Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 01:46 (GMT +7)
Mùa xuân, ngày Tết, năm Tân Mão và ba cột mốc trong lịch sử Đảng ta
Thứ 5, 03/02/2011 | 20:59:47 [GMT +7] A A
Thật kỳ diệu, lịch sử Đảng ta luôn có những cột mốc chói lọi vào những mùa xuân, những ngày Tết xin kể ba cột mốc đặc biệt nhất:
1. Ngày Tết và mùa xuân năm 1930: Chiều mồng 4 tết Canh Ngọ, đúng ngày chủ nhật, Hồng Kông có trận bóng đá lớn không bán vé. Người xem rất đông, nhưng đang là ngày Tết, ngày du xuân nên kẻ ra người vào sân vận động nhộn nhịp, chẳng cần cảnh sát kiểm soát như thường lệ. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lường trước thời cơ thuận lợi ấy, hẹn cho người đón đại biểu của ba tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) tại góc sân phía đông. Nhận đúng mật hiệu, các đại biểu được đưa về một phố đông gần đó và ở trên một căn gác kín đáo. Ngày hôm sau, mồng 5 Tết, Đại hội bắt đầu và ngày họp thứ hai, mồng 6 Tết - đúng ngày lập xuân, các đại biểu nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở ba kỳ thành một đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội còn làm việc 3 ngày nữa để thông qua cương lĩnh, sách lược, điều lệ tóm tắt và bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng...
25 năm sau, từ Đại hội phải họp trên đất người, dù chưa đến một chục đại biểu thay mặt cho 211 đảng viên của ba tổ chức cộng sản, những người cộng sản đã kẻ trước ngã, người sau tiến, lớp lớp người đã hy sinh vẻ vang để làm nên cách mạng tháng Tám vĩ đại và tiếp đó là cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm với kết thúc là đại thắng Điện Biên chấn động địa cầu. Lúc này, hòa bình được lập lại, năm 1955, lễ kỷ niệm Ngày thành lập Đảng được tổ chức trọng thể. Những người dự Đại hội đầu tiên ấy nay còn rất ít, ai cũng nhớ như in: Ngày biểu quyết nhất trí cả nước chỉ một Đảng cộng sản là ngày mồng 6 tháng giêng - đúng ngày lập xuân. Nhiều năm sau, toàn dân, toàn Đảng ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng hàng năm vẫn lấy ngày mồng 6 tháng giêng (những ai 50 tuổi Đảng - được kết nạp Đảng năm 1960 đều nhớ đó là lớp đảng viên mang tên mồng 6 tháng giêng).
Nhưng rồi mười năm sau, Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương được tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và văn kiện mà đồng chí Nguyễn Ái Quốc gửi báo cáo Quốc tế cộng sản. Trong đó, ngày tháng đại hội ghi theo lịch dương, ngày khai mạc Đại hội là 3-2-1930. Đại hội họp trong 5 ngày, từ ngày 3 đến ngày 7. Ngày kỷ niệm thành lập Đảng được Bộ Chính trị ra quyết định là ngày 3-2 hàng năm.
2. Ngày Tết và mùa xuân năm Tân Mão 1951: Theo lịch âm dương (ta quen gọi lịch âm hoặc Hoàng lịch), cứ 60 năm tròn một hội. Cách nay tròn 60 năm, năm 1951 là năm Tân Mão. Mồng 6 Tết Tân Mão (11-2-1951), Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai khai mạc tại tỉnh Tuyên Quang, trong một khu rừng đại ngàn nguyên sinh. Có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết đến dự thay mặt cho 766.349 đảng viên thuộc Đảng bộ Việt Nam, Lào và Cămpuchia. Đại hội đề ra nhiệm vụ chính của Đảng là đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn. Đại hội đã đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam, bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh là Tổng Bí thư, 19 ủy viên chính thức, 10 ủy viên dự khuết và 7 ủy viên Bộ Chính trị. Từ đây, Đảng chính thức ra công khai. Đại hội quyết định sẽ tổ chức ở Cămpuchia và Lào thành Đảng riêng...
Sau này, các đại biểu còn kể mãi chuyện ăn Tết cùng đồng bào dọc đường về Đại hội. Nhiều đoàn đến ăn Tết tại “Thủ đô kháng chiến” rồi vô cùng cảm động đón các đại biểu từ khắp các chiến trường trở về. Chưa bao giờ sức xuân của Đảng, của cách mạng, của kháng chiến lại bừng lên mạnh mẽ như vậy.
3. Năm nay - Tân Mão, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2 đúng ngày mồng 1 Tết: Đây là một trường hợp đặc biệt, hiếm có. Ngay ngày hôm sau - Mồng hai Tết, lại là ngày lập xuân. Không phải ngày lập xuân (ngày bắt đầu mùa xuân nào cũng đúng vào dịp Tết. Ta bỗng nhớ câu “Chủ nghĩa Cộng sản là mùa xuân của nhân loại”. Ta lại nhớ lời Bác Hồ: “Mỗi năm bắt đầu bằng mùa xuân, đời người bắt đầu từ tuổi trẻ”. Lại thêm: Mồng 1 Tết năm nay là ngày Hoàng Đạo. Ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa diễn ra ngày 12-1-2011 cũng đúng ngày Hoàng Đạo. Ngày bế mạc 19-1-2011 cũng lại ngày Hoàng Đạo. Theo Kinh Dịch, những ngày Hoàng Đạo này cực tốt cho xuất hành đi xa, cho động thổ khởi công xây dựng, cho nhận chức vị mới, cho đính hôn kết bạn và cho chữa bệnh... Năm nay lại là năm Tân Mão - nạp âm ngũ hành mộc - gỗ cây tùng bách. Cả đất nước đang bừng lên sức xuân mới, đang bắt đầu một chuyến xuất hành đi xa, cả đất nước rộn rã những công trình xây dựng... Đường lớn đã mở, mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đang náo nức thôi thúc và tạo nên một niềm tin yêu sâu sắc. Chắc chắn rằng đến năm Mão sau, Quý Mão 2023, 12 năm nữa, đất nước ta sẽ khác hôm nay nhiều lắm rồi...
Bãi Cháy, xuân 2011 Tân Mão
Liên kết website
Ý kiến ()