡ" đào chuông, sẽ say sắc hồng trong veo, ngọt ngào của những chùm hoa xinh xắn ấy. Đặc biệt hơn nữa, loài hoa quý này chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong năm vào mùa xuân trên đỉnh Bà Nà.
Đào Chuông có tên gọi khác là Trợ Hoa hay Bông Vàng, nhưng cái tên Đào Chuông vẫn khiến người ta thấy gần gũi và xốn xang nhất, bởi hoa được chính những người bản địa trên vùng núi Chúa ưu ái đặt tên. Giữa cánh rừng rậm nhiệt đới ngút ngàn, những chùm bông nhỏ xinh, tươi hồng rộ nở khiến lòng như lắng lại vì một cảm xúc quá đỗi trong lành.
Nhưng không dễ dàng để có thể chiêm ngưỡng và khẽ chạm vào những cánh Đào Chuông mong manh ấy. Đào Chuông kiêu kỳ chỉ nở vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về trên đỉnh Bà Nà, khoảng tháng 1 đến tháng 3 hàng năm.
Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đến khu Tâm Linh tại Bà Nà Hills. Giữa không gian lắng đọng và tịch mịch của Trú Vũ Trà Quán và Đền Lĩnh Chúa Linh Từ, những chùm đào chuông phớt hồng nở rộ như thể sinh ra từ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, của cuộc đời.
Mặc dù Bà Nà Hills là nơi hội tụ của hàng trăm loài hoa, từ những chùm cẩm tú cầu đủ sắc màu đến những nhành Thanh Anh xanh biếc, Xác Pháo đỏ rợp trời, hoa Mã Tiên Bông mỏng manh li ti thơ mộng hay Thu Hải Đường ngọt lành trong làn sương mỏng, người ta vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp thuần khiết của Đào Chuông.
Những bông Đào Chuông xinh xinh mọc từng chùm 5-6 bông xen trong đám lá non đỏ tươi, như chiếc chuông nhỏ treo lơ lửng đầu cành mỏng manh. Kỳ lạ thay, Đào Chuông khi được trồng tại Bà Nà lại đẹp khác thường. Thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt quanh năm bao phủ bởi lớp lớp mây bảng lảng trên đỉnh Bà Nà đã tạo nên một loại Đào Chuông với sắc hồng đậm hay phớt hồng đặc biệt không đâu có được.
Thế nên, dù bận đến mấy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán, người yêu hoa lại rủ nhau tìm lên "một góc Paris" của Đà Nẵng, để nhìn, để chạm, để lặng mình trước vẻ đẹp quá đỗi bình dị, thuần khiết mà cuốn hút lạ của Đào Chuông.
Bước chân ra khỏi cáp treo ở độ cao hơn 1400m, thả mình vào không gian se lạnh để những cụm mây trôi ôm ấp lấy bờ vai, mái tóc, đã thấy bao muộn phiền, lo lắng đời thường vơi đi quá nửa. Rồi trên con đường lát đá mát lịm lung linh đốm nắng, bạn sẽ ngỡ ngàng trước đủ loài hoa đang khoe sắc, như thể đã chắt chiu nhựa sống cả một đông dài, đợi chờ khoảnh khắc Xuân về, khi người ghé tới, để bung mình chờ đón những yêu thương.
Ngày đầu năm mới, trong không gian lắng đọng, uy nghiêm của khu Tâm Linh, khách du đến nguyện cầu một năm mới an lành, may mắn. Cũng khi rảo bước trong thanh tao ấy là lúc bắt gặp những chùm hoa căng mọng nảy lên từ cành cây nâu xám. Không biết vô tình hay hữu ý, mà trên miền núi Chúa cao vợi rộng lớn này, Đào Chuông – loài hoa mang thông điệp của sự may mắn và tài lộc – lại rộ nở, đơm hoa kết trái ở khu Tâm linh, như món quà quý của mẹ thiên nhiên mang tới loài người cho một khởi đầu mới đầy ngọt lành và hi vọng.
Nhị Nguyên
Liên kết website
Ý kiến ()