Nghe nói về rừng cò tại xã Đại Bình, huyện Đầm Hà đã lâu, nhưng nay chúng tôi mới có dịp ghé thăm và thật sự ngạc nhiên khi trước mắt là cả một khu rừng xanh ngát được điểm tô bởi mầu trắng của những đàn cò về xây tổ vào mùa sinh sản.
Vốn chỉ là một khu rừng trúc bình thường như bao khu rừng khác, nhưng vài chục năm trở lại đây khu vườn rừng của gia đình ông Phạm Văn Hà ở thôn Làng Ruộng, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà đã trở nên nổi tiếng. Bởi cứ vào dịp cuối tháng 4, khu rừng trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn cá thể cỏ tập trung về xây tổ và sinh sản... Vào thời gian này, cả một vạt rừng san sát những cánh cò...
|
Vài chục năm trở lại đây khu rừng của gia đình ông Phạm Văn Hà trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn cá thể cỏ tập trung về xây tổ và sinh sản. |
|
Mỗi buổi chiều cò bay trắng rừng. |
|
Khác với nhiều loài chim khác, cò làm tổ đơn giản, chúng chỉ nhặt một ít rác phủ lên trên cành trúc. |
|
Với việc xây tổ đơn giản, nhiều cò con bị rơi xuống đất. |
|
Phía dưới những tổ cò là vỏ trứng đã nở điểm trắng mặt đất trên những lớp lá tre đang mục nát. |
|
Cò còn bị mắc bẫy của một số người thiếu ý thức bảo vệ. |
|
Với tình yêu thiên nhiên, ông Phạm Văn Hà hàng ngày đều đi quanh rừng để giúp những cá thể cò gặp nạn và bảo vệ đàn cỏ khỏi sự săn bắt của người dân địa phương. |
Ý kiến ()