Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, mưa thì ngập lụt, lầy lội đó là cảnh diễn ra gần 3 năm qua trên tuyến đường 337, đoạn từ UBND phường Cao Xanh cũ đến khu vực cầu K67 (gần Bệnh viện Lao-Phổi tỉnh).
Tuyến đường 337 là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn từ trung tâm TP Hạ Long qua các phường Cao Xanh, Hà Khánh sang huyện Hoành Bồ. Tuy nhiên, vài năm gần đây, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Dù mặt đường mới được nâng cấp và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2009, thế nhưng đến nay nó đã bị băm nát, tạo thành các "ổ gà", "ổ voi" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bên cạnh đó, nhiều điểm đấu nối giữa đường và khu đô thị bên trong tạo thành những gờ cao hàng chục cm cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây tai nạn đối với người đi đường.
|
Những "ổ gà", "ổ voi" xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên mặt đường. |
|
Sau mỗi trận mưa, nước đọng trên những "ổ voi" này biến thành bẫy người đi đường. |
|
Để khắc phục tạm thời, chính quyền địa phương đã cho đổ đá để lấp một số "ổ gà" trên đường. |
|
Tuy nhiên, việc rải đá khiến người tham gia giao thông càng khó khăn hơn. |
|
Theo phản ánh của một số người dân, đã có một số trường hợp người tham gia giao thông bị té ngã khi điều khiển xe máy, xe đạp qua những đống đá này. |
|
Cùng với đó, để tránh những đoạn đường bị xuống cấp, nhiều người cho xe leo lên vỉa hè chiếm mất lối đi của người đi bộ. |
|
Còn trên vỉa hè thì hàng hóa bày bán lần chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ. |
|
Đường không có vỉa hè, người đi bộ chỉ còn cách đi xuống lòng đường. |
Bên cạnh tình trạng xuống cấp thì mặt đường 337 còn được thiết kế cao hơn đường rẽ vào khu dân cư hàng chục cm.
|
|
Những gờ nổi cao như thế này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với việc đi lại của người dân. |
|
Đoạn giao cắt giữa 337 và đường rẽ vào khu dân cư có gờ cao như thách đố người đi đường như thế này. |
[links(left)]
Nguyễn Chiến
Ý kiến ()