Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 29/03/2024 17:31 (GMT +7)
Vùng cao mùa vỡ đất
Chủ nhật, 24/07/2016 | 08:12:59 [GMT +7] A A
Từ thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, chỉ cần thuê một chiếc xe máy mất một trăm nghìn đồng một ngày, tự đổ xăng là chúng tôi có thể vi vu hầu khắp các bản làng xa lắc, xa lư như: Sa Pả, Xìn Hồ, Tả Van, Tả Phìn, Lao Chải rồi Trung Chải…
Chúng tôi gặp bà con các dân tộc Mông, Dao, Ráy… dập dìu kéo nhau lên nương dọn cỏ, vỡ đất |
Ruộng nương ở xa nên các gia đình phải đi làm ngay từ sương sớm, cả ngày vỡ đất cho đến khi mặt trời khuất núi mới về bản. Trong các bản làng người Mông, Dao, ban ngày thường chỉ còn người già yếu và trẻ con cùng với tiếng gà gáy trưa khá thanh vắng.
Mùa này, trên mỗi con đường quanh co uốn khúc trên triền núi cao thường có mây bay bảng lảng đẹp đến mê hồn. Mây vờn, mây quấn, đôi khi bao trùm phủ kín lấy người và chỉ nghe thấy tiếng trai gái gọi nhau, cười đùa khúc khích trong mây. |
Bỗng chốc, nắng sớm lại hửng lên vén mây mơ màng, thế là con người, cảnh sắc thiên nhiên vùng cao lại dần hiển hiện cứ như trên cõi bồng lai tiên cảnh.
Trên nương lúc ẩn, lúc hiện trong mây từng tốp, từng cặp vợ chồng cặm cụi cuốc đất, dọn cỏ, gieo hạt, họ vừa làm, vừa nói chuyện rôm rả. |
Chị em có con nhỏ thường vừa địu con trên lưng vừa cùng chồng con hăng say cuốc đất trồng trọt. |
Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, chị em vùng cao lại thêu thùa, khâu vá những bộ trang phục của dân tộc mình. |
Chiều tối về bản xa có khi hàng chục cây số, họ vẫn gùi trên lưng những bó cỏ, rau rừng hay củi khô về nhà. |
Người vùng cao là vậy, cả ngày trên nương “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để có những nương ngô, nương lúa và mùa vàng bội thu.
Dương Phượng Đại (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()