Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 24/04/2024 11:48 (GMT +7)
Kỷ niệm khó quên của Đại đội trưởng trinh sát
Thứ 7, 18/06/2016 | 13:56:38 [GMT +7] A A
Chúng tôi gặp đại uý Bùi Văn Dưỡng (sinh năm 1985), Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh khi anh đang say sưa huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Giữa cái nắng gay gắt như đổ lửa của tháng 6, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, thấm ướt lưng áo, làn da ai cũng rám nắng thể hiện nét đặc trưng của lính trinh sát. Đại uý Bùi Văn Dưỡng với giọng nói dõng dạc, tận tình chỉ bảo cho cán bộ, chiến sĩ từng động tác, thế võ linh hoạt, uyển chuyển, dứt khoát.
Đại uý Bùi Văn Dưỡng (ngoài cùng, bên phải) giới thiệu quy cách mang, sử dụng áo phao, phao tròn khi tham gia tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. |
Trong quá trình công tác, đại uý Bùi Văn Dưỡng cùng Ban Chỉ huy Đại đội luôn tích cực nghiên cứu, chủ động đổi mới phương pháp huấn luyện, tập trung bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ những động tác, kỹ thuật, chiến thuật, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong huấn luyện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với kinh nghiệm nhiều lần tham gia cứu hộ, cứu nạn, nên trong mỗi bài giảng huấn luyện của mình, đại uý Bùi Văn Dưỡng không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết, mà còn đưa ra nhiều tình huống cụ thể giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị có thêm hình dung rõ ràng về phương án chiến đấu, linh hoạt, chủ động ứng biến khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Chia sẻ với chúng tôi về việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, anh Dưỡng kể lại kỷ niệm khó quên mà anh đã trực tiếp trải qua trong đợt mưa lũ lịch sử diễn ra trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8-2015.
“... Đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện kick boxing cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh để tham dự giải thi đấu cấp Quân khu 3, tôi nhận được lệnh của các cấp chỉ huy điều động đơn vị Đại đội Trinh sát tham gia ứng cứu tại khu vực phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Sau khi xuất phát ra đến cổng chính của Bộ Chỉ huy, nước đã dâng cao hơn 1m, vì vậy chúng tôi phải để xe máy lại, nhanh chóng lội nước, chia lực lượng đi các ngả để ứng cứu. Tôi và một số chiến sĩ có mặt tại tổ 3, khu phố 5B, tuy là ban ngày, nhưng trời tối sầm, mưa to xối xả, nước đã ngập đến ngang cửa các nhà dân. Nhận thấy tình hình không thể chậm trễ, tôi lập tức phân công chiến sĩ nhanh chóng sơ tán nhân dân. Trong lúc làm nhiệm vụ, tôi phát hiện thấy tiếng kêu cứu của người lớn và tiếng khóc của trẻ con từ một ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trong tổ. Tôi và 2 chiến sĩ vội vàng di chuyển tới căn nhà, dùng hết sức để mở cửa. Lúc ấy, trong nhà chỉ có 3 em nhỏ tầm 5 đến 6 tuổi đang thu mình ngồi trên chiếc bàn uống nước, nước mắt giàn giụa sợ hãi và 2 ông bà gần 70 tuổi loay hoay tìm cách thoát ra. Mưa vẫn tiếp tục to hơn, nước đã dâng lên ngập bàn, nên tôi quyết định cõng 3 cháu ra ngoài cùng một lúc, 2 chiến sĩ phụ trách cõng 2 cụ già. Do mưa to cuốn theo nhiều bùn đất nên mặt đường trơn trượt, hai tay tôi gồng hết sức để giữ chặt các cháu, còn hai chân lần từng bước thoát khỏi dòng nước lũ. Với sự nỗ lực của chiến sĩ đại đội và các lực lượng chức năng khác sau gần 2 giờ đồng hồ toàn bộ người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn”.
Được biết, ngay sau đó, cán bộ chiến sĩ Đại đội Trinh sát lại tiếp tục di chuyển đến khu vực dốc Hải quân, chợ Vườn Đào để thực hiện sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy mệt mỏi, vất vả sau 2 ngày đêm thức trắng chống chọi với lũ, nhưng đối với các anh an toàn của người dân là mục tiêu hàng đầu, là động lực lớn để anh tiếp tục cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Với sự đóng góp trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đại uý Bùi Văn Dưỡng đã được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương ghi nhận, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen.
Với kinh nghiệm nhiều lần tham gia cứu hộ, cứu nạn, nên trong mỗi bài giảng huấn luyện của mình, đại uý Bùi Văn Dưỡng không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết, mà còn đưa ra nhiều tình huống cụ thể giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị có thêm hình dung rõ ràng về phương án chiến đấu, linh hoạt, chủ động ứng biến khi có tình huống bất ngờ xảy ra. |
Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()