Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 19/04/2024 07:51 (GMT +7)
Quảng Ninh trong ngày hội non sông
Chủ nhật, 22/05/2016 | 19:22:21 [GMT +7] A A
Tháng 5, trong rợp trời hoa phượng nở, trong tím rạo rực của bằng lăng trước nắng, từ vùng đất Đệ tứ chiến khu Đông Triều đến thành phố cửa khẩu Móng Cái, đảo xa Cô Tô cả đất mỏ rộn ràng trong ngày hội lớn của dân tộc. Ở các đô thị Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí… là hình ảnh các bà, các chị xúng xính trong tà áo dài dân tộc đến các điểm bầu cử, ở các huyện miền núi Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Đầm Hà bà con rực rỡ trong các bộ quần áo truyền thống của dân tộc mình, gương mặt ai nấy đều rạng ngời niềm tin. Đúng 7h sáng 22/5, hơn 900.000 cử tri đất mỏ nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ ở các nhà văn hóa thôn, khu khai mạc ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.
Lễ khai mạc ngày bầu cử được tổ chức trang nghiêm tại các khu vực bỏ phiếu. |
Rực rỡ sắc màu trong ngày hội
Nhà văn hóa Khu 4, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) mặc dù còn gần 1 tiếng đồng hồ mới đến giờ khai mạc bầu cử nhưng đã có rất đông cử tri đến trước sân nhà văn hóa. Cử tri là nam đều mặc sơ mi, thắt cà vạt rất chỉnh tề, cử tri nữ mặc áo dài, các cử tri trẻ là đoàn viên thanh niên trong sắc áo xanh tình nguyện, hòa trong sắc màu của những tà áo dài là màu áo trắng hải quân của các cử tri Đoàn 22 Hải quân tham gia bầu cử tại khu vực này. Có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Lãnh, 86 tuổi, khu 4, phường Bãi Cháy nghiêm trang trong bộ quân phục hải quân, những tấm huy chương được đeo trang trọng 2 bên ngực. Dù đã ở tuổi cổ lai hy nhưng ông Lãnh vẫn còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, đọc lại lần nữa tiểu sử các ứng viên ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp tại khu mình, ông Lãnh cho biết: 5 năm mới có một lần, đây là ngày mà mỗi người con nước Việt thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đất nước, của dân tộc, còn khỏe tôi muốn tự mình ra đây, được bỏ lá phiếu của mình bầu những đại biểu xứng đáng. Bộ quân phục này tôi chỉ mặc vào những ngày trọng đại nhất và hôm nay là ngày mà tôi không thể không mặc nó. Những tấm huân, huy chương tôi đang đeo trước ngực là sự hy sinh cả cuộc đời mình, hôm nay tôi đeo là để tiếp tục nhắc nhở mình và con cháu phải có trách nhiệm với những hy sinh, cống hiến của cha anh, xây dựng đất nước phát triển.
Cử tri khu 4 , phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đi bầu cử. |
Ý thức với ngày trọng đại của dân tộc, ngày hội non sông nên hầu hết cử tri của khu 4 đều lựa chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất đi bầu cử. Bác Nguyễn Thị Bảo, một cử tri của khu chia sẻ: Chị em chúng tôi bảo nhau, ngày đi bầu cử mặc áo dài dân tộc vừa thể hiện truyền thống của phụ nữ Việt Nam vừa là sự trân trọng với ngày trọng đại này.
Từ Hạ Long đến các huyện Tiên Yên, Bình Liêu đến đâu chúng tôi cũng bị ngợp trong màu sắc những bộ quần áo rực rỡ của đồng bào dân tộc Dao, Sán Chỉ, Tày, trong âm vang của những bài hát cổ động cho cuộc bầu cử… Xúng xính trong bộ quần áo còn thơm mùi vải, chị Lỷ Tài Mùi, thôn Nà Cà (xã Phong Dụ, Tiên Yên) đứng trong sân của Nhà văn hóa thôn vui cười nói: Bộ này mình mới may để hôm nay mặc. Với đồng bào mình thì quần áo đẹp chỉ mặc trong những ngày lễ trọng. Hôm nay mình dậy từ lúc 5h sáng để chuẩn bị quần áo ra nhà văn hóa thôn, ra đây gặp chị em ai cũng mặc đẹp nên phấn khởi lắm. Mình đã bỏ phiếu bầu rồi, thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ tổ bầu cử.
Cử tri xã Phong Dụ (Tiên Yên) rực rỡ trong những bộ quần áo của dân tộc mình đi bầu cử. |
Còn tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Lục Hồn (Bình Liêu) anh Mạ Dì Lồng, Tổ trưởng tổ bầu cử hào hứng cho biết: Toàn khu vực có 452 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày và Mán. Dù chỉ tranh thủ đi bỏ phiếu rồi lại về đi rừng hoặc ra đồng nhưng từ sáng đến giờ hầu hết các cử tri là nữ đi bỏ phiếu đều mặc bộ quần áo mới, đẹp nhất của dân tộc mình. Ai nấy đều rất phấn khởi, bà con đi bỏ phiếu rất sớm, đúng quy định, ai chưa rõ quy trình đều được cán bộ tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể nên không có trường hợp nào bỏ nhầm hoặc sai.
Đến một trong những khu vực bỏ phiếu xa nhất của huyện Bình Liêu là khu vực bỏ phiếu số 1, xã Đồng Văn, dù đã gần trưa và đã bỏ phiếu bầu xong nhưng trong sân nhà văn hóa vẫn còn rất đông đồng bào đang trò chuyện sôi nổi. Đồng chí Giám Văn Ngôn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bà con đã bỏ phiếu xong từ lúc 8h sáng nhưng ai cũng muốn nán lại trò chuyện thêm chút nữa, ở khu vực bỏ phiếu này có 361 cử tri đến 10 giờ đã có 335 cử tri đi bầu, còn 26 cử tri đang trên đường đến điểm bỏ phiếu. Trong những ngày qua với sự thông tin, tuyên truyền thường xuyên, đầy đủ nên bà con đều nắm rất rõ các nội dung của cuộc bầu cử, rất phấn khởi tham gia.
Gửi niềm tin cho những người xứng đáng nhất
Lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu trên tay để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, em Phạm Thị Phương Thảo, học sinh lớp 12 Chuyên Hạ Long, cử tri khu 4, phường Bãi Cháy rất háo hức. Đọc đi đọc lại tên các ứng viên trên tờ phiếu bầu Phương Thảo cho biết: Em cũng rất hồi hộp, những ngày qua em đã đọc hết tiểu sử của các ứng viên ĐBQH, HĐND các cấp, em thấy đều là những người rất xứng đáng. Em đã nghiên cứu rất kỹ em sẽ bầu những ứng viên xứng đáng nhất, nếu ứng viên đó trúng cử thì đấy cũng là một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời em.
Em Phạm Thị Phương Thảo, 18 tuổi, cử tri khu 4, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) lần đầu tiên đi bầu cử. |
Cũng hồi hộp, phấn chấn khi đi bỏ phiếu bầu, chị Đặng Thị Xuân, cử tri thôn Nà Cà, xã Phong Dụ (Tiên Yên) cho biết: Tôi dậy từ 5h sáng để ra khu vực bỏ phiếu, tranh thủ đọc lại lần cuối tiểu sử của các ứng viên, dù mình đã được dự các buổi tiếp xúc cử tri của các ứng viên nhưng mình thấy vẫn phải nghiên cứu thật kỹ trước khi bầu. Tôi tin rằng các ứng viên được bầu lần này đều là những người có tài, có đức đã được các cấp lựa chọn rất kỹ càng. Mong rằng sau khi trúng cử các ứng viên ứng cử tại điểm bầu cử này sẽ có sự quan tâm hơn nữa trong truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi đến với cơ quan quyền lực của nhà nước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc động viên cán bộ tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 1, xã Đồng Văn (Bình Liêu). |
Thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Tình Húc (Bình Liêu), ông Giáp Văn Huy, Tổ trưởng tổ bầu cử cho biết: Tôi thấy bà con cử tri đi bầu cử lần này nghiên cứu rất kỹ tiểu sử của các ứng viên, bà con mạn đàm rất nhiều để lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử. Cá nhân tôi, khi đặt bút bầu tôi cũng gửi hy vọng của mình đến ứng viên mà mình thấy xứng đáng nhất, mong rằng ứng viên đó sẽ trúng cử và thực sự là người đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
Háo hức, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình trong ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, trên 900.000 cử tri toàn tỉnh đã gửi trọn niềm tin trong mỗi lá phiếu bầu để chọn những người xứng đáng nhất vào cơ quan dân cử. Tính đến 15h00’, ngày 22/5, số cử tri toàn tỉnh đi bầu cử là 888.651/916.610 cử tri (đạt 96,95%), đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các ban bầu cử, các đoàn thể chính trị- xã hội, của công tác thông tin, tuyên truyền…
Lan Hương
Liên kết website
Ý kiến ()