Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 20/04/2024 00:53 (GMT +7)
Có một miệt vườn ở Nam Yết
Thứ 2, 09/01/2017 | 13:32:38 [GMT +7] A A
Nhắc đến biển đảo xa xôi, người ta thường nghĩ tới những nơi chỉ có nắng đến rát mặt và gió mặn đến khô người nhưng khi đặt chân đến Nam Yết, cách đất liền hàng trăm hải lý, màu xanh của đảo đã khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù nơi tuyến đầu của Tổ quốc, thời tiết khắc nghiệt nhưng Nam Yết vẫn tràn đầy sức sống như một bức tranh với gam màu xanh chủ đạo. Đó là màu xanh ngắt của nước biển, màu xanh mát rượi của hàng phong ba tiên phong chắn sóng, của bão táp, bàng vuông hay xanh mơn mởn của những vườn rau tăng gia. Nam Yết như một miệt vườn ở miền Tây Nam bộ hiện lên giữa biển cả bao la.
Từ cầu cảng đi vào đảo Nam Yết, một màu xanh bạt ngàn của các loại cây đã khiến đoàn công tác tàu HQ571 chúng tôi có cảm giác thân thuộc như ở nhà. |
Nam Yết sẽ gây bất ngờ cho bất cứ ai lần đầu tới đây bởi hàng trăm cây dừa xanh mát tỏa bóng dịu dàng trên đảo. |
Ngôi chùa Nam Nguyên bình yên giữa những hàng cây xanh rì rào trong gió biển. |
Cột mốc chủ quyền sừng sững giữa những hàng cây xanh. |
Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lừng lững hiên ngang trên đảo Nam Yết. |
Những chàng lính trẻ dưới tán cây râm mát. |
Chiến sĩ đảo Nam Yết giới thiệu cho phóng viên đoàn công tác tham quan những cây phong lan được trồng trong những vỏ dừa khô. |
Nam Yết còn phủ lên mình màu xanh mướt của những vườn rau tăng gia của chiến sĩ. |
Khu trưng bày rau, quả tăng gia của cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết. |
Trúc Linh
Liên kết website
Ý kiến ()