Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 28/03/2024 17:59 (GMT +7)
"Gốc rễ" vững chắc ở cơ sở
Thứ 2, 07/09/2020 | 09:41:58 [GMT +7] A A
Đến với các thôn, bản trên địa bàn Quảng Ninh, từ miền núi đến hải đảo xa xôi, đều được nghe và thấy những câu chuyện cán bộ trèo đèo lội suối “gieo” cái chữ, chuyện thầy thuốc đêm xuống vẫn đến tận thôn, bản chữa bệnh cho nhân dân, hay như chuyện trăn trở xây dựng nông thôn mới ở xã nghèo... Đây là những việc làm thể hiện việc học tập và làm theo tư tưởng “lấy dân làm gốc” mà Bác Hồ đã dạy.
Cô giáo Tạ Thị Lan Huôn lặn lội qua 11 khe suối để đến Ngọn Khe Bông (thôn Khe Lương, xã Kỳ Thượng, TP Hạ Long) vận động học sinh tới lớp. |
Gửi gắm tâm huyết ở vùng khó
Vượt qua chặng đường dài, dốc ngoằn ngoèo hơn 40 cây số, từ trung tâm thành phố chúng tôi tới xã Kỳ Thượng (TP Hạ Long). Tiết trời nắng nóng khiến mọi người cảm thấy chếnh choáng sau chặng đường dài. Có như vậy mới càng thấu hiểu hơn sự vất vả của các thầy cô giáo từ dưới xuôi lên xã vùng cao dạy học.
Đã có hẹn từ trước, chúng tôi tới gặp cô Tạ Thị Lan Huôn, giáo viên Trường TH-THCS Kỳ Thượng. Đó là một cô giáo trẻ, đầy nhiệt huyết. Sinh ra và lớn lên tại phường Bãi Cháy - một địa bàn trung tâm của TP Hạ Long, vậy mà sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trở về quê hương, chị đã tình nguyện xin lên vùng cao để dạy học. Đến nay đã bước sang năm thứ 3 cô giáo Tạ Thị Lan Huôn gắn bó với ngôi trường ở vùng cao này.
Trong quá trình trò chuyện, chúng tôi được nghe chị kể về công tác phổ cập, về con đường “đi tìm cái chữ” đầy gian nan của các em học sinh nơi đây. Để mục sở thị hành trình phổ cập giáo dục của cô giáo Huôn cũng như các cô giáo vùng cao, chúng tôi đã theo chị vào Ngọn Khe Bông thuộc thôn Khe Lương, xã Kỳ Thượng, để vận động học sinh ra lớp năm học 2020-2021. Ngọn Khe Bông là địa bàn xa nhất và đặc biệt khó khăn về mọi mặt của Khe Lương.
Cô giáo Tạ Thị Lan Huôn thường xuyên quan tâm, dạy học cho các em học sinh ở nội trú tại trường. |
Vừa đi, cô giáo Huôn vừa chia sẻ: Là năm thứ 3 tôi đi phổ cập ở đây nên quen rồi chứ hồi đầu đi mãi vẫn chưa thấy nhà cũng hoang mang lắm. Cả Ngọn Khe Bông có 5 hộ dân sinh sống nhưng không tập trung như vùng đồng bằng, cứ qua vài khe suối mới thấy một nóc nhà. Các em học sinh ở đây phải đi bộ hơn 2km đường đèo và lội suối đến trường. Đến với nới đây tôi mới thấm thía sự hiếu học của học sinh vùng cao. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi thêm quyết tâm và tích cực với nhiệm vụ được giao.
Không chỉ đến để vận động học sinh tới lớp, mà cô giáo Huôn cùng các thầy cô nơi đây còn làm công tác dân vận, hướng dẫn bà con dọn dẹp nhà ở gọn gàng, sạch sẽ, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. Vừa qua, sau khi được vào công chức, cô giáo Huôn vẫn tình nguyện xin ở lại gắn bó với sự nghiệp giáo dục nơi vùng cao này. “Sống ở nơi rừng núi tôi đã quen và yêu nơi đây như quê hương thứ hai của mình và rất muốn gắn bó với mảnh đất còn nhiều khó khăn này” - Cô giáo Huôn nói.
Thượng úy Ngô Quang Duy, nhân viên quân y, Đại đội đảo Vĩnh Thực khám bệnh cho bà Phạm Thị Bình, thôn 3, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái. |
Không chỉ những cô giáo bám bản vùng cao, các cán bộ quân y nơi đảo xa cũng gắn bó thân thiết với bà con nhân dân ngoài đảo như những người bạn. Năm nay là tròn 11 năm, thượng úy Ngô Quang Duy, nhân viên quân y, Đại đội đảo Vĩnh Thực, gắn bó với đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái).
Nơi đơn vị anh đóng quân là xã đảo tiền tiêu của Tổ quốc, điều kiện về KT-XH còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, đặc biệt là điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân còn nhiều hạn chế. Mang vốn kiến thức, cùng tâm nguyện mong đóng góp sức mình cùng đồng đội làm chuyển biến tốt hơn cuộc sống của người dân, thượng úy Ngô Quang Duy đã chủ động tham mưu với chỉ huy đơn vị, đề đạt việc phối hợp cùng cơ quan y tế địa phương thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hằng tuần, với túi thuốc quân dụng, anh cùng cán bộ trạm y tế xã vào tận các thôn, khu dân cư để tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, như: Vệ sinh môi trường, phòng chống các loại dịch bệnh; thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; khám bệnh, chăm sóc sức khỏe…
Đối với người dân xã đảo, những người lính quân y như thượng úy Duy không chỉ là người chăm sóc sức khỏe, mà còn là những người bạn thân thiết. Bà Phạm Thị Bình (thôn 3, xã Vĩnh Thực), chia sẻ: “Mỗi khi đau ốm, chúng tôi đều được cán bộ Duy cũng như bộ đội trên đảo tới tận nơi thăm hỏi, chăm sóc tận tình, chúng tôi rất yên tâm. Các anh còn dạy kiến thức cho con em trên đảo nữa”…
Anh Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Lương, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, vận động nhân dân tiếp tục xây dựng mô hình kinh tế, vươn lên thoát nghèo. |
Khẳng định “cánh tay nối dài” của Đảng
Góp sức để tạo nên “gốc rễ” bền vững ở cơ sở còn phải kể đến những cán bộ, đảng viên “Đảng cử - dân tin”, đặc biệt trong đó là những cán bộ mang trọng trách “hai vai” - Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố. Họ luôn gương mẫu, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Trong nhiệm kỳ 2020-2022, anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Tân Lương, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà), tiếp tục được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ - Trưởng thôn. Dẫn chúng tôi đi thăm những con đường bê tông, những ngôi nhà kiên cố dọc trục đường vào thôn, anh Tuấn phấn khởi: "Diện mạo của thôn đang ngày càng thay đổi. Kết quả này là nhờ sự đồng thuận, góp sức không nhỏ của bà con nhân dân. Đặc biệt, là sự đi đầu của các cán bộ, đảng viên. Đảng viên mà không làm thì bà con chẳng ai tin. Mình đóng góp một chút công sức, nhưng đem lại lợi ích lâu dài, giúp đời sống người dân nâng lên, hiểu ra bà con sẽ hết lòng ủng hộ. Do đó, hễ triển khai thực hiện nhiệm vụ gì ở thôn, tôi đều tổ chức họp chi bộ, họp thôn lấy ý kiến dân chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận và bà con nhân dân cùng góp sức".
5 năm qua, bà con trong thôn đã tình nguyện đóng góp hơn 10.000m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới, như: Các tuyến đường nội thôn, kênh mương nội động, sân nhà văn hóa, sân thể thao…Tân Lương còn là một trong những thôn đầu tiên trên địa bàn huyện Đầm Hà đạt thôn mẫu, giúp đời sống nhân dân được nâng cao.
Thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện xây dựng đường nông thôn mới tại thôn Hồng Hải. |
Hay như thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn, cán bộ Đồn Biên phòng Cô Tô, 2 năm nay được “Đảng cử - dân tin” đảm nhận chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô. Ngày mới nhận nhiệm vụ, anh gặp nhiều khó khăn do kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành phát triển KT-XH còn hạn chế. Trăn trở làm thế nào để góp sức xây dựng địa phương phát triển vững mạnh, thiếu tá Nguyễn Duy Tuấn ngày đêm bám nắm địa bàn được phân công phụ trách, tăng cường quan hệ gắn bó giữa cán bộ với nhân dân. Từ đó, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Từ việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, anh tham mưu cho Chỉ huy Đồn Biên phòng Cô Tô chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn, bản biên giới vững mạnh, tiêu biểu, nhất là tại các thôn Nam Hà, Hồng Hải (xã Đồng Tiến). Trong năm 2020, Đồn Biên phòng Cô Tô đã ủng hộ trên 26 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động; nhân dân tình nguyện đóng góp về vật chất và hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường nông thôn mới tại thôn Nam Hà, thôn Hồng Hải.
Anh Tuấn chia sẻ: “Khi tiếp xúc với bà con, muốn được việc, hiệu quả thì cán bộ phải có uy tín. Xuống với dân phải cởi mở, xuống để giúp dân chứ không phải là cán bộ quan cách, phải biết cách động viên, gợi mở để người dân chịu nói ra, tự nói ra, tự đề xuất. Từ một xã nghèo, phức tạp về an ninh trật tự, nay đã trở thành một xã năng động, có kinh tế phát triển khá, là trung tâm thu hút đầu tư phát triển du lịch. Tôi thực sự thấy rất phấn khởi”.
Được gặp gỡ, nghe và thấy những câu chuyện về cuộc sống ấm no, những tình cảm tin tưởng, yêu mến của bà con dành cho cán bộ cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, chúng tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa “lấy dân làm gốc” trong công tác dân vận. Mỗi địa phương đều còn những khó khăn, nhưng khi đã xây dựng được sự đồng thuận, tin tưởng của người dân, khi “gốc” đã bền, “rễ” đã vững thì việc gì cũng sẽ thành công.
Trúc Linh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()