Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 25/04/2024 20:37 (GMT +7)
Xuân ấm nơi đảo tiền tiêu
Thứ 7, 18/01/2020 | 19:24:09 [GMT +7] A A
Tết là dịp đặc biệt để những người con xa quê được trở về, đoàn tụ với gia đình, cùng nhau đón chào một năm mới. Dù không có được niềm vui đó, nhưng những người lính ở nơi đảo tiền tiêu Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi) vẫn đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi giữa tình đồng chí, đồng đội với tâm thế “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.
Các chiến sỹ trạm Radar 540 Cồn Cỏ (Quảng Trị) trang trí mâm ngũ quả chuẩn bị đón Tết. |
Vượt gần 300 hải lý theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ giữ vững vùng trời, biển đảo quê hương tại Cồn Cỏ, Lý Sơn, chúng tôi – những phóng viên của 24 cơ quan báo chí cũng không khỏi rộn ràng khi được chứng kiến không khí đón Tết sớm nơi hải đảo xa xôi. Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng, Trưởng đoàn, cho biết: Để động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, năm nào, vào dịp cuối năm, Bộ Tư lệnh Hải quân cũng tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết, mang những phần quà từ đất liền đến với các đơn vị. Những món quà chủ yếu là thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cùng với trà, bánh kẹo, mứt, bánh chưng, rau, củ… để các cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết.
Tại Trạm Radar 540, đảo Cồn Cỏ, Tết dường như đến sớm hơn từ những món quà được gửi từ đất liền. Đồng chí Lê Đình Hướng, Chính trị viên Trạm cho biết: Với các cán bộ, chiến sĩ hải đảo chúng tôi, những món quà và tình cảm từ đất liền là sự động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực giúp chúng tôi thêm vững tin làm tốt nhiệm vụ của mình. Từng gói bánh, gói kẹo, bó lá dong, cành mai… mang đậm hương vị quê nhà khiến không khí đón Tết của anh em chiến sĩ trọn vẹn, đủ đầy hơn.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chuyển quà Tết ra đảo Lý Sơn. |
Cũng theo đồng chí Lê Đình Hướng, công tác vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý đã được Trạm Radar 540 chuẩn bị chu đáo trên tinh thần vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước Tết, Trạm sẽ tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh toàn đơn vị, trang trí phòng đón xuân, gói bánh chưng, liên hoan tất niên cuối năm. Trong dịp Tết, đơn vị cũng phối hợp với huyện tổ chức văn nghệ, thi đánh bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, chơi các trò chơi dân gian; thực hiện chào cờ, dâng hương đài tưởng niệm, viếng nghĩa trang liệt sĩ vào sáng ngày mùng Một Tết…
Năm thứ 3 đón Tết xa nhà, anh Phạm Thanh Quang, quê Tiên Lãng, Hải Phòng, đang làm nhiệm vụ tại trạm đèn Cồn Cỏ đã quen dần với không khí đón Tết nơi hải đảo xa xôi. Anh Quang chia sẻ: Năm đầu tiên thì cũng có buồn và nhớ nhà, nhưng bây giờ thì cũng không buồn lắm nữa vì anh em đơn vị năm nào cũng tổ chức đón Tết rất vui với nhiều hoạt động. Hơn nữa, bây giờ có sóng internet, có thể gọi điện bằng hình ảnh nói chuyện với gia đình thường xuyên nên cũng không nhớ nhà nhiều nữa.
Chung niềm hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 550, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng đón xuân nơi đầu sóng không kém phần rộn ràng, vui tươi so với đất liền. Với họ, Tết vui nhưng không quên nhiệm vụ; xa nhà nhưng có một mái ấm khác - mái ấm của tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân cá nước bền chặt. Tất cả đã làm nên một cái Tết không thể quên trong đời quân ngũ của mỗi người.
Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Trạm Radar 550 Lý Sơn. |
Tết năm nay sẽ là một cái Tết đáng nhớ với chàng chiến sĩ trẻ Võ Văn Hải, Trạm radar 550, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Anh Hải chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, lại được đón Tết ở đảo nên rất háo hức. Ngay những ngày đầu tháng Chạp, tôi và đồng đội đã cùng nhau cắt tỉa chậu hoa, cây cảnh, sơn sửa doanh trại để đơn vị đẹp hơn khi Tết đến, Xuân về. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tự tay chuẩn bị đón Tết, nên chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời.
Thêm một mùa xuân về với đất trời, cùng với sự vươn mình của đất nước, những người lính nơi biển đảo xa xôi cũng đang vững vàng vọng gác tiền tiêu, ngày đêm canh giữ yên bình cho quê hương. Với họ, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào thiêng liêng khi gắn tên mình lên từng vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Tết đến, Xuân về, trong không khí hân hoan của nhà nhà, người người mừng năm mới, những chiến sĩ ấy cũng đón mùa xuân mới đầm ấm, vui tươi giữa biển đảo quê hương.
Yến Vy
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()