Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 18/04/2024 12:08 (GMT +7)
Thắm tình quân dân
Thứ 3, 04/02/2020 | 10:58:23 [GMT +7] A A
Ngày 23 tháng Chạp, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, trung úy chuyên nghiệp y sĩ, công tác tại bệnh xá phòng Hậu cần, Lữ đoàn 170 tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng ông Công, ông Táo. Tết năm nay, cái Tết đầu tiên chồng chị, trung úy Nguyễn Minh Trường, đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa đón Tết nơi đảo xa.
Dù bận bịu và không khỏi chạnh lòng vì thiếu vắng đi một thành viên trong gia đình, nhưng chị Quỳnh cùng các con vẫn luôn rất vui vì nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo trong đơn vị Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân. Những phần quà tuy nhỏ bé, nhưng có giá trị tinh thần to lớn, giúp gia đình chiến sĩ có một cái Tết đầm ấm, trở thành hậu phương vững chắc cho chiến sĩ ngoài đảo xa yên tâm công tác.
Lãnh đạo Lữ đoàn 170 đến thăm, chúc Tết gia đình chị Nguyễn Thị Như Quỳnh. |
Được biết Tết Canh Tý 2020, Lữ đoàn 170 đã tổ chức thăm, chúc mừng, tặng quà các cơ quan trên địa bàn, đơn vị lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách... với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm qua, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà các quân nhân là thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, các quân nhân ốm đau dài ngày, với tổng số tiền hơn 31 triệu đồng.
Khác so với Tết năm trước, Tết năm nay sẽ là cái Tết đáng nhớ với gia đình em Phùn Dùng Cắm, bản Tài Phố, xã Quảng Đức, Hải Hà khi Cắm chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Nằm ở một trong những xã nghèo nhất của huyện Hải Hà, vì vậy, gia đình Cắm còn nhiều khó khăn, bố mẹ không có nghề nghiệp ổn định. Biết được hoàn cảnh gia đình em, những ngày giáp Tết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hà cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần Cắm và gia đình. Qua đó, giúp em yên tâm, vững tin chuẩn bị sẵn sàng nhập ngũ.
Lãnh đạo Ban CHQS huyện Đầm Hà tặng quà cho tân binh có hoàn cảnh có khăn trước khi lên đường nhập ngũ. |
Thực tế, chương trình Tết quân - dân được duy trì tổ chức nhiều năm qua đã trở thành nét đẹp truyền thống, gắn kết tình cảm nhân dân và quân đội thông qua các chương trình nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Trong đó, hoạt động gói bánh chưng được các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức thường niên, trở thành nét văn hóa truyền thống đặc trưng trên mọi vùng miền của tỉnh Quảng Ninh.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh sắc thắm của đào hồng, mai vàng, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các chiến sĩ trong quân phục màu xanh đang tươi cười, sum vầy gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ cùng người dân đón Tết. Hay đến tận nhà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương binh liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bệnh binh... để thăm hỏi, tri ân.
Theo Đại tá Nguyễn Trung Trịnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thực tế công tác chăm lo cho hậu phương quân đội được thực hiện không chỉ vào các dịp lễ, Tết mà còn được đơn vị triển khai tốt trong cả năm. Thông qua các hoạt động tổ chức vào những dịp lễ lớn, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7...
Đặc biệt, vào dịp Tết, đơn vị đã tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương, đến thăm hỏi các gia đình chính sách, tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết, gắn kết tình cảm quân dân. Đồng thời, dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Trong không khí háo hức của năm mới Canh Tý 2020, hằng trăm chiếc bánh chưng và phần quà đã đến tay những gia đình khó khăn. Sự động viên tinh thần kịp thời của các cấp trong lực lượng quân đội, vũ trang đối với hậu phương chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đã góp phần gắn kết tình cảm quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Hoàng Quỳnh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()